Sự thật về những người có thể tiên đoán được cái chết của mình

17:00 30/04/2020

Rất nhiều vĩ nhân trên thế giới được mọi người nhắc và nhớ đến hàng thế kỷ bởi tài năng và cuộc đời đặc biệt của họ. Nhưng 5 nhân vật dưới đây không chỉ nổi tiếng về tài mà còn gây xôn xao khi tự tiên tri về cái chết của họ.

Có người được cho là đã tiên đoán trước được chi tiết "kịch bản" ngày mình chết trước hàng thập kỷ, có người dùng cả công thức toán học để tính ngày mất của mình không sai 1 chút nào.

 
Pete Maravich từng khiến nhiều người xôn xao khi tự tiên tri cái chết của mình. (Ảnh: Pinterest)
Pete Maravich từng khiến nhiều người xôn xao khi tự tiên tri cái chết của mình. (Ảnh: Pinterest)

Cầu thủ bóng rổ dự đoán đúng “kịch bản” về cái chết của mình

Lịch sử của làng NBA từng ghi nhận cái tên Pete Maravich là 1 trong 50 cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất thời đại. Năm 1974 khi vừa tròn 26 tuổi, Pete từng có cuộc phỏng vấn với tờ Beaver County Times, khi ấy anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau 4 năm thi đấu giải NBA. Maravich nói: “Tôi không muốn chơi bóng ròng rã 10 năm và rồi chết vì một cơn đau tim khi 40 tuổi”.

 
Hình ảnh vị cầu thủ bóng rổ nổi tiếng trong làng NBA. (Nguồn ảnh: Pete Maravich)
Hình ảnh vị cầu thủ bóng rổ nổi tiếng trong làng NBA. (Nguồn ảnh: Pete Maravich)

Sau đó anh thi đấu tiếp 6 năm, đến năm thứ 10 của sự nghiệp, Maravich phải giải nghệ vì 1 chấn thương nặng. Và vào ngày 5/1/1988, 8 năm sau khi ngừng thi đấu, Maravich qua đời vì 1 cơn đau tim trong khi đang chơi bóng cùng bạn bè. 

>>> Xem thêm: Nhà tiên tri mù Vanga: Sớm biết trước cái chết của chồng và em trai

Nhà văn/nhà báo dự đoán về vụ chìm tàu Titanic trước 26 năm

William Thomas Stead là 1 nhà báo, tiểu thuyết gia nổi tiếng ở Anh. Trong những cuốn sách với nội dung huyền bí của ông, có 1 tác phẩm mang tên The Sinking of a Modern Liner (xuất bản năm 1886, trên tờ Pall Mall Gazette) kể về câu chuyện chiếc tàu thủy rời khỏi Anh tới New York (Hoa Kỳ) và không may va chạm khiến hành khách chết đuối vì thiếu xuồng cứu hộ. 

 
Chân dung nhà báo, nhà văn nổi tiếng ở Anh - William Thomas Stead. (Nguồn ảnh: Britanica)
Chân dung nhà báo, nhà văn nổi tiếng ở Anh - William Thomas Stead. (Nguồn ảnh: Britanica)

Ông còn không quên nhấn mạnh rằng: “Điều đó thực sự có thể xảy ra”. Và đúng 20 năm sau, năm 1912, tàu Titanic bị đâm vào 1 tảng băng trong chuyến đi từ Anh tới thành phố New York khiến hơn 1500 hành khách bị chết vì lý do không đủ phao cứu hộ. Và trong số 1500 người xấu số đó có cả William Thomas Stead.

>>> Xem thêm: CĐM xôn xao trước lời tiên tri về cuộc đời của Sulli 2 năm trước

Mark Twain dự đoán mình sẽ ra đi cùng sao chổi Halley

Còn nhớ năm 1825, khi sao chổi Halley xuất hiện tại Mỹ cũng là lúc nhà văn thiên tài Mark Twain được sinh ra. Và đến năm 1909, ông được cho là đã tiên đoán rằng khi sao chổi Halley đi qua trái đất 1 lần nữa, ông sẽ ra đi cùng nó. 

 
Mark Twain dự đoán mình sẽ ra đi cùng 1 ngôi sao chổi. (Nguồn ảnh: The Atlantic)
Mark Twain dự đoán mình sẽ ra đi cùng 1 ngôi sao chổi. (Nguồn ảnh: The Atlantic)

Sau đó vào ngày 21/4/1910 cả thế giới đã bàng hoàng, sửng sốt khi tác gia vĩ đại của nền văn học Mỹ qua đời do 1 cơn đau tim chỉ sau ngày sao chổi Halley đi qua trái đất 1 ngày. Vậy là lời tiên tri trước đó của ông đã đúng.

Nhà soạn nhạc với cuộc đời ám ảnh bởi con số 13

Nhà soạn nhạc Arnold Schoenberg từng sinh ra với nỗi sợ kỳ lạ với số 13. Ông sinh ngày 13/9/1874 và được cho là đã tự dự đoán mình sẽ qua đời vào 1 ngày 13 nào đó. Vì nỗi ám ảnh ấy mà Schoenberg luôn né tránh con số 13 ra khỏi cuộc đời mình. 

Khi hoàn thành bản opera Moses and Aaron, Schoenberg nhận ra tổng các chữ cái đúng bằng 13, nên sau đó ông đổi nó từ Aaron thành Aron. Đối với ông, điều đó không phải mê tín mà là lòng tin. 

 
Nhà soạn nhạc cả đời ám ảnh con số 13. (Nguồn ảnh: The Guardian)
Nhà soạn nhạc cả đời ám ảnh con số 13. (Nguồn ảnh: The Guardian)

Vào sinh nhật thứ 76 của mình, 1 nhạc sĩ đã gửi lá thư cảnh báo ông cẩn thận vì 7+6=13. Điều đó khiến Schoenberg lo lắng và đề phòng. Vào thứ 6 ngày 13 năm 1951, Schoenberg quyết định ngủ cả ngày trên giường để tránh điềm xấu.

Đến 23g45, vợ ông nói: “Anh thấy chưa, đã gần hết một ngày rồi và mọi sự lo lắng đúng là thừa thãi". Tuy nhiên chỉ vài phút sau ông đột tử và qua đời mà không rõ nguyên nhân.

Nếu bạn quan tâm đến những tin tức hot trong ngày đừng quên like fanpage YAN Netizen.

>>> Xem thêm: Kinh hoàng bởi lời phán khủng khiếp của nhà tiên tri Vanga

Nhà toán học dùng công thức tính chính xác ngày chết của mình

Nhà toán học lỗi lạc người Pháp - Abraham de Moivre từng dành cả cuộc đời nghiên cứu về cái chết qua những con số. Ông không dự đoán hay có khả năng tiên tri về tương lai mà dùng công thức toán để tính chính xác ngày chết thông qua các tỷ lệ tử vong. 

 
Nhà toán học Abraham de Moivre tính chính xác ngày mất của mình. (Nguồn ảnh: Pinterest)
Nhà toán học Abraham de Moivre tính chính xác ngày mất của mình. (Nguồn ảnh: Pinterest)

Ở tuổi 87, Moivre thấy rằng sau mỗi đêm mình ngủ nhiều hơn 15 phút. Ông cho rằng mỗi lần như vậy, cho đến khi cộng tròn thành 24 giờ, ông sẽ không tỉnh dậy nữa. Và theo công thức tính toán, ông đã tính ra rằng mình sẽ ra đi vào ngày 27/11/1754. Cho đến ngày định mệnh ấy, khi Moivre ra đi 1 cách tự nhiên, mọi người vẫn không thể tin vào những gì mình nghe thấy. 

Nghe thì có vẻ kỳ lạ nhưng những người nổi tiếng trên dường như đều có 1 dự cảm nào đó về tương lai của mình. Dù có chủ ý hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng sự ra đi của họ cũng khiến thế giới phải bất ngờ.

Hãy chia sẻ cảm nhận với YAN!

Không thể phủ nhận rằng, những nhân vật nổi tiếng trên, họ đều là những người vô cùng tài giỏi, xuất chúng. Ngoài ra, thế giới cũng ghi nhận không ít nhân vật lỗi lạc, tài năng như vậy.

Để tìm hiểu thêm về câu chuyện của những con người này, đừng quên theo dõi chuyên mục Người Tài Giỏi trên Cộng đồng Oh!man nhé. Cả kho tàng kiến thức đang chờ bạn khám phá đấy.