Bỏng mắt với cuộc thi "show hàng khủng" của Đại học Cambridge

15:00 17/11/2016

Cứ đến hẹn lại lên, sinh viên của trường đại học hàng đầu thế giới lại hưởng ứng nhiệt tình cuộc thi Best Bum (Vòng 3 đẹp nhất).

Vốn được biết đến là một trong những môi trường học tập và nghiên cứu nổi tiếng nhất thế giới, giờ đây Đại học Cambridge tiếp tục thu hút được sự quan tâm của sinh viên trên thế giới qua cuộc thi “Mông đẹp nhất” thường niên do tờ báo The Tab của trường tổ chức.


Một góc nhỏ của Đại học Cambridge.
Một góc nhỏ của Đại học Cambridge.

Trước đây, cuộc thi này từng bị chỉ trích bởi các nhóm phụ nữ của Cambridge bởi họ cho rằng đó là hoạt động cổ xúy cho phân biệt giới tính. Tuy nhiên, đến năm thứ 5, Best Bum thực sự đã khẳng định được sự độc đáo đến táo bạo khi cả nam sinh và nữ sinh Cambridge đều ủng hộ và tham gia rầm rộ.


Cameron đang học ngành tiếng Anh ở Medwards đã chụp bức ảnh ên ngoài cửa hàng bán đồ ăn nhanh.
Cameron đang học ngành tiếng Anh ở Medwards đã chụp bức ảnh ên ngoài cửa hàng bán đồ ăn nhanh.

Các thí sinh đã thực hiện những bức ảnh hoàn toàn khỏa thân, tạo dáng theo kiểu họ thích và quay mông về phía ống kính. Những địa điểm nổi tiếng của trường như mái nhà cổ, thư viện, thậm chí là cửa hàng đồ ăn đêm đều là bối cảnh cho các thí sinh trình diễn.


Nicola, sinh viên nghiên cứu Ngôn ngữ Trung cổ và hiện đại của Downing College đã chụp tác phẩm dự thi trên mái nhà cổ của Cambridge.
Nicola, sinh viên nghiên cứu Ngôn ngữ Trung cổ và hiện đại của Downing College đã chụp tác phẩm dự thi trên mái nhà cổ của Cambridge.

Tờ báo sinh viên The Tab của trường đã công bố danh sách 18 thí sinh có bức ảnh chụp mông đẹp nhất lọt vào vòng chung kết của cuộc thi đầy cam go này. Tuy nhiên, tờ báo không công khai quá nhiều về thông tin cá nhân, các thí sinh chỉ được nêu tên, trường thành viên và chuyên ngành mà họ theo học. Và cuộc thi thống nhất hình thức bình chọn là online.


Nigel - sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí ở Jesus lựa chọn mái nhà là địa điểm thực hiện bức ảnh.
Nigel - sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí ở Jesus lựa chọn mái nhà là địa điểm thực hiện bức ảnh.


Theresa, chuyên ngành Cổ điển ở St Catherine’s (trái) và Michael, chuyên ngành Kinh tế học ở Trinity đứng trên thuyền và cùng khỏa thân giữa Sông Cam.
Theresa, chuyên ngành Cổ điển ở St Catherine’s (trái) và Michael, chuyên ngành Kinh tế học ở Trinity đứng trên thuyền và cùng khỏa thân giữa Sông Cam.


Rupert, sinh viên ngành Kinh tế đất đai của John’s đang đứng bên ngoài tòa nhà của trường với đống áo quần bừa bộn dưới chân.
Rupert, sinh viên ngành Kinh tế đất đai của John’s đang đứng bên ngoài tòa nhà của trường với đống áo quần bừa bộn dưới chân.


Chris – sinh viên ngành Chính trị của Queens’ rất độc đáo khi vừa thưởng thức rượu vang vừa đọc sách và ... vừa khỏa thân trong thư viện.
Chris – sinh viên ngành Chính trị của Queens’ rất độc đáo khi vừa thưởng thức rượu vang vừa đọc sách và ... vừa khỏa thân trong thư viện.


Andrea (trái) học ngành Địa lý ở Wolfson, Davis (phải) học Khoa học máy tính ở Emmanuel có bức ảnh khác biệt khi họ đang chịu cái rét thấu từng thớ thịt để xem pháo hoa.
Andrea (trái) học ngành Địa lý ở Wolfson, Davis (phải) học Khoa học máy tính ở Emmanuel có bức ảnh khác biệt khi họ đang chịu cái rét thấu từng thớ thịt để xem pháo hoa.

Bỏng mắt với cuộc thi

Godfrey học Thần học ở Corpus với bức hình "chất lừ" trên mái nhà tuyệt đẹp này. 


Sarah học ngành Kiến trúc ở Sidney, hướng về cửa sổ đang mở toang, cô diện đôi ủng cao cổ màu đen và dĩ nhiên không mặc gì

Jacob là sinh viên ngành Y của Churchill
Sarah học ngành Kiến trúc ở Sidney, hướng về cửa sổ đang mở toang, cô diện đôi ủng cao cổ màu đen và dĩ nhiên không mặc gì

Jacob là sinh viên ngành Y của Churchill
Sarah học ngành Kiến trúc ở Sidney, hướng về cửa sổ đang mở toang, cô diện đôi ủng cao cổ màu đen và dĩ nhiên không mặc gì

Jacob là sinh viên ngành Y của Churchill

 
Johnson học ngành Khoa học tự nhiên ở King’s, còn Angela đang học ngành Tâm lý học ở Selwyn, họ chỉ mặc vài mẩu đồ thể thao. 
Johnson học ngành Khoa học tự nhiên ở King’s, còn Angela đang học ngành Tâm lý học ở Selwyn, họ chỉ mặc vài mẩu đồ thể thao.

Nguồn: Daily Mail