Rạng sáng ngày 23/12, các cầu thủ Tottenham có cuộc tiếp đón đội bóng cùng thành phố, Chelsea. Trận derby London khép lại với chiến thắng dành cho thầy trò HLV Frank Lampard. Tuy nhiên, ngoài kết quả chung cuộc, tấm thẻ đỏ của Son Heung-min cũng khiến người hâm mộ chú ý.
Chelsea có trận thắng 2-0 ngay trên sân Tottenham ở vòng 18 NHA.
>>Xem thêm: TP.HCM chiêu mộ thành công Công Phượng về Việt Nam
Chiếc thẻ đỏ và kỉ lục đáng xấu hổ
Ở phút 60 của trận đấu, tiền đạo Son Heung-min đã có pha va chạm với Antonio Rudiger bên phía đối phương. Sau khi ngã xuống, cầu thủ số 7 của Tottenham đã "tiện thể" vung chân đạp vào bụng của người đồng nghiệp. Nhờ đến sự hỗ trợ của VAR, trọng tài Anthony Taylor đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của cầu thủ người Hàn Quốc vì lỗi “hành động bạo lực”.
Tình huống Son Heung-min đạp vào bụng đối phương.
Trọng tài Anthony Taylor đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Son Heung-min.
Mặc tiền đạo người Hàn Quốc ra sức phân trần với vị vua áo đen, nhưng quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Cầu thủ số 7 của Tottenham sau đó đã ngã gục xuống sân và không thể giấu nổi sự thất vọng.
Cầu thủ người Hàn Quốc đã đổ gục xuống sân trong sự thất vọng.
Đây đã là tấm thẻ đỏ thứ 3 mà Son Heung-min phải nhận trong năm 2019, nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh. Kịch bản chung cho cả 3 lần là cầu thủ người Hàn Quốc đều bị phạm lỗi trước, sau đó mất bình tĩnh và gây hấn với đối thủ.
Son Heung-min nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong năm 2019 ở trận đấu gặp Bournemouth.
Hồi tháng 5, ở trận thua 0-1 của Tottenham trên sân Bournemouth, tiền đạo người Hàn Quốc đã phản ứng dữ dội và đẩy ngã Jefferson Lerma, ngay lập tức anh nhận được tấm thẻ đỏ từ trọng tài chính.
Chiếc thẻ đỏ thứ 2 đến vào ngày 4/11. Theo đó, số 7 của Tottenham có một pha vào bóng thừa quyết liệt khiến Andre Gomes của Everton phải nhập viện khẩn cấp. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã xem xét và giảm án phạt cho Son.
Ở vòng 11 NHA gặp Everton, Son Heung-min tiếp tục phải nhận thẻ đỏ.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ lên tiếng chỉ trích Son Heung-min đã thay đổi và thi đấu ngày càng bạo lực hơn, mặc dù trước đó anh được xem là cầu thủ rất lành tính. Rõ ràng, tiền đạo của Tottenham cần phải giữ được cái đầu lạnh ở những trận đấu tiếp theo để tránh nhận hậu quả tương tự.
Trận thua thứ 2 của Jose Mourinho trước những đội bóng cũ
Với cú đúp bàn thắng Willian ở phút thứ 12 và 45+3, Chelsea đã có 3 điểm hoàn toàn thuyết phục ngay trên sân của Tottenham. Về phía Jose Mourinho, rõ ràng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ còn nhiều điều phải làm với Spurs. Thất bại này khiến đội bóng thành London bị rơi xuống vị trí thứ 7 và kém top 4 đến 6 điểm.
>>Xem thêm: Báo Indonesia đả kích Văn Hậu vì ngồi dự bị ở CLB Heerenveen
Jose Mourinho sẽ còn nhiều điều phải làm với Spurs.
Đáng nói hơn, đây đã là thất bại thứ 2 của "Người đặc biệt" khi đối đầu với các đội bóng cũ ở Ngoại hạng Anh. Ở vòng 15 diễn ra cách đây chưa lâu, Tottenham phải nhận thất bại 2-1 trước Manchester United. Có vẻ như Jose Mourinho không có duyên khi gặp lại những đội bóng mà ông từng dẫn dắt.
Jose Mourinho nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trước các đội bóng cũ.
>>Xem thêm: NÓNG: Xuân Trường được Thai League vinh danh
Ở vòng đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 26/12, Tottenham vẫn sẽ được chơi trên sân nhà và chỉ phải tiếp đón Brighton, đội đóng đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Jose Mourinho giành được 3 điểm có lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.
Ảnh: Tổng hợp
*Cùng đón đọc những tin tức mới nhất về bóng đá từ YAN nhé!
Ở trận đấu giữa Everton và Tottenham diễn ra rạng sáng 4/11, Son Heung-min đã phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với Andre Gomes, cầu thủ của Everton thậm chí đã phải nhập viện ngay sau đó.
Cụ thể, ở phút thi đấu thứ 78, tiền vệ Everton dốc bóng với tốc độ cao và Son Heung-min đã cố gắng truy cản.
Tuy nhiên, pha vào bóng từ phía sau của cầu thủ người Hàn Quốc đã trúng chân Andre Gomes. Sau khi ngã xuống cầu thủ người Bồ Đào Nha đã lên cơn co giật.
Cả khán đài sân vận động Goodison Park như chết lặng ở khoảnh khắc ấy. Son Heung-min không thể giấu nỗi sự kinh hãi. Cầu thủ người Hàn Quốc bật khóc và gần như không thể đứng vững.
Xem thêm TẠI ĐÂY