Tưởng chừng như được chứng kiến bé Đậu Phông đoàn viên cùng gia đình thì cảnh phim này lại không hề có (hoặc không quay) trong tập 30 vừa qua.
Trích đoạn cảnh phim tập 30: Trang hoá điên tổ chức sinh nhật cho con
Mở đầu tập 30 là khung cảnh u buồn của gia đình Trang, sau bao nỗ lực tìm kiếm nhưng mọi tin tức về bé Đậu Phộng vẫn bặt vô âm tín. Chứng kiển cảnh đau lòng này, Vân không khỏi xót xa cho bạn của mình.
Vân nghẹn ngào trước tình cảnh đáng thương của bạn mình.
Nhưng may mắn thay trong những lúc đau khổ như thế này, Vân vẫn luôn có Sơn bên cạnh giúp đỡ. Thậm chí, trong khó khăn, mối quan hệ của Vân và Sơn lại có bước tiến mới.
Sơn chủ động muốn thay đổi cách xưng hô để có thể thân mật hơn và Vân cũng sẽ không khách sáo với anh nữa vì anh muốn mối quan hệ này đi xa hơn.
Trước sự "tấn công" của Sơn, Vân chỉ biết ngượng ngùng đồng ý.
Quay trở lại với gia đình Trang, dường như giông bão "khủng khiếp" đang diễn ra trong gia đình cô. Trang đã thực sự hoá điên dại, nửa tỉnh nửa u mê. Thậm chí cô còn đòi tổ chức sinh nhật cho con gái, nhầm tưởng gấu bông là con gái của mình khiến người nhà không khỏi đau xót.
Nhìn Trang hoá điên dại, thắp nến sinh nhật để tổ chức cho đứa con gái đang mất tích khiến người xem không khỏi xót xa.
Hơn ai hết, Tùng là người đau khổ hơn cả. Con gái đã mất tích, vợ thì ngây dại khiến anh thực sự suy sụp.
Khi được mẹ chồng và chồng khuyên can, Trang lại không kiềm chế được cảm xúc, cô gào thét trách móc mẹ chồng và lao đi tìm con, nhưng không may va vào tường bất tỉnh.
Nghe tin bạn nhập viện, Vân vội vã vào thăm. Trang được bác sĩ chẩn đoán bị suy nhược nặng cần được nghỉ ngơi tuyệt đối. Nhưng trong hoàn cảnh này liệu ai có thể nghỉ ngơi được đây? Càng nghĩ Vân lại càng xót xa.
Vì quá thương bạn mình tới mức tuyệt vọng, Vân đã có giấc mơ đáng sợ về Trang khiến khán giả cũng bị một phen thót tim.
Bừng tỉnh, Vân nhận được tin báo của Sơn có thông tin về Đâu Phộng khiến cô vội vã lên đường.
Tuy nhiên một lần nữa, dấu vết của người phụ nữ bí ẩn lại biến mất.
Cũng nhờ chuyến đi này, Vân chia sẻ cho Sơn nghe về tình bạn thân thiết với Trang giúp anh hiểu hơn về cuộc sống của mình.
Về phần Trang, sau khi được xuất viện và trông cô không hề có sự tiến triển về sức khỏe lẫn thần kinh, mẹ Tùng quyết định về quê, việc Đậu Phộng bị bắt cóc đã khiến bà ít nhiều nhận thấy sai lầm trong suy nghĩ của mình.
Mẹ Tùng quyết định về quê sinh sống. Bà cũng xin lỗi Trang về những gì đã gây ra và mong con tha thứ.
"Giờ mẹ không cần cháu trai nữa, cháu gì cũng được."
Tưởng như đã mất hết niềm tin thì bé Đậu Phộng may mắn được tìm thấy. Nhận được tin Sơn liền vội vã đi đón Vân đến địa điểm công an hẹn để gặp bé. Tuy nhiên, tập 30 lại có cách sắp xếp tình tiết thiếu hợp lý khi đang lúc Vân và Sơn đi gặp bé Đậu Phộng thì lại bị ngắt quãng bằng cảnh Sơn về nhà gặp mẹ ruột. Việc sắp xếp diễn biến câu chuyện như thế này khiến nhiều người xem ức chế vì không hề hợp lý.
Vân và Sơn đang trên đường về thành phố thì nghe được tin đã tìm thấy bé Đậu Phộng.
Vân vô cùng vui sướng không tin vào tai mình, thậm chí vội vã điện thoại báo tin cho Trang.
Thế nhưng chưa được chứng kiến cảnh đoàn viên đầy xúc động của gia đình Trang, tập 30 Sống chung với mẹ chồng lại chuyển sang phân đoạn Sơn về gặp mẹ và nói chuyện khiến khán giả ít nhiều hụt hẫng.
Đặc biệt, sự xuất hiện của mẹ Sơn khiến bộ phim trở nên hấp dẫn hơn. Ở những tập trước, dù không xuất hiện nhưng mẹ Sơn đã thể hiện rõ mong muốn con trai sớm tái hôn, ổn định gia đình, thậm chí bà còn thúc giục anh đi gặp gỡ những người phụ nữ khác.
Sơn bị mẹ ép đi gặp cô gái mà bà định mai mối cho anh.
Nhờ việc tìm thấy Đậu Phộng mà mối quan hệ của Vân và Sơn đã tiến triển rất tốt. Vân vô cùng vui mừng vì nhờ sự giúp đỡ của Sơn mà gia đình bạn mình đã sớm tìm lại được con gái. Cũng vì vây, Vân mở lòng mình hơn với Sơn, đồng ý đi ăn với anh.
Vân vui mừng vì tìm thấy Đậu Phộng.
Tuy nhiên, đến lúc này nhiều người xem mới ngỡ ngàng nhận ra diễn biến việc đi nhận diện bé Đậu Phộng của Vân, Sơn đã bị lược bỏ (hoặc không hề được quay) trong tập phim này của Sống chung với mẹ chồng. Còn vợ chồng Trang - Tùng sau khi nhận lại được con đã ổn định song Trang dường như vẫn chưa hết ám ảnh về việc con gái bị bắt cóc.
Dường như đến chính Tùng cũng không thể tin được rằng mình đã tìm lại được con gái.
Nhìn bé Đậu Phộng ngủ say không ít khán giả cảm thấy yên lòng.
Sau cú sốc lớn này, Tùng hứa sẽ luôn bên cạnh và ôm chặt hai mẹ con Trang.
Cũng trong tập 30 của Sống chung với mẹ chồng, cậu em trai của Vân đang chuẩn bị những bước cuối cùng để làm đám cưới. Trong lúc chuẩn bị đám cưới cho con trai, ông Bằng và vợ đã nảy ra "tranh cãi nhỏ" về chuyện mời cưới khiến người xem bật cười. Đây có lẽ là lần hiếm hoi khán giả được nhìn thấy nụ cười của mẹ Vân.
Gia đình Vân cuối cùng cũng có những giây phút vui vẻ thoải mái bên nhau.
Chuyện của Sơn và Vân đã lọt vào tầm ngắm của các đồng nghiệp của cô, Vân lập tức bị chất vấn, Vân cuối cùng cũng thừa nhận quen Sơn sau câu chống chế: "Em với anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi!".
Sơn được các chị em đồng nghiệp của Vân hết lời ca ngợi.
Dù nảy sinh tình cảm với Sơn, nhưng Vân khẳng định vẫn chưa nghĩ tới tương lai bởi cô vẫn chưa thể quên được chuyện cũ.
Khi lên thăm Vân, ông Bằng vô tình biết chuyện cô quen Sơn và tiếp tục dặn dò con gái. Ông Bằng vẫn tỏ ra vô cùng khó tính, ông yêu cầu Sơn đến gặp trực tiếp ông để xin gặp gỡ Vân. Ông la mắng Vân vì đã có nhiều cử chỉ thân mật với Sơn dù đó chỉ là việc Sơn mở cửa cho Vân khi xuống xe.
Trong lúc chờ con gái tan làm, ông Bằng tình cờ nhìn thấy Sơn đèo Vân về và có hành động ga lăng mở cửa xe.
Dường như sợ con gái vội vã sẽ lại bị tổn thương một lần nữa nên ông Bằng yêu cầu Vân phải cẩn thận, đồng thời cũng yêu cầu Sơn phải ra mắt bố mẹ Vân.
Trước những lời lẽ căn dặn của cha, Vân chỉ nói với rằng mình chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới để ông Bằng yên tâm.
Khép lại tập 30 với những nút thắt kịch tính dần được gỡ bỏ, bé Đậu Phộng đã được tìm thấy, Vân và Sơn có chuyển biến mới trong tình cảm. Thế nhưng liệu Vân có được yên bình mãi hay không? Sự xuất hiện của mẹ Sơn liệu có gây cản trở cho tình cảm của đôi trẻ, cũng như sự phản đối của bố Vân? Còn gia đình bà Phương giờ ra sao? Hãy đón xem tập tiếp theo của bộ phim Sống chung với mẹ chồng sẽ lên sóng lúc 20h45 tối thứ Tư tuần sau (21/6) trên kênh VTV1.
(Ảnh chụp màn hình)