Số phận "bi thương" của những chú chó phải chịu cảnh "con sen"

15:09 21/06/2016

Ai bảo làm chó là sướng? Cẩu đây làm chó còn khổ hơn trâu hơn ngựa.

Từ trước đến nay chúng ta vẫn hay thấy hình ảnh những chú chó xem chủ là "con sen", còn riêng loài chó, chúng thì ỷ mình là chó nên cứ mải mê "tung hoành ngang dọc" và tự cho mình là bá chủ thiên hạ. Tuy nhiên, trên đời có qua cũng phải có lại, chính vì có những chú chó như vậy nên mới có những chú chó phải chịu kiếp... làm "con sen" cho chủ "lợi dụng, bóc lột sức lao động".

Một trường hợp "đau thương" vừa được phát hiện là chú chó đang làm thanh niên trai tráng thì bị chủ "bắt" cosplay thành... bà hàng chợ để tranh thủ "dụ dỗ" khách hàng.


Mỵ là chó đẹp trai ngời ngời như thế này mà chủ bắt mặc đầm, đội "tóc giả" để chèo kéo khách.
Mỵ là chó đẹp trai ngời ngời như thế này mà chủ bắt mặc đầm, đội "tóc giả" để chèo kéo khách.

Số phận


Mỵ còn trẻ, Mỵ không muốn mặc áo bà già, quấn khăn rồi bị đem ra chợ bêu rếu thế này.
Mỵ còn trẻ, Mỵ không muốn mặc áo bà già, quấn khăn rồi bị đem ra chợ bêu rếu thế này.


Ấy vậy mà chủ nó bắt Mỵ làm đủ thứ trò, mặc đủ thứ đồ dị hợm đến xấu hổ không còn lỗ để chui xuống.
Ấy vậy mà chủ nó bắt Mỵ làm đủ thứ trò, mặc đủ thứ đồ dị hợm đến xấu hổ không còn lỗ để chui xuống.

Số phận


Hôm nào mà bán không được đắt hàng là đổ tại mặt Mỵ hãm tài cho mà xem.
Hôm nào mà bán không được đắt hàng là đổ tại mặt Mỵ hãm tài cho mà xem.


Chưa kể, chỉ có đi bán mấy thứ trái cây "xàm xí" này thôi mà chủ nó ép Mỵ... đội chuối lên đầu như vậy đấy.
Chưa kể, chỉ có đi bán mấy thứ trái cây "xàm xí" này thôi mà chủ nó ép Mỵ... đội chuối lên đầu như vậy đấy.

Một hoàn cảnh "đáng xót xa" khác chính là chú chó cao to đẹp trai bị "bắt về" để... làm việc nhà, và đau đớn nhất chính là bị trả công bằng những đồng bạc lẻ chẳng mua nổi kẹo cao su.


Cắt hành cay mắt lắm ai ơi! Có thương chó mình thì đừng ép nó đến bước đường cùng này.
Cắt hành cay mắt lắm ai ơi! Có thương chó mình thì đừng ép nó đến bước đường cùng này.


Xe chủ sắm cho to, cho sang, cho bằng chị bằng em rồi về nhà bắt chó mình rửa thế đấy. Chó mình có được cưỡi phút nào đâu.
Xe chủ sắm cho to, cho sang, cho bằng chị bằng em rồi về nhà bắt chó mình rửa thế đấy. Chó mình có được cưỡi phút nào đâu.


Đến cả quần áo cũng chẳng chịu tự giặt, toàn bắt chó mình vất vả chà, chà nữa, chà mãi thôi.
Đến cả quần áo cũng chẳng chịu tự giặt, toàn bắt chó mình vất vả chà, chà nữa, chà mãi thôi.


Đến cuối tháng thì đưa cho vài đồng bạc lẻ trông chán chả buồn nhận. Thôi thì chắc bỏ nhà này đi làm "vua" nhà khác vậy.
Đến cuối tháng thì đưa cho vài đồng bạc lẻ trông chán chả buồn nhận. Thôi thì chắc bỏ nhà này đi làm "vua" nhà khác vậy.

Qua những hình ảnh "đau lòng" này, chúng ta có thể thấy không phải cứ sinh ra được làm chó đã chắc chắn nắm phần sướng. Lỡ như hai chú chó "khốn khổ" trên đây, gặp phải chủ không có tâm, chỉ biết "bắt nạt, bóc lột" mình thì... thà bỏ nhà đi còn sướng hơn.

(Ảnh: Internet)