Ngày 16/8/2016, tòa án địa phương Đài Bắc lần đầu xét xử vụ án Trần Hạo Dương giết hại dã man chú mèo hoang Tiểu Quất Tử. Phía tòa án nhận định Trần Hạo Dương có ý định trốn tội, yêu cầu giao nộp số tiền 15 vạn Tân Đài Tệ, ước tính khoảng 3,2 vạn Nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng).
Ngay khi Trần Hạo Dương rời khỏi tòa án, anh chàng đã bị ẩu đả ngay trước cửa tòa án bởi làn sóng phẫn nộ dữ dội từ người dân, sinh viên Đài Loan. Thậm chí ngay cả đến cảnh sát và phóng viên đang tác nghiệp khi đó cũng bị người dân xô ngã. Hiện trường sự việc hết sức hỗn loạn.
Theo cáo trạng, Trần Hạo Dương (24 tuổi) là sinh viên trường đại học Đài Loan. Cuối năm 2015, sinh viên này đã giết hại dã man một chú mèo hoang tên "Tiểu Quất Tử" tại đường Thanh Điền, Đài Bắc. Sự việc đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội lúc bấy giờ.
Trần Hạo Dương bị ẩu đả ngay trước cửa tòa án
Đến tháng 1 năm nay, trường đại học Đài Loan đã mở cuộc họp hội đồng khen phạt nhà trường, khi đó sinh viên Trần Hạo Dương đã thông qua phía nhà trường gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, và giải thích rằng lúc đó giết hại chú mèo Tiểu Quất Tử là do tâm trạng không tốt, không kiểm soát được hành vi của bản thân. Hiện giờ anh cho biết đang cảm thấy hết sức ân hận, trong tương lai hứa sẽ làm các việc công ích xã hội để bù đắp cho những gì mình đã gây ra. Đồng thời phía trường đại học Đài Loan cũng bố trí tư vấn tâm lý cho Trần Hạo Dương.
Tháng 5 năm nay, Trần Hạo Dương tiếp tục bị khởi tố. Thế nhưng điều bất ngờ hơn cả là ngay 3 tháng sau đó, vào sáng sớm ngày 2/8/2017, sinh viên này lại tiếp tục giết hại dã man chú mèo tên Ban Ban của một cửa hàng ăn ở khu Văn Sơn, Đài Bắc, Trung Quốc. Được biết, hắn đã đánh đập dã man chú mèo tới chết sau đó quẳng Ban Ban vào cửa hàng rồi bỏ đi. Lần này sự việc đã dấy lên làn sóng vô cùng phẫn nộ từ người dân.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều cư dân mạng đã bảy tỏ trên mạng xã hội rằng phía trường đại học Đài Loan đã quá dễ dãi trong việc xử phạt Trần Hạo Dương, mới dẫn đến sự việc tương tự tiếp tục xảy ra như thế: "Hôm nay giết mèo, ngày mai giết người", một cư dân mạng tức giận lên tiếng.
Tháng 11 vừa qua, trường đại học Đài Loan quyết định đuổi học Trần Hạo Dương. Sinh viên này vốn dĩ năm nay sẽ tốt nghiệp nhưng nhà trường đã quyết định không cấp bằng tốt nghiệp đại học cho Trần Hạo Dương.
Ngày 16/11 khi vụ việc được đưa ra xét xử trước tòa, Trần Hạo Dương đã nhấn mạnh bản thân mắc bệnh tâm lý, không thể khống chế được sự kích động và muốn giết hại những con mèo.
Còn phía tòa án nhận định Trần Hạo Dương chuẩn bị tốt nghiệp, có khả năng sẽ trốn tội. Mặc dù hiện tại hắn đã giao nộp 5 vạn Tân Đài Tệ (gần 40 triệu đồng), nhưng tòa án vẫn yêu cầu Trần Hạo Dương nộp phạt tiếp 15 vạn Tân Đài Tệ (hơn 110 triệu đồng), tổng cộng là 20 vạn Tân Đài Tệ (gần 150 triệu đồng), đồng thời bị cưỡng chế trục xuất khỏi Đài Loan.
Khi vụ việc được xét xử, đã có hơn 50 người của Hiệp hội bảo vệ động vật và người dân tập trung trước cửa tòa án. Khi Trần Hạo Dương chưa rời khỏi tòa án đã bị một người đàn ông mặc áo đen xông đến đánh đấm vào người. Đến khi anh chàng ra khỏi cửa thì đám đông tiếp tục ẩu đả. Chiếc xe chở Trần Hạo Dương tuy chỉ cách đó vài bước chân nhưng phải mất gần 10 phút, anh chàng mới di chuyển ra đến xe. Thậm chí Hạo Dương còn bị người dân ném nhiều đồ vật và các bình dung dịch lên người.
Trần Hạo Dương bị người dân vây quanh ẩu đả
Tại hiện trường sự việc, rất nhiều cảnh sát và phóng viên đã bị người dân xô ngã, nhiều máy quay bị rơi, ngay cả cảnh sát cũng bị thương do cuộc ẩu đả này.
Nguồn: Guancha