"Sốc" với người phụ nữ tự đỡ đẻ cho... chính mình

14:30 22/01/2015

Thay vì đợi các bác sĩ phẫu thuật lấy em bé thì một người mẹ đã tự thò tay vào bụng mình và kéo cặp song sinh ra ngoài.

Vài ngày trước Giáng Sinh, cô Gerri Wolfe, 41 tuổi đã hạ sinh đứa con thứ 10 và 11 của mình - cặp song sinh MatildaViolet một cách không bình thường ở bệnh viện John Hunter vùng New South Wales. Đây là lần thứ năm cô Wolfe sinh mổ, và lần này, cô đã không muốn có một lần sinh mổ bình thường.


	
	
	Cô Gerri Wolfe, 41 tuổi đã hạ sinh cặp song sinh Maltida và Violet theo cách sinh mổ

Cô Gerri Wolfe, 41 tuổi đã hạ sinh cặp song sinh Maltida và Violet theo cách sinh mổ

Khi thai đến tuần thứ 36, vì có một biến chứng bất thường xảy ra nên cô Wolfe phải chọn cách sinh mổ để lấy em bé ra và điều này khiến cô rất tuyệt vọng. Các lần sinh mổ khác của cô đều trải qua một cách bình thường và không hề có tính chất riêng tư.

Tôi đã nhớ lại một câu chuyện đã đọc trên mạng về việc người mẹ hỗ trợ các bác sĩ trong việc sinh mổ. Việc sinh mổ sẽ diễn ra bình thường với sự thực hiện của các bác sĩ, chỉ có một sự khác biệt duy nhất là người mẹ sẽ tự tay lấy đứa con của mình ra khỏi bụng vào lúc cuối cùng”, cô Wolfe chia sẻ.

Bác sĩ phụ trách của cô hoàn toàn không đồng ý với ý kiến này và phản đối kịch liệt trong khi chồng cô lại nói đùa rằng “cô ấy lại gây ra rắc rối nữa rồi”. Nhưng Wolfe đã quyết định làm theo ý của mình “đây là cơ thể tôi, đây là việc sinh nở của tôi và chúng là các con của tôi”, cô nói.


	
	'Đây là cơ thể tôi, đây là việc sinh nở của tôi và chúng là các con của tôi.'
"Đây là cơ thể tôi, đây là việc sinh nở của tôi và chúng là các con của tôi."

Cuối cùng, mong muốn đặc biệt này cũng đã được sự đồng ý từ phía các bác sĩ. Bệnh viện đã làm vài thủ tục kiểm tra và cân nhắc biến chứng thai kì của cô ấy. Bác sĩ phụ trách đã bị thuyết phục khi ông biết nguy cơ nhiễm trùng sẽ không cao như tính toán. Cô Wolfe đã nói với bác sĩ phụ trách đây là những gì cô phải làm để có thể "kết nối cô với những đứa bé" trong suốt quá trình sinh nở của mình.

Vào ngày 22, cô Wolfe bước vào phòng mổ sau khi đã rửa và sát khuẩn đôi tay của mình cùng với các bác sĩ và đeo găng tay vào. Cô đã phải giơ đôi tay lên trước ngực và tuyệt đối không được di chuyển chúng cho đến khi có hướng dẫn của bác sĩ.

“Tôi đã không được đụng chạm vào bất cứ thứ gì hay cử động tay cho đến khi tôi được cho phép. Và bằng cách này, đôi tay của tôi tuyệt đối vô trùng cho đến khi bác sĩ cúi xuống và nói với tôi, 'cô đã sẵn sàng gặp các con của mình chưa'..." -Wolfe chia sẻ.


	
	Cô Wolfe phải đeo 2 lớp găng tay và chắc chắn rằng chúng tuyệt đối vô trùng bằng cách giữ yên 2 tay trong không trung và không được động đậy.
Cô Wolfe phải đeo 2 lớp găng tay và chắc chắn rằng chúng tuyệt đối vô trùng bằng cách giữ yên 2 tay trong không trung và không được động đậy.

Khi đứa bé đầu tiên xuất hiện, cô Wolfe đã bế lên, để vào lồng ngực mình và ôm con bé ở tay trái. Đứa trẻ sau thì hơi khó khăn một chút nhưng nhờ sự trợ giúp của bác sĩ, cô đã vươn tay ra và ôm lấy con bé đặt lên ngực của mình bằng tay phải.


	
	”Đó là một khoảnh khắc riêng tư tuyệt vời giống như những lần sinh thường khác của tôi”.
”Đó là một khoảnh khắc riêng tư tuyệt vời giống như những lần sinh thường khác của tôi”.


	
	Giây phút cảm động khi vợ chồng cô Wolfe gặp gỡ hai đứa con gái mới sinh của mình.
Giây phút cảm động khi vợ chồng cô Wolfe gặp gỡ hai đứa con gái mới sinh của mình.


	
	Maltida nặng 3.04kg và Violet nặng 2.54kg
Maltida nặng 3.04kg và Violet nặng 2.54kg

Wolfe đã phải ở lại bệnh viện 1 tuần để theo dõi và hồi phục sức khỏe. Cả gia đình mới đây đã chụp một bức ảnh chung mới nhất tại bãi biển Umina, và cô Wolfe nói đây có thể là hai đứa con cuối cùng của vợ chồng cô. “Chúng rất đáng yêu, tôi có thể ngắm chúng cả ngày dài mà không thấy chán”, Wolfe hào hứng cho biết.


	
	Maltida và Violet là đứa con thứ 10 và 11 của vợ chồng cô Wolfe.
Maltida và Violet là đứa con thứ 10 và 11 của vợ chồng cô Wolfe.


	
	Cả gia đình gần đây đã cùng nhau chụp một bức ảnh mới.
Cả gia đình gần đây đã cùng nhau chụp một bức ảnh mới.


	
	Maltida và Violet đã được sinh ra khỏe mạnh và sẽ là những đứa con cuối cùng của vợ chồng cô Wolfe
Maltida và Violet đã được sinh ra khỏe mạnh và sẽ là những đứa con cuối cùng của vợ chồng cô Wolfe