Showbiz vẫn luôn đầy ắp tình người

15:02 03/11/2012

Vậy là tối qua, đêm nhạc "Cảm ơn" dành cho Wanbi Tuấn Anh đã thành công với sự sẻ chia sâu sắc từ bạn bè, đồng nghiệp và các khán thính giả yêu âm nhạc. Dù kết quả mang lại khá tốt nhưng nếu so với nhu cầu thực tế 5 tỉ cho đợt điều trị thì con số này quả là khiêm tốn.

Mặc dù vậy, tôi tin rằng, vật chất không phải mục đích cao nhất của đêm diễn, và càng không phải là điều mà bài viết này muốn hướng đến, bởi có chứng kiến được những tình cảm mà tất cả mọi người dành cho Wanbi và thấy được niềm hạnh phúc vỡ òa của nam ca sĩ này, chúng ta sẽ hiểu có những cảm xúc nằm ngoài khả năng diễn đạt của ngôn từ, cũng như có những điều vượt ra khỏi nhu cầu “tầm thường” của cuộc sống.

Trước khi đêm nhạc diễn ra một vài ngày, ê kíp thực hiện đã nhắn gửi đến những người làm công tác truyền thông, báo chí rằng: Nếu có đưa tin, bài thì mong anh chị không dùng hai chữ “từ thiện” khi đề cập đến chương trình, vì thực ra đây là một dịp để những người trong giới chia sẻ những khó khăn với đồng nghiệp của mình, và vì Wanbi ý thức được chuyện trong cuộc sống còn rất nhiều mảnh đời kém may mắn hơn đang cần sự giúp đỡ.

Có quá thừa thãi khi nhắc nhở đây không phải là một chương trình từ thiện cho dù mọi người đã biết rõ?

Dĩ nhiên mọi câu chuyện đều có điểm bắt đầu, cũng như mọi vấn đề đều có nguồn cơn. Khi Wanbi Tuấn Anh tâm sự về căn bệnh của mình trên báo chí và khi tôi viết một bài về em vào tuần trước, cả hai chúng tôi đều không lường hết được mọi phản ứng của độc giả dành cho người trong cuộc. Thực tế, bên cạnh sự đồng cảm, sẻ chia và ủng hộ còn có những phán xét hết sức đau lòng.

Điều tôi bắt gặp nhiều nhất trong những ý kiến trái chiều chính là sự khẳng định của không ít người rằng Wanbi Tuấn Anh đang dựng scandal để gây sự chú ý sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng và để PR cho dự án âm nhạc sắp đến. Trong thế giới showbiz đầy phức tạp, nhất là đã từng xảy ra những trường hợp nghệ sĩ chính là người dựng lên scandal và biến truyền thông lẫn công chúng trở thành con mồi béo bở thì sự nghi ngờ này là điều không mấy ngạc nhiên. Chỉ có điều, tôi thật sự không hiểu: những thị phi trong giới nghệ sĩ đã cao đến mức lấy đi hết niềm tin từ khán giả, hay là chúng ta đang sống trong một môi trường quá vị kỷ và thiếu tình người? Làm sao có thể đem sự tàn phá khốc liệt của một căn bệnh nan y, hay nói chính xác hơn, đem cả mạng sống của một con người ra để đánh đổi với một vài bài báo, để rồi nhận lại nỗi đau từ những bình phẩm đầy cay nghiệt? Là một người bình thường, khi bị phán xét tiêu cực, chúng ta đã đầy bức bối, huống chi đây là một tâm hồn non trẻ đang hằng ngày cần thêm ý chí để vượt qua sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần và hy vọng sẽ có một phép màu đang chờ đợi phía trước?

Cũng trong những phản hồi ấy là một số ánh nhìn thiếu thiện cảm khi cho rằng Wanbi quá sung sướng, chỉ cần “hê lên” một tiếng là đã có rất nhiều người góp tiền ủng hộ, trong khi ở bên ngoài còn nhiều trường hợp đáng thương hơn gấp bội đang hằng ngày sống thoi thóp mà chẳng ai quan tâm. Chính xác! Ở bất kỳ quốc gia nào cũng có quá nhiều số phận cần sự hỗ trợ không chỉ của nhà nước hay của những người nổi tiếng mà là của toàn xã hội. Tuy nhiên, điều này đâu có đồng nghĩa với việc chúng ta phải quay lưng lại với một trường hợp cần sự sẻ chia! Có bất công không khi trong hoàn cảnh khốn khó, người bình thường cần sự quan tâm từ những trái tim ấm áp hơn còn nghệ sĩ thì không? Hay là vì mỗi ngày lướt web đọc được thông tin nghệ sĩ A xài hàng hiệu, nghệ sĩ B đi xe sang… nên đương nhiên đánh đồng: nghệ sĩ = giàu có?

Dù có nhiều cái nhìn khác nhau về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện nhưng tôi tin các bạn vẫn thấy được họ là những người đi đầu trong hoạt động ngày. Bản chất tâm hồn của những người làm nghệ thuật luôn hết sức nhạy cảm, mỗi khi biết được trường hợp nào cần giúp sức thì họ luôn sẵn sàng trong khả năng của mình, thậm chí còn đứng ra kêu gọi thêm nguồn lực từ nhiều nơi khác. Với “người ngoài” còn như thế, chẳng lẽ chung tay nâng đỡ một người em trong “trong nhà” là trái tự nhiên?

May mắn thay, đêm qua đã cho thấy vẫn còn đó những trái tim có nhịp đập yêu thương. Cảm ơn Wanbi! Cảm ơn em đã khẳng định Showbiz luôn đầy ắp tình người.