Hà Nội: Sờ nhầm ngực bạn gái người khác khi ngủ chung giường, một thanh niên bị đâm tử vong

22:57 15/11/2017

Bức xúc vì bị Nguyễn Phi Trung (SN 1993) trú tại Kim Bảng, Hà Nam sờ vào ngực bạn gái khi đang ngủ cùng giường, anh Trần Đức S. đã hẹn gặp Trung để nói chuyện phải trái. Nhưng không ngờ anh S. đã bị Trung cùng bạn dùng dao đâm khiến anh S. tử vong. 

Ngày 15/11, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với 2 đối tượng Nguyễn Phi Trung (24 tuổi, ở huyện Kim Bảng, Hà Nam) và Nguyễn Hạ Long (29 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về tội "Giết người".

Trung và Long bị tình nghi sát hại anh T.Đ.S (21 tuổi, hiện trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào đêm 4/11 ở ngõ 32 phố Đồng Me (Nam Từ Liêm, Hà Nội).


Hai đối tượng Nguyễn Phi Trung và Nguyễn Hạ Long tại cơ quan công an.
Hai đối tượng Nguyễn Phi Trung và Nguyễn Hạ Long tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, anh S. là sinh viên năm 4 một trường đại học ở Hà Nội. Anh S. có người yêu tên T. ở cùng phòng trọ ở phố Đồng Me với cô gái tên V.A là người yêu của Trung.

Đêm 29/10, anh S và cả Trung đều đến phòng của bạn gái và ngủ lại đây. Tuy nhiên, trong phòng chỉ có 1 chiếc giường nên cả 4 người đã ngủ chung trên giường. Khi anh S. bất ngờ tỉnh giấc thì thấy bàn tay Trung đang sờ soạn lên ngực người yêu mình.

Hai bên sau đó dàn hòa nhưng do vẫn còn ấm ức nên anh S. đã gọi điện hẹn gặp Trung để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 23h30 ngày 4/11, khi anh S. và Trung gặp nhau ở khu vực gần nơi 2 cô gái thuê trọ. Vừa gặp nhau, Trung và Long đã dùng hung khí tấn công làm anh S tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.Hà Nội) đã vào cuộc điều tra, truy xét đối tối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 5/11, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Phi Trung. Tới ngày 8/11, Nguyễn Hạ Long bị sa lưới. Tại cơ quan điều tra, Long và Trung khai nhận hành vi phạm tội.