Cậu bé 15 tuổi mắc bệnh lão hóa thỏa ước nguyện lái siêu xe

19:00 30/01/2016

Một cậu bé bị mắc bệnh gen cực hiếm khiến cho cậu trông giống như ông già đã được các bác sĩ tổ chức sinh nhật lần thứ 15.

Cậu bé Nihal Bitla sống ở vùng ngoại ô Mumbai, Ấn Độ, bị mắc một căn bệnh có tên Hội chứng progeria Hutchinson-Gilford (HGPS), một căn bệnh lão hóa khiến cơ thể cậu già nhanh hơn người bình thường gấp 8 lần. Tóc trên đầu cậu đã rụng hết, trên da xuất hiện đầy nếp nhăn và tay chân rất yếu ớt.


Cậu bé 15 tuổi Nihal Bitla mắc bệnh lão hóa, khiến cơ thể cậu già nhanh hơn người bình thường gấp 8 lần. (Ảnh: The Sun)
Cậu bé 15 tuổi Nihal Bitla mắc bệnh lão hóa, khiến cơ thể cậu già nhanh hơn người bình thường gấp 8 lần. (Ảnh: The Sun)

Thông thường những đứa bé bị lão hóa chỉ sống được đến 14 tuổi, rất nhiều trong số đó qua đời vì chứng xơ cứng động mạch, căn bệnh chỉ dành cho những người ngoài 60 tuổi. Tuy nhiên, với trường hợp của Nihal, cậu vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 15 vào ngày 20/01/2016 vừa qua, và chính thức trở thành cậu bé bị lão hóa lớn tuổi nhất Ấn Độ.

“Nihal lúc mới chào đời không bị như thế này,” Srinivas Bitla, bố cậu, cho biết. “Được vài tháng, những vết sạm bắt đầu xuất hiện. Chúng tôi tưởng đó chỉ là vết bẩn trên da. Rồi chúng tôi nghĩ thằng bé gặp vấn đề gì đó về gen. Tuy nhiên, sau khi đi rất nhiều bác sĩ, chúng tôi được báo rằng đây là bệnh lão hóa.”


Cậu không dám đi học vì bị các bạn bắt nạt. (Ảnh: The Sun)
Cậu không dám đi học vì bị các bạn bắt nạt. (Ảnh: The Sun)

Nihal được chẩn đoán mắc căn bệnh quái ác này vào 5 năm trước. Bác sĩ Parag Tamhankar tại Trung tâm Nghiên cứu Gen ở Mumbai cho biết:

“Lúc đó cậu bé mới chỉ 10 tuổi nhưng đã bắt đầu trông giống một ông lão 60. Tôi biết đây chính là bệnh lão hóa. Nihal gặp rất nhiều vấn đề về thể chất. Các khớp đã cứng lại và sức chịu đựng giảm dần qua năm tháng. Thậm chí khi thay quần áo, cậu bé cũng sợ mình bị trật khớp.”


Cậu ở nhà và được em gái 11 tuổi chỉ học. (Ảnh: The Sun)
Cậu ở nhà và được em gái 11 tuổi chỉ học. (Ảnh: The Sun)

Ban đầu, Nihal cũng đi học, cậu còn được các bạn xách hộ túi. Nhưng dần dần cậu bị các bạn khác to khỏe hơn bắt nạt nên cậu không muốn đi học nữa, dành thời gian ở nhà chơi với robot, lên mạng, vẽ tranh, và được em gái 11 tuổi kèm học.

Dù lão hóa là căn bệnh không thể chữa trị, Viện Nghiên cứu Lão hóa ở Boston đã chế tạo một loại thuốc nhằm đẩy lùi các vấn đề ở tim. Nihal được điều trị miễn phí vào năm 2014, và đã có những thay đổi nhất định trong cơ thể cậu, chẳng hạn cậu đã có thể vận động linh hoạt hơn, đã có thể gập hay cúi người được.


Thông thường những đứa bé bị lão hóa chỉ sống được đến 14 tuổi. (Ảnh: The Sun)
Thông thường những đứa bé bị lão hóa chỉ sống được đến 14 tuổi. (Ảnh: The Sun)

Lo sợ rằng mình không còn sống được lâu, Nihal quyết định thực hiện tất cả những gì mình mơ ước, trong đó có ước mơ được ngồi trong một chiếc siêu xe Lamborghini. Ước mơ này của cậu đã được thực hiện sau khi tổ chức y tế MediaMedic Communications viết một lá thư cho công ty Lamborghini nói về tình trạng của cậu và được họ mời đến showroom ở Mumbai.

“Cháu có ba ước mơ,” Nihal thổ lộ. “Một là lái một chiếc Lamborghini, nó đã thành hiện thực. Điều ước thứ hai là gặp robot ASIMO. Nó cũng sẽ thành sự thật sớm thôi. Cháu vẫn còn phải đi Disneyland nữa. Có rất nhiều thứ ở đó, cháu thích vòng đu quay khổng lồ nhất, đặc biệt là cái có Chuột Mickey ấy.”


Nihal vừa được các bác sĩ tổ chức sinh nhật lần thứ 15 vào ngày 20/01/2016 vừa qua. (Ảnh: The Sun)
Nihal vừa được các bác sĩ tổ chức sinh nhật lần thứ 15 vào ngày 20/01/2016 vừa qua. (Ảnh: The Sun)


Cậu vừa được thỏa nguyện ước mơ lái Lamborghini. (Ảnh: The Sun)
Cậu vừa được thỏa nguyện ước mơ lái Lamborghini. (Ảnh: The Sun)


Cậu còn muốn gặp robot ASIMO và đi Disneyland. (Ảnh: The Sun)
Cậu còn muốn gặp robot ASIMO và đi Disneyland. (Ảnh: The Sun)