Các em không cầm ảnh Pokemon trong tâm thế háo hức như bao đứa trẻ khác trên thế giới, mà với một đôi mắt buồn và trái tim nặng trĩu.
Chúng ta có thời gian tìm Pokemon, nhưng có bao giờ dành chút thời gian để "tìm" những số phận trẻ thơ này? (Ảnh: RFS)
Mỗi ngày, chúng ta không ngại bỏ hàng giờ đồng hồ lang thang khắp mọi nơi để làm đầy thêm bộ sưu tập Pokemon mà ta “bắt” được. Nhưng mấy ai dành từng ấy thời gian, hay thậm chí một nửa thời gian ấy, để tìm kiếm, để mắt đến những đứa trẻ Syria thật sự cần được tìm thấy chưa?
Những hình ảnh các em bé Syria tay cầm bức ảnh Pokemon với thông điệp cầu cứu đang khiến người dân thế giới không khỏi đau xót. “Cháu đang ở đây, hãy đến cứu cháu” – những đứa trẻ ấy nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt tăm tối, điều mà trẻ em ở độ tuổi của các em không nên có chút nào.
Lời kêu cứu của trẻ em Syria. (Ảnh: RFS)
Những bức ảnh trên là một chiến dịch của Lực lượng Cách mạng Truyền thông Syria (Revolutionary Forces of Syria Media Office – RFS) nhằm truyền tải thông điệp của người Syria chống lại chế độ tổng thống của Bashar al-Assasd. Các em nhỏ ở nhiều vùng khác nhau của Syria sẽ cầm một bức ảnh Pokemon với câu chú thích ghi rõ tên họ, nơi ở và thông điệp cầu cứu, chẳng hạn như: “Cháu tên Kafr Nabl, sống ở vùng ngoại ô Idlib. Hãy đến và cứu cháu” hoặc “Cháu là Kafr Zeta. Hãy cứu cháu!”.
Những bức ảnh trên là một chiến dịch của Lực lượng Cách mạng Truyền thông Syria. (Ảnh: RFS)
Theo tờ The Independent, người phát ngôn của RFS, hiện đang đặt văn phòng tại Thổ Nhĩ Kỳ và có phóng viên thường trực tại các thành phố của Syria, cho biết: “Với hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ của trò chơi Pokemon, chúng tôi quyết định sử dụng hình ảnh Pokemon để nhấn mạnh những nỗi đau mà người dân Syria đang phải gánh chịu do các vụ đánh bom, bao vây cô lập của lực lượng trật tự và Air-Assad. Chúng tôi muốn nâng cao ý thức và thu hút sự chú ý của thế giới vào hoàn cảnh đáng thương của trẻ em Syria ở những vùng bị cô lập cũng như những người dân Syria vô tội bị tấn công và giết chóc bởi quân đội của Assad”.
Đó là hành trình tìm kiếm Pokemon kì lạ và đầy đau thương mà bạn chưa bao giờ trải qua trong đời. (Ảnh: Janographic)
Cho đến nay, những hình ảnh gây ám ảnh ấy đã nhận được hơn 21.500 lượt chia sẻ. Hàng trăm người thể hiện sự đồng cảm sâu sắc qua những bình luận bên dưới hình ảnh của các em, đồng thời cùng nhau cầu nguyện cho những đứa trẻ vô tội này. Không chỉ Facebook, những hình ảnh này còn được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.
Kể từ khi trò chơi Pokemon GO trở thành một cơn sốt toàn cầu, người dân thế giới bị phân tán sự tập trung đến các sự kiện chính trị, trong số đó có biết bao người Syria đang ngày ngày chịu đựng bên trong vòng vây kể từ khi cuộc chiến tranh nổ ra hồi năm 2011 – khiến hàng trăm nghìn người chết hoặc buộc phải lên đường tị nạn.
Hiện nay có khoảng 35.000 trẻ em đang nằm trong vòng vây ở thành phố Manbij, Syria. (Ảnh: RFS)
Chiến dịch sử dụng hình ảnh Pokemon này được thực hiện sau khi hơn 50 người dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng trong một vụ không kích ở miền bắc Syria. Phía RFS nói thêm: “Trẻ em Syria là nạn nhân của chiến tranh, các vụ tấn công tàn nhẫn hàng loạt diễn ra hàng ngày bởi máy bay phản lực Nga. Chính những đứa trẻ vô tội này đang phải trả giá cho sự làm ngơ của thế giới trước cỗ máy giết chóc mang tên Assad”.
Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, hiện nay có khoảng 35.000 trẻ em đang nằm trong vòng vây ở thành phố Manbij, Syria – nơi đang trong tình trạng nồi da xáo thịt của các cuộc không kích diễn ra hàng ngày.