Mới đây, câu chuyện chiến sĩ công an "ông đỡ" bất đắc dĩ giữa đường đang gây sốt trên mạng xã hội. Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng đã nhanh chóng nhận được lượt tương tác khủng từ cư dân mạng.
Bài đăng về "ông đỡ" bất đắc dĩ thu hút sự chú ý của cư dân mạng. (Ảnh: FB Beatvn)
Được biết, người đàn ông này tên Lương Văn Thạch, từng theo học trường Học viện An ninh Nhân dân và hiện tại đang là Trung úy công an công tác tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An. Chia sẻ với Trí Thức Trẻ, anh Thạch cho biết chính bản thân mình cũng không ngờ câu chuyện giúp đỡ sản phụ "vượt cạn" thành công lại nổi tiếng như vậy.
Bản thân nhân vật chính cũng không ngờ câu chuyện lại được nhiều người biết đến như vậy. (Ảnh: FB Beatvn)
Kể lại khoảnh khắc lần đầu làm "ông đỡ", Trung úy Thạch cho biết anh gặp sản phụ đang chuyển dạ bên đường là chị Xông Y Bi (sinh năm 1990, người địa phương) khi đang đi làm về nhà. Lúc đó, sản phụ đang ở cùng chồng và hai người phụ nữ khác. Tình hình của người mẹ đang rất cấp bách, em bé có vẻ như muốn ra ngoài ngay nên không thể chờ đợi thêm để lên taxi đến trạm y tế cách đó 15km.
Anh Thạch gặp sản phụ đang chuyển dạ trên đường đi làm về. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Vì đây là lần vượt cạn thứ 3 nên sản phụ cũng không còn bỡ ngỡ, chị và chồng quyết định sinh ngay tại chỗ. Dù chưa hề có kinh nghiệm nhưng anh Thạch cũng ở bên hỗ trợ quá trình sinh nở. "Trước đó, mình cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào tương tự. Cũng chưa học hay có kinh nghiệm gì về đỡ đẻ cả, theo bản năng thì lao vào giúp đỡ thôi", anh Trung úy tâm sự.
>>> Xem thêm: Những hành động đẹp trên sàn diễn thời trang của Hương Giang
Trung úy Thạch chia sẻ chưa từng có kinh nghiệm làm "ông đỡ" trước đó. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Người ta nói, nỗi đau sinh nở của phụ nữ không gì so sánh nổi. Chứng kiến bà mẹ "lâm bồn", anh Trung úy và mọi người thấp thỏm lo lắng không nguôi. Anh Thạch kể lại: "Lúc đó, sản phụ yếu và trực ngất đi, mình chỉ biết đứng bên hô hào, động viên chị cố gắng. Trong đầu vô cùng lo lắng vì biết những người phụ nữ sinh con rất vất vả, cửa sinh là cửa tử."
Khoảnh khắc làm "ông đỡ", anh Thạch thấp thỏm và lo lắng vô cùng. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Sau khoảng 30 phút cố gắng của bà mẹ và những người xung quanh, bé trai đã chào đời, nặng khoảng 3,1kg. Anh Thạch nhanh chóng bàn giao hai mẹ con sản phụ cho trạm y tế xã để được chăm sóc sau sinh. Hiện tại, họ đã ổn định sức khỏe và được về nhà.
Sau 30 phút, em bé đã ra đời an toàn. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Tâm sự với Dân Việt, Trung úy Lương Văn Thạch cho biết khi em bé ra đời, gia đình có gửi anh 200.000 đồng để cảm ơn nhưng anh không nhận. Bản thân anh giúp đỡ sản phụ "vượt cạn" vì cái tâm chứ không phải vì tiền hay để lấy tiếng. “Đây là lần đầu tiên tôi đỡ đẻ. Ai gặp vào hoàn cảnh này cũng sẽ hành động như tôi thôi. Sau khi đỡ đẻ thành công cho chị, hình ảnh tôi được chia sẻ nhiều nhưng tôi cũng không để ý, tôi làm là vì tâm chứ không thích được nổi tiếng”, anh nói.
>>> Xem thêm: Hành động đẹp của ba anh hùng "nhí" nhận được "cơn mưa" lời khen
Anh Thạch không làm như vậy vì tiền hay để nổi tiếng. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Lãnh đạo công an xã Nậm Cắn cũng công nhận thái độ sống và cách làm việc của anh Thạch. "Trung uý Thạch về địa phương công tác nhiều năm, tính tình luôn hoà đồng, vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Dân Việt dẫn lời lãnh đạo.
Trong quá trình công tác, anh Thạch cũng được lãnh đạo đánh giá cao về thái độ tử tế, vui vẻ. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Câu chuyện của anh Thạch là một dẫn chứng về lòng tốt và luôn quan tâm đến những người xung quanh mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì để xã hội luôn tràn ngập tình yêu thương, sự sẻ chia. Bạn nghĩ sao về thái độ và tinh thần của chiến sĩ công an trong câu chuyện này? Hãy để lại bình luận nhé!
Trong khi nhiều người xây dựng kịch bản, giả vờ nghèo khổ hoặc lợi dụng chiêu trò để đóng vai làm người tốt rồi quay clip chia sẻ lên mạng xã hội để câu view hòng nhanh chóng nổi tiếng thì vẫn có những tấm lòng tốt và cử chỉ hào hiệp thật sự, sẵn sàng giúp đỡ những người không quen biết mà không mưu cầu điều gì. Như anh Thạch trong câu chuyện trên, anh giúp sản phụ "vượt cạn" chỉ vì bản năng mách bảo chứ không vì tiền, càng không phải để nổi tiếng.
Lợi dụng người khác vì lợi ích của bản thân là một hành động đáng bị lên án. Cho đi và nhận lại, cùng là con người với nhau, hãy quan tâm nhau bằng sự chân thành của mình, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn sớm thôi.
Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY