Sở hữu chiều cao “khủng” nhưng không phải chàng trai nào cũng có cuộc đời “đáng mơ ước” như chiều cao của mình. Những gã “khổng lồ” của châu Á này mỗi người một số phận khác nhau.
Đều là những “huyền thoại” bóng rổ của Trung Quốc với thành tích đáng ngưỡng mộ, nhưng các cựu cầu thủ có chiều cao trên 2,2m này lại có cuộc sống đời tư khác nhau. Nếu như có người đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn với sự nghiệp kinh doanh ổn định, thì cũng có người vẫn đang lủi thủi với cuộc sống độc thân tẻ nhạt và sức khỏe không tốt.
Yi Jianlian cao 2m26, từng là cầu thủ bóng rổ Trung Quốc. Tuy nhiên, anh đã sớm giải nghệ do chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.
Yao Ming cao 2m29 (ở giữa), sở hữu sự nghiệp bóng rổ may mắn hơn những đồng đội thi đấu cùng thời khi có cơ hội phát triển tài năng một cách triệt để. Hiện tại Yao Ming đang giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Trung Quốc.
Trước đó, cầu thủ bóng rổ cao 2m29 này đã đạt được lập được những thành tích đi vào huyền sử bóng rổ Trung Quốc ở cấp đội tuyển lẫn câu lạc bộ. Yao Ming chính là huyền thoại của CLB Houston Rockets khi chơi tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA trong 9 năm.
Có biệt danh là “Người khổng lồ phương Đông”, Wang Tongxin cao 2m34, từng gây chú ý khi là thành viên của đội tuyển quốc gia Trung Quốc và CLB bóng rổ Chiết Giang.
Dù sớm chia tay với bóng rổ, nhưng Xia Shujuan cao 2m36 có cuộc sống khá viên mãn. Sau khi giải nghệ, anh về nhà làm nghề chăn gia súc và đạt được những thành công nhất định. Hiện tại, Xia Shujuan đang sống rất hạnh phúc bên vợ “tí hon” thấp hơn 68cm.
Zhao Liang cao 2m38, từng là cầu thủ của một CLB bóng rổ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, căn bệnh "khổng lồ" đã khiến anh giải nghệ sớm. Hiện tại, dù đã 30 tuổi nhưng anh vẫn đang sống cuộc sống độc thân.
Cùng sở hữu chiều cao 2m38, Zhang Huan cũng có mối lương duyên không “bén” hơn Zhao Liang là mấy. Zhang Huan từng là VĐV bóng rổ cùng thời với Yao Ming. Tuy nhiên do mắt bị kém (hiện tại không nhìn thấy gì) nên Zhang đã phải sớm chia tay sự nghiệp bóng rổ. May mắn là anh bén duyên với nghề quảng cáo, thường xuyên được mời tham gia chụp ảnh nên có thu nhập khá tốt. Hiện tại anh vẫn độc thân.
Vậy mới thấy, sở hữu chiều cao “khổng lồ” đôi khi cũng không phải là lợi thế tốt cho cuộc sống nhỉ. Vậy nên, các nấm lùn cũng đừng quá tự ti với chiều cao của mình nhé!
(Ảnh: Tổng hợp)