Mẹ hổ lớn tướng rất yêu quí đàn lợn và không cho phép ai bắt chúng đi, để đáp trả tình cảm đó đàn lợn con đã "cosplay" thành hổ để đáp trả tình cảm của "mẹ".
Nhiều du khách lần đầu ghé thăm sở thú Sri Racha ở Thái Lan đều rất kinh ngạc khi chứng kiến cảnh hổ và lợn được nhốt cùng một nơi, bên trong chuồng gồm có một con hổ cái lớn và 6 chú lợn con. Không ít người trong số họ những tưởng bầy lợn chính là miếng mồi béo bở nên đã rất e sợ. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến hành động của hổ cái, nhiều người đã rất ngỡ ngàng và cảm động.
Mẹ hổ và mẹ lợn chuẩn bị được hoán đổi.
Mẹ lợn đang cho bầy hổ con bú.
Trong một cuộc thử nghiệm tại sở thú Sri Racha, ngoại ô Pattaya, những con hổ và lợn đã được hoán đổi vai trò thông qua dự án có tên "Gia đình vui vẻ". Theo đó, lợn mẹ sẽ chịu trách nhiệm cho 2 chú hổ con bú, còn hổ mẹ thì chăm nuôi 6 chú lợn con. Ban đầu, dự án này vấp phải rất nhiều tranh cãi vì tính nguy hiểm của nó, tuy nhiên kết quả sau đó lại tốt đẹp vô cùng.
Hổ mẹ không cho phép ai bắt bầy con đi.
Lợn con "cosplay" để làm vui lòng mẹ.
Con hổ trong ảnh có tên là Shai Mai - người mẹ "lớn tướng" của bầy lợn con. Shai Mai không những không gây hại đến bầy lợn mà còn cực kì yêu quí chúng. Hổ mẹ rất biết cách chăm sóc đàn con cưng của mình, thậm chí nó còn không cho phép ai tiếp cận và bắt chúng đi. Cảm động trước tình cảm đó, các nhân viên vườn thú đã diện cho bầy lợn bộ trang phục có hoa văn sọc vằn như da hổ. Trông thấy lớp áo mới của lợn con, hổ mẹ thích thú vô cùng.
Mẹ hổ nằm ngủ hạnh phúc bên cạnh bầy con yêu.
Lợn con tặng cho mẹ một nụ hôn rất đỗi ngọt ngào.
Từ xưa đến nay, người dân đất nước Chùa Vàng luôn không dễ tuân theo các qui tắc chính trị hay quyền động vật, bởi vì họ có niềm tin của riêng mình, đặc biệt là tình cảm giữa những con vật khác loài. Trường hợp "mẹ hổ, con lợn" trên đây là một minh chứng rõ ràng cho niềm tin đúng đắn đó.
Mẹ hổ ân cần ôm đứa "con cưng" vào lòng.
Lợn con rất thích đùa giỡn với mẹ hổ.
Một bác sĩ thú y tại sở thú đã chia sẻ lí do tiến hành dự án này như sau: "Đây chính là cách để kìm chế bản tính hung tợn của loài hổ bởi vì những con lợn sẽ không thể dạy chúng săn bắt hay bản tính hoang dã, thay vào đó lợn chỉ nằm và cho chúng ăn mà thôi, chính điều đó sẽ làm dịu đi tính hung hãn của loài hổ".
Bụng của mẹ hổ chính là "tấm nệm" êm ái nhất đối với bầy lợn con.
Sở thú Sri Racha nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Chonburi, nếu di chuyển từ Pattaya sẽ mất tầm 30 phút. Nơi đây là nhà của nhiều loài động vật khác nhau, nhưng loài hổ Bengal là lí do thu hút nhiều khách du lịch nhất hằng năm. Sở thú mở cửa mỗi ngày từ 8.00h đến 18.00h, giá vé cho người lớn là 300 Baht (tương đương 193 nghìn đồng) còn trẻ em là 150 Baht (tương đương 96 nghìn đồng). Nếu tò mò cảnh hổ mẹ chăm sóc lợn con thì hãy đến đây tham quan để được tận mắt chứng kiến nhé.
(Ảnh: Internet)