Sự ra đi đầy nuối tiếc của những tấm gương nghị lực Việt

12:00 26/01/2015

Những tấm gương nghị lực đã cố vươn lên trong cuộc sống điển hình như hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng, Chị Châu Loan, cô bé Nguyễn Thị Nguyện... Sự ra đi của họ đã để lại những cảm xúc luyến tiếc cho người thân, cộng đồng. Dù không còn trên cõi đời này nữa, nhưng nghị lực sống và tấm gương của họ vẫn là điều được nhắc tới mãi về sau.

Thầy Khanh Rong giáo viên tài hoa giàu nghị lực

Thầy Khanh Rong là giáo viên Trường THCS xã Thạnh Trị (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng), bị cụt hay tay, mù một mắt từ nhỏ do tai nạn. Nhưng thầy đã vượt lên mọi khó khăn, và trở thành một thầy giáo dạy vẽ tài hoa.


	
	Thầy Khanh Rong bị cụt hay tay, mù một mắt nhưng vẫn vươn lên trong cuộc sống bằng nghị lực phi thường
Thầy Khanh Rong bị cụt hay tay, mù một mắt nhưng vẫn vươn lên trong cuộc sống bằng nghị lực phi thường

Thầy Trịnh Văn Trường, nguyên là học sinh cũ của thầy Khanh Rong, hiện là Phó hiệu trưởng trường THCS xã Thạnh Trị, cho biết: "Cách đây 2 tháng, thầy Khanh Rong đi dự đám cưới của một người quen ở trong xóm, cách nhà thầy khoảng 50m. Tan tiệc, thầy đứng lên giã từ bạn bè bằng một bài hát quen thuộc. Hát xong thầy chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên lảo đảo, ngã xuống. Ngay lập tức mọi người đưa thầy đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thạnh Trị (cách nhà khoảng 5 km) nhưng không kịp. Theo các thầy thuốc, thầy Khanh Rong mất do tai biến mạch máu não (ở đây bà con thường gọi là đột quỵ)".


	
	Thầy đang dạy cho học sinh của mình bằng chính đôi tay đầy nghị lực ấy
Thầy đang dạy cho học sinh của mình bằng chính đôi tay đầy nghị lực ấy

Thầy Trịnh Văn Trường nói: “Thầy Khanh Rong mất đi là một bất ngờ và một nỗi đau lớn của chúng tôi. Thầy Khanh Rong sống với anh em rất tình cảm, được mọi người yêu quí. Trong dạy học, thầy rất nhiệt tình với học sinh. Có thể nói tâm huyết của thầy chính là học sinh thân yêu của mình. Thầy mất, nhiều em khóc thương người thầy đáng kính của mình anh ạ”.

Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng

Anh Nguyễn Công Hùng, sinh năm 1982, ở miền quê nghèo Nghi Lộc, Nghệ An. Lúc được sinh ra, anh cũng bình thường như những đứa trẻ khác. Đến năm 2 tuổi, cơ thể anh dần teo tóp với chứng bệnh nhão cơ. Dù gia đình đã nỗ lực đưa đi khắp các bệnh viện để điều trị nhưng không có kết quả, anh phải ngồi trên chiếc xe lăn suốt đời… Thế nhưng, chỉ với một ngón tay duy nhất có thể cử động được, anh đã làm nên những điều phi thường mà ngay cả những người lành lặn cũng khó làm được. Trên chiếc xe lăn, anh làm quen với máy tính, thế giới  internet và bắt đầu tự học tin học. Sự thông minh và ý chí, nghị lực phi thường đã giúp anh trở thành một chuyên gia về công nghệ.


	
	Chàng trai tài năng và nghị lực Nguyễn Công Hùng.
Chàng trai tài năng và nghị lực Nguyễn Công Hùng.

Anh đã mở trung tâm đào tạo tin học cho người khuyết tật để giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh như mình. Bên cạnh đó, anh còn tổ chức và tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện trên cả nước… Năm 2006, anh được bầu chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc, được gọi “Hiệp sĩ công nghệ thông tin”.


	
	Ngày anh Hùng đoạt giải Hiệp Sĩ Công Nghệ Thông Tin
Ngày anh Hùng đoạt giải Hiệp Sĩ Công Nghệ Thông Tin

Chiều 31/12/2012, khi đang trên đường từ TP Hồ Chí Minh đi miền Tây Nam Bộ, anh đã đột ngột qua đời ở tuổi 30, khiến người thân, bạn bè và tất cả những người ngưỡng mộ, yêu quý anh bàng hoàng, thương xót. Đại diện gia đình ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết, lễ truy điệu và an táng anh Hùng sẽ được tổ chức vào chiều 3/1 tại quê nhà.

Cô học trò hiếu học Trương Huỳnh Ngân

Trương Huỳnh Ngân từng là học sinh chuyên Văn của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. Nhiều năm liền em đạt danh hiệu HSG, không những thế, em còn là thành viên của đội tuyển HSG quốc gia môn Văn…

Năm 2011, Ngân phát hiện mình bị bệnh ung thư máu. Nỗi đau bệnh tật không làm giảm đi sự quyết tâm, lòng hiếu học của cô gái nhỏ nhắn này. Bất cứ khi nào không phải chữa trị ở bệnh viện là em lại cố gắng đến trường, viết tiếp ước mơ của mình là được vào đại học. Thậm chí, khi đang từng ngày chống chọi với nỗi đau của bệnh tật ở bệnh viện, Ngân vẫn nhắn cha mang sách vở lên cho em học.


	
	Cô bé Trương Huỳnh Ngân.
Cô bé Trương Huỳnh Ngân.

Sau khi được cho phép dự thi, với nghị lực, lòng quyết tâm của Ngân đã được đền đáp khi em đã vượt qua kỳ thi đại học và trở thành sinh viên khoa Văn học và Ngôn ngữ - trường ĐH KHXH và NV, ĐH Quốc gia TP HCM. Tuy nhiên, chỉ sau hai tuần nhập học Ngân đã phải vào viện điều trị do bệnh ung thư tái phát. Cách đây gần một tuần, Ngân từng chia sẻ trên trang facebook của mình: “Ngày mai, ra trận chỉ cầu an yên”. Thế nhưng chỉ sau hai tuần nhập học, Ngân đã ra đi mãi mãi…


	
	Hình ảnh Ngân và lời kêu cứu trên Facebook của thầy Bùi Chí Hiếu - Ảnh chụp từ Facebook
Hình ảnh Ngân và lời kêu cứu trên Facebook của thầy Bùi Chí Hiếu - Ảnh chụp từ Facebook

Cô bé “xương thủy tinh” Nguyễn Thị Nguyện

Ngay từ khi sinh ra, Nguyễn Thị Nguyện mắc phải căn bệnh “xương thủy tinh” quái ác, cô không thể đứng vững, không thể ngồi, không thể điều khiển nổi bàn tay theo ý muốn bởi hai chân teo tóp, đôi bàn tay chỉ trơ những gân xanh tái… Thế nhưng, Nguyện vẫn rất ham học và dành trọn niềm đam mê của mình cho mỹ thuật.


	
	Cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thị Nguyện
Cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thị Nguyện

Không những thế, cô gái nghị lực này còn có năng khiếu viết. Cuốn tự truyện “Ước nguyện” của em gây được nhiều sự chú ý. “Nhiều lần cứ mỗi khi tôi bị ốm chu kỳ, hằng năm phải nôn ra máu tươi mà tôi cứ ngỡ mình sẽ chết nhưng con người sinh ra không thể để tan biến dễ dàng như một hạt cát vô danh. Mình sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.” – Nguyện viết trong "Ước nguyện".

Với nghị lực và tài năng của mình, Nguyện đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn, nhỏ như: Giải video clip xuất sắc với tác phẩm “Ký ức mùa xuân”; giải ý tưởng cuộc thi “Contest tháng 8” Việt Nam đồ họa,...

Tháng 10/2011, tin buồn về sự ra đi của cô gái nghị lực này đã khiến không ít người cảm thấy bàng hoàng, đau xót. Cuộc đời của Nguyện đã dừng lại ở tuổi 24, nhưng như cô từng nói: “Điều quan trọng không phải là mình sống được bao lâu, mà phải sống như thế nào để mùa xuân mãi trong trái tim ta”…

Cô gái suy thận Nguyễn Châu Loan

Nhắc đến Nguyễn Châu Loan, chắc hẳn nhiều người sẽ biết đến chuyên tình của chị với một đám cưới đầy màu sắc cổ tích với chàng trai Hà thành Nguyễn Văn Vượng. Trước tin  cô gái nghị lực này đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời nữa, khiến nhiều người cảm thấy bàng hoàng và tiếc nuối

Chị Châu Loan sinh năm 1977, từng là sinh viên của trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, chị Loan phát hiện mình bị mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Khi đang ở trong giai đoạn tuyệt vọng nhất, chị gặp anh Vượng – một chàng trai gốc Hà thành, cao ráo, điển trai và kém chị 3 tuổi. Biết rõ hoàn cảnh của chị Loan nhưng vì tình yêu, anh Vượng vẫn bất chấp tất cả để đến với chị.

Chuyện tình đẹp và cảm động của anh chị đã được nhiều người biết đến khi đôi vợ chồng này đã được chương trình Điều ước thứ 7 tổ chức một đám cưới ấm cúng và đầy hạnh phúc.


Chị Loan và anh Vượng được tổ chức đám cưới trong chương trình Điều ước thứ 7 hồi tháng 4/2014.

Thế nhưng, tưởng rằng hạnh phúc sẽ kéo dài hơn với anh chị thì  ngày 9/11, anh Nguyễn Văn Vượng gặp tai nạn qua đời sau một tai nạn giao thông. “Ánh sáng cuộc đời” của chị Loan vĩnh viễn vụt tắt. Chị Loan đau buồn suy kiệt một thời gian, cố gắng gượng dậy sống tiếp được hơn 2 tháng. Giờ đây, chị đã bước qua lằn ranh sự sống, khép lại câu chuyện tình đôi vợ chồng cổ tích được nhiều người chia sẻ, để lại sự thương tiếc vô cùng với người thân, bạn bè và những người biết đến chị, biết đến chuyện tình cổ tích của chị và anh Vượng.