Sốc nặng khi thăm thú ngôi nhà không thể "nhìn mặt bắt hình dong" này

07:00 12/05/2017

"Chớ trông mặt mà bắt hình dong" - ông bà ta ngày xưa dạy chí phải!

Được rao bán trên một trang bất động sản với dòng mô tả “một căn hộ gạch đỏ quyến rũ nằm ở một khu phố yên tĩnh; gần trường học và công viên”, căn nhà khiêm tốn này đã khiến cho biết bao người “té ngửa” với “bí mật ẩn giấu” bên trong.


Nó không hề bình thường như dáng vẻ bề ngoài.
Nó không hề bình thường như dáng vẻ bề ngoài.

Ngôi nhà nằm ở Ontario, Canada này hiện được rao bán với giá chỉ 135.000 bảng Anh (khoảng 3,9 tỉ đồng) trên một trang web bất động sản. Khi nhìn thoáng qua, chắc hẳn không một ai có thể cảm thấy được điều “quái dị” đang tồn tại trong ngôi nhà bởi ngoại thất của ngôi nhà thì rất đơn giản với tường gạch đỏ, sân cỏ, mái hiên và nằm riêng biệt giữa những ngôi nhà khác.


Ngôi nhà trông vô cùng ấm áp, đơn giản như dáng vẻ bề ngoài nhưng...
Ngôi nhà trông vô cùng ấm áp, đơn giản như dáng vẻ bề ngoài nhưng...

Trên trang web bất động sản, người chủ của ngôi nhà là bà McMannis còn khuyến mãi thêm những tính từ vô cùng đáng yêu khi mô tả về nó: “Đây thật sự là một ngôi nhà mát mẻ và thư thái rất đáng sống. Nó bao gồm một garage làm bằng gỗ tuyết tùng với rất nhiều chỗ để đỗ xe và được giữ gìn rất cẩn thận qua 30 năm…”.


Không thể không sốc với số lượng các chú hề lên đến con số hàng nghìn.
Không thể không sốc với số lượng các chú hề lên đến con số hàng nghìn.

Nhưng có lẽ bà chủ cũng “quên mất” mô tả về phần đặc biệt của ngôi nhà như một cái kho dự trữ các chú hề với đủ mọi hình dáng. Từ những chú hề nằm sải dài trên ghế, trên giường, chú hề đạp xe, nam châm chú hề, tượng, tranh ảnh hoặc những chú hề phát ra âm thanh nằm rải rác khắp từ phòng khắp đến nhà bếp, phòng ngủ, phòng giặt đồ và… hầu như không chỗ nào không có. Thậm chí những chú hề này còn được ngồi ngay ngắn và có cả... ghế riêng.


Phòng ngủ của đứa con trai nhỏ cũng không thể thiếu bóng dáng các chú hề.

Phòng ngủ của bà chủ...
Phòng ngủ của đứa con trai nhỏ cũng không thể thiếu bóng dáng các chú hề.

Phòng ngủ của bà chủ...
Phòng ngủ của đứa con trai nhỏ cũng không thể thiếu bóng dáng các chú hề.

Phòng ngủ của bà chủ...

Ngôi nhà tâm huyết này của bà McMannis là ngôi nhà được thừa kế từ mẹ của bà với một bộ sưu tập số lượng lên đến 1500 chú hề trong vòng 30 năm qua. Chủ nhân 59 tuổi của ngôi nhà cũng nói với một tờ báo rằng: “Đừng có mà xê dịch bất kỳ chú hề nào bởi vì mẹ tôi biết hết đấy”.


Phòng bếp đầy ắp các chú hề từ tượng trên kệ cho đến sticker, nam châm chú hề.
Phòng bếp đầy ắp các chú hề từ tượng trên kệ cho đến sticker, nam châm chú hề.

Bà hiện đang sinh sống với đứa con trai mặc dù anh ta không có vẻ gì thích thú những chú hề lắm. Theo anh này thì: “Tôi cũng không hiểu vì sao mẹ lại đam mê những chú hề đến như vậy? Chắc có lẽ vì chúng rẻ…”.


Phòng ăn.
Phòng ăn.

Theo trang bất động sản nỏi bà rao bán: “Có vẻ như căn hộ “đặc biệt” của bà sẽ tăng giá rất cao bởi tính độc đáo và giải trí của nó”.

Bà trả lời phỏng vấn: “Sau khi bán căn nhà, tôi sẽ chuyển đến chỗ khác và chỉ mang theo một số chú hề thôi.”


Phòng trên tầng gác mái.
Phòng trên tầng gác mái.

Bạn thấy căn nhà này “đáng yêu” hay “đáng sợ” đây?

Ảnh: Internet.