Liên quan đến thông tin tại TP.Thủ Đức, TP.HCM mới xảy ra sự việc bà ngoại giằng co, cứu cháu khỏi người lạ mặt xông vào nhà, mới đây, Công an phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức đã lên tiếng làm sáng tỏ mọi việc.
Khu vực được cho là nơi diễn ra sự việc. (Ảnh: Công An TP.HCM)
Báo Thanh Niên đưa tin, Công an phường Phú Hữu cho biết, sau quá trình làm việc, xác minh, đơn vị khẳng định không có sự việc như trên xảy ra.
Cụ thể, chiều 19/10, bà N.T.M., 46 tuổi đã đến trụ sở công an phường trình báo về việc bé Đ.N.M.K. (2 tuổi, cháu ngoại) suýt bị người lạ mặt bế đi tại nhà riêng ở số 20, đường KP.2. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã ngay lập tức phối hợp với Công an TP.Thủ Đức đến hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc.
Bà M. trình báo, khoảng 14h chiều cùng ngày, trong lúc đang ngồi chơi cùng bé K. thì bà xuống dưới nhà lấy nước cho cháu uống. Tuy nhiên chỉ vài giây sau bà nghe thấy tiếng hét thất thanh của cháu nên vội chạy lên thì thấy có một người đeo khẩu trang đang ôm bé K. Bà M. hốt hoảng giật cháu lại thì bị đối tượng tác động nên ngã nhào xuống nền nhà.
Cơ quan chức năng làm việc tại nhà bà M. (Ảnh: Người Lao Động)
Đúng lúc đó, chị T. (ở kế bên) đi ngang qua nên thanh niên vội bỏ lại bé K., lên xe máy màu đỏ tẩu thoát.
Để làm rõ các tình tiết của vụ việc, Công an phường Phú Hữu đã tiến hành trích xuất camera, mời nhân chứng lên cho lời khai và khám nghiệm hiện trường. Kết quả thu được cho thấy, mọi việc diễn ra không như lời bà M. nói.
Cổng nhà bà M., khu vực bà M. nói là ngồi chơi cùng cháu. (Ảnh: Dân Việt)
Chi tiết thanh niên vào nhà, bế bé K. và bà M. giằng co với người này là hoàn toàn không có thật. Thực tế, bà M. nghe thấy cháu khóc cùng tiếng xe chạy ở đường nên lo sợ có việc không hay, liền nghĩ ra tình tiết đó với mục đích muốn công an tiến hành điều tra làm rõ.
Về nam thanh niên chạy xe máy màu đỏ, cơ quan chức năng cho biết, đó là anh L.M.H. Tuy nhiên, thời điểm đó anh chỉ chạy xe ngang qua nhà bà M., đi giao đồ cho vợ ở bệnh viện và không dừng xe trước nhà bà một phút nào.
Những người liên quan khai báo với công an. (Ảnh: Công An TP.HCM)
Trong khi đó, báo Công An TP.HCM viết, về phía chị T. (hàng xóm) cho biết, lúc ra khỏi tiệm làm tóc thì chị thấy bà M. bế K. và nói rằng có kẻ lạ định đưa bé K. đi nên chị mới la lớn, dẫn đến mọi người đổ ra đường theo dõi sự việc.
Từ lời đính chính này, ngày 20/10, UBND Phường Phú Hữu đã gửi thông báo đến bà con để mọi người yên tâm hơn, đồng thời cũng khuyến cáo người dân cần tiếp tục nâng cao cảnh giác.
Như vậy, đến thời điểm này mọi việc đã được sáng tỏ, tuy nhiên, bà con cũng nên lưu ý khi trông trẻ em tuyệt đối không để bé một mình, nhất là ở nơi công cộng trong bất cứ tình huống nào. Ngoài ra, hãy dạy các bé cách đề phòng với người lạ, không ăn uống đồ do người không quen biết đưa.
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
HÃY TRANG BỊ THÊM CÁC THIẾT BỊ ĐỂ BẢO VỆ CON TRẺ
Trẻ em thường khá vô tư, nghịch ngợm hiếu động lại hay tò mò về thế giới xung quanh. Tuy nhiên chúng lại chưa đủ khả năng để nhận biết những nguy hiểm tiềm ẩn. Vì thế, nếu có điều kiện, cha mẹ nên trang bị một số thiết bị bảo vệ bé như đồ định vị hoặc điện thoại,...
Những thiết bị này sẽ giúp cha mẹ dễ dàng nắm tình hình của các con hơn, nhưng các vị phụ huynh cũng không nên phụ thuộc quá nhiều vào chúng, thay vào đó hãy dành thời gian để mắt đến con trẻ, nói chuyện, nô đùa với các bé nhiều hơn.