Sinh Phòng Tổ Danh ngoài ý muốn, Thành Long tổ chức cưới nhạt nhẽo

16:43 20/05/2015

Thành Long thừa nhận đám cưới của anh đã diễn ra quá sức đơn giản và ngoài dự định.

Thành Long mới ra mắt cuốn tự truyện Thành Long: Còn chưa lớn lên đã liền già rồi. Trong cuốn tự truyện, Thành Long đã chia sẻ về cuộc sống quá khứ của mình.


	
	Tự truyện của Thành Long: 'Còn chưa lớn lên đã già rồi'
Tự truyện của Thành Long: "Còn chưa lớn lên đã già rồi"

Thành Long cho biết khi anh quyết định yêu Lâm Phụng Kiều đã cảm thấy bản thân không xứng đáng. Tài tử nổi tiếng tự nhận mình như một người quê mùa, cục mịch. Khi đi ăn tối với Lâm Phụng Kiều, giai nhân nổi tiếng Đài Loan ngày đó, tài tử đã khiến nhiều người ghen tỵ. Tuy nhiên, Thành Long chưa bao giờ có ý định cưới xin bởi khi đó còn quá trẻ.

"Tôi không nghĩ sẽ công khai tình cảm bởi lúc đó quá phiền phức. Cả hai đều là người nổi tiếng", anh chia sẻ.

Nhưng không ngờ sau 1 năm yêu nhau, Lâm Phụng Kiều bất ngờ có thai ngoài ý muốn. Thành Long bất đắc dĩ phải đưa Phụng Kiều sang Mỹ sinh con. Lễ cưới chỉ tổ chức trước một ngày sinh nở.


	
	Lâm Phụng Kiêu ngày trẻ và ảnh chụp cùng con trai
Lâm Phụng Kiêu ngày trẻ và ảnh chụp cùng con trai

"Đó là đám cưới đơn giản, quá mức đơn giản.Chúng tôi cưới ở một nhà thờ nhỏ, chỉ một linh mục giúp làm lễ. Linh mục hỏi: "Hai người bằng lòng cưới nhau không". Chúng tôi gật đầu, thế là xong lễ cưới. Tôi khi đó chỉ là cưới cho xong thủ tục, làm cho xong", Thành Long nói. Khi về nước, Thành Long còn giấu nhẹm đám cưới này.

Thành Long tiết lộ chỉ đến năm 1992, khi Ngô Ỷ Lợi mang bầu và bản thân lộ chuyện ngoại tình, Lâm Phụng Kiều vẫn giữ đạo làm vợ, anh mới một lòng một dạ với vợ.