Cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam đang diễn ra căng thẳng, lực lượng y tá, bác sĩ ngày đêm túc trực hòng đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Vậy nhưng trong những lúc thế này, một vài câu chuyện lùm xùm xung quanh lại khiến mọi người không thể an yên, dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội như trường hợp của một cô gái, được cho là thực tập sinh ngành Y tham gia chống dịch.
Được biết trước đó, câu chuyện về nữ thực tập sinh ngành Y tham gia chống dịch này đã gây bão mạng xã hội và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Thế nhưng cũng chỉ trong buổi tối cùng ngày, câu chuyện lại xoay chuyển chóng mặt khi người ta phát hiện, mọi thứ đều là bịa đặt.
Việc tham gia chống dịch không phải ai cũng làm được. (Ảnh minh họa: Nhịp sống Kinh tế).
Cô gái gây bão mạng xã hội khi tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19
Ngày 11/3, mạng xã hội Việt được phen xôn xao khi xuất hiện câu chuyện về một cô gái, được cho là nữ thực tập sinh ngành Y thuộc một trường Đại học tại Đà Nẵng. Trong bài viết được lan truyền trên mạng xã hội, người ta dễ dàng nhận ra nữ thực tập sinh đã bất chấp lời can ngăn, không đồng ý của mẹ để tình nguyện tham gia vào công tác chống dịch Covid-19.
Dĩ nhiên ngay sau đó, rất nhiều lời khen ngợi, ngưỡng mộ của dân mạng dành cho cô gái, nâng lên tận mây xanh. Một vài thông tin về cô cũng sớm được dân mạng tìm ra như sinh năm 1996, là sinh viên khoa Y năm thứ 5 tại một trường Đại học ở Đà Nẵng và đặc biệt, cô gái có ngoại hình vô cùng ưa nhìn.
Bài viết chia sẻ trên mạng xã hội về cô gái tình nguyện tham gia chống dịch. (Ảnh: Group: HKN - HNC).
>> Xem thêm: Chi phí điều trị Covid-19: Singapore và Mỹ thu giá đắt đỏ
Sự thật phơi bày
Tưởng đâu đây sẽ là tấm gương tốt, giúp mọi người càng thêm quyết tâm hơn trong việc dập dịch Covid-19. Thế nhưng chỉ ngay trong tối cùng ngày, cư dân mạng đã “bóc mẽ” ngay ra sự thật và cho rằng, hình ảnh chụp lại tin nhắn can ngăn đi tình nguyện của mẹ gửi cho cô gái là sản phẩm của Photoshop. Dù vậy, phía cô gái sau đó cũng đã lên tiếng, giải thích do cô xóa tin nhắn trước nên mới xảy ra hiểu lầm này.
Tin nhắn được lan truyền trước đó trên mạng xã hội. (Ảnh: Group: HKN - HNC).
Còn đây là phần mà dân mạng chỉ ra đã cắt ghép chỉnh sửa. (Ảnh: Group HKN - HNC).
Ngoài ra, cư dân mạng cũng tìm ra bình luận của một giảng viên thuộc khoa Y tại trường mà cô gái đang theo học, cho thấy, phía nhà trường có mở đơn đăng ký cho các bạn tình nguyện nhưng chưa xét, đồng thời chưa công bố ai là người trúng tuyển và được đi.
Bên cạnh đó, chia sẻ với trang Zing, cô gái cho biết tối 10/3 khoa gửi mẫu đơn đăng ký, cô có xin phép mẹ nhưng bà không đồng ý. Dù vậy, cô vẫn làm vì được bố ủng hộ và hơn hết là tin tưởng vào hệ thống y tế nước nhà nên không lo lắng về việc tham gia chống dịch nếu được điều động.
Từ những điều này, nhiều người cho rằng trường hợp của cô gái có lẽ chỉ mới đăng ký tham gia vào công tác tình nguyện chứ chưa thực sự lên đường tham gia công tác chống dịch.
Bình luận được cư dân mạng lan truyền, chứng minh khoa Y chưa xét duyệt đơn đăng ký của các tình nguyện viên. (Ảnh: Group HKN - HNC).
>> Có thể bạn quan tâm: Toàn bộ bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán chính thức đóng cửa
Cư dân mạng tức giận sau khi biết sự thật
Trước sự thật về cô gái tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19, nhiều cư dân mạng tỏ ý tức giận, cho rằng mình bị lừa và cô gái lợi dụng vào chiêu trò để gây sự chú ý. Tuy nhiên, một vài người khác lại thông cảm cho cô gái hơn vì dù sao, cô cũng đã tình nguyện đăng ký tham gia công tác chống dịch, chỉ là nhà trường chưa xét duyệt mà thôi. Cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng nhé:
Một số bình luận của dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình).
- “Tin nhắn Photoshop rõ ràng rồi, nếu đăng ký thì nói đăng ký thôi còn màu mè làm gì để mọi người chửi”.
- “Tưởng Hậu Duệ Mặt Trời đời thật chứ hóa ra là Photoshop à”.
- “Chắc đăng ký tình nguyện là thật đi thì chưa còn xét duyệt hay không thì phải chờ... Chị này vội vàng quá rồi”.
- “Nhanh thật, mới đó mà dân mạng tìm ra sự thật rồi”.
- “Nếu tình nguyện thật thì người ta đi trong âm thầm, cống hiến âm thầm như đội tình nguyện ở Vũ Hán ấy chứ còn đâu thời gian mà đăng lên mạng xã hội chứ”.
Việc tham gia công tác chống dịch là thiêng liêng nên hi vọng sẽ không ai vì lợi ích của mình mà lợi dụng nó. (Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã).
>> Có thể bạn chưa xem: Nữ bác sĩ qua đời khi chống Covid-19: Xót xa con trai hôn di ảnh mẹ
Tình nguyện tham gia chống dịch là hành động đẹp của các sinh viên trường Y, thế nhưng, việc lợi dụng nó để được chú ý trên mạng xã hội là điều đáng trách, có thể khiến nhiều người phẫn nộ. Hi vọng đây sẽ là vụ việc cuối cùng gây tranh cãi trong cộng đồng mạng về vấn đề tham gia công tác tình nguyện chống dịch và hơn hết là để những điều tốt đẹp hơn có thể lan tỏa.
Cùng đón đọc những tin tức mới nhất từ YAN nhé!
TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐẾN VŨ HÁN DẬP DỊCH
Khi dịch Covid-19 lây lan nhanh tại Vũ Hán, kông chỉ y bác sĩ được vận động đến tâm dịch mà các tình nguyện viên cũng đến đây để tham gia chống dịch.
Họ không quản ngại ngày lễ Tết, tham gia hoạt động chống dịch, cùng giúp Vũ Hán vượt qua khó khăn.
Suốt thời gian có mặt tại Vũ Hán, các tình nguyện viên làm việc không ngừng nghỉ, đến mức gương mặt in hằn vết khẩu trang.
Mặc dù không hề nói ra những khó khăn, mệt mỏi của bản thân, song những tình nguyện viên đến với Vũ Hán vẫn được mọi người khen ngợi, biết ơn vì nhờ có họ mà dịch được đẩy lùi.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!