Khi dịch bệnh diễn ra vẫn còn căng thẳng và phức tạp, để hạn chế tối đa việc ra ngoài không cần thiết, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ đặt đồ ăn giao đến tận nhà, vừa tiện lợi lại không phải mất công đi lại.
Thế nhưng, sự tiện lợi đó đôi khi lại gây ra một số tình huống oái oăm mà bạn không thể lường trước được.
Rất nhiều người thường hay gọi ship đồ ăn vì sự tiện lợi mà dịch vụ này đem lại (Ảnh: Delish)
>>> Đừng bỏ lỡ: Xúc động câu chuyện chú xe ôm giao đồ ăn lúc 3 giờ sáng
Đặt mì về nhà ăn, cặp vợ chồng phát hiện ra vật lạ bên trong
Theo trang Mirror đưa tin, cặp vợ chồng 1 người phụ nữ tên L.G đã đặt hàng và gọi món mì pasta nổi tiếng của Ý Fettuccini Alfredo tại một nhà hàng ở Santa Monica (thuộc hạt Los Angeles, bang California, Mỹ) bằng ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến vào hôm 27/7 vừa qua. Khi nhân viên tới giao hàng, thức ăn trong hộp vẫn còn được niêm phong cẩn thận và không hề có dấu hiệu gì về việc bị mở ra trước đó.
Tuy nhiên, một "tai nạn" không may đã xảy ra khi cô L. cùng chồng mở đồ ăn ra và phát hiện ra một chiếc găng tay cao su bị chảy ở bên trong hộp mì. Điều này đã khiến cặp đôi không hài lòng và có phần "sởn da gà" bởi nếu không nhìn kỹ, trông nó cũng gần giống với các sợi mì, có thể họ đã ăn phải mà không hề hay biết.
Cận cảnh chiếc găng tay cao su trong hộp mì khi giao tới
Ngay sau đó, người phụ nữ này đã đăng tải hình ảnh về phát hiện khủng khiếp của họ trên mạng xã hội với thái độ rất tức giận: "Khi chúng tôi mở Fettuccini Alfredo với thịt gà, có một chiếc găng tay nhựa bị chảy cùng mì" và không quên nhấn mạnh "Đây là 1 điều hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Chia sẻ thêm với Fox News, cô L. cho biết chồng mình mắc bệnh tiểu đường, thuộc nhóm nguy cơ cao mắc phải Covid-19 và băn khoăn liệu ai sẽ trả các chi phí nằm viện nếu ông không may bị nhiễm virus Corona. Họ đã luôn cố gắng hết sức để đảm bảo sức khỏe để không nhiễm loại virus nguy hiểm này.
"Chúng tôi đã rất nỗ lực trong thời kỳ dịch bệnh này để bảo đảm anh ấy không gặp gỡ những người khác, và rằng chúng tôi được an toàn. Và ở đây, chúng tôi đơn giản chỉ là muốn thưởng thức 1 bữa ăn. Rồi chuyện này lại xảy ra" - Cô L. nói.
Đây đúng là 1 cơn ác mộng cho bất kỳ thực khách nào nếu gặp phải (Ảnh: FBNV)
Bài đăng của người phụ nữ này đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, đa phần đều tỏ ra sự bất bình bởi nếu đây là sự thật thì những nhân viên nhà hàng đã quá tắc trách trong quá trình chế biến mà không hề kiểm tra cẩn thận cẩn thận. Việc có vật thể lạ trong đồ ăn đã khiến cho chúng không còn đảm bảo về độ sạch sẽ, thậm chí còn tiềm ẩn thêm các nguy cơ về sức khỏe nữa.
Chiếc găng tay cao su to như vậy vốn không nên xuất hiện trong hộp mì.
>>> Xem thêm: Dân mạng ấm lòng quán ăn trân trọng shipper: Nghề nào cũng đáng quý cả
Cách xử lý từ phía nhà hàng sau sự cố
Cô L. cũng không quên liên hệ lại phía nhà hàng và phàn nàn với quản lý về tình trạng mà mình gặp phải khi nhận đồ ăn. Người này nói sẽ gọi lại để giải quyết vào sáng hôm sau và ngỏ lời tặng thêm 1 thẻ quà tặng trị giá 200 đô la coi như bồi thường cho sự cố này.
Được biết, món mì pasta và chiếc găng tay cao su bên trong được cho là tới từ 1 nhà hàng có tên C.Factory. Sau khi sự việc xảy ra, Phó chủ tịch Cấp cao quản lý hoạt động của nhà hàng, ông S.G.A đã đưa ra thông báo chính thức tới Fox News rằng phía công ty này đã liên hệ và nói lời xin lỗi tới vợ chồng cô L. vì họ đã phải trải nghiệm 1 bữa ăn không hề vui vẻ.
"Chúng tôi rất lo ngại khi được biết về khiếu nại này và đang xem xét lại các quy trình an toàn thực phẩm của chúng tôi với đội ngũ nhân viên của nhà hàng" - ông nói. Còn về phía bên giao hàng, họ cho biết các nhà hàng cũng cung cấp nước sát khuẩn tay và găng tay cho các tài xế giao đồ ăn.
Đây quả thật là một tình huống không mong muốn.
Có thể nói, thức ăn là thứ cho vào cơ thể và trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe con người, bởi vậy, vấn đề an toàn thực phẩm luôn phải đặt lên hàng đầu. Dù đi ăn tại nhà hàng hay gọi đồ ăn về nhà, không một thực khách nào có thể vui vẻ bỏ qua nếu phát hiện ra trong thức ăn của mình có chứa những vật thể lạ như vậy.
Nguồn: Theo Mirror
Không được ship đồ ăn vào trường, chủ tiệm chơi trội giao bằng máy bay không người lái
Để đảm bảo trật tự trong khuôn viên trường học, Ban Giám hiệu Học viện Lỗ Mỹ (Trung Quốc) đã đưa ra lệnh nghiêm cấm tất cả các shipper vào trong trường giao đồ ăn.
Và lệnh cấm này tất nhiên đã khiến cho những sinh viên ngại ra đường phải thở dài ngao ngán vì không biết phải làm sao.
Trong cái khó lại ló cái khôn, 1 cặp đôi chủ tiệm gà rán đã mạnh tay chi tới hơn 10 nghìn tệ (tương đương 35 triệu đồng) sắm chiếc trực thăng không người lái này để giao hàng cho sinh viên để tránh lệnh cấm vận của nhà trường.
>>> XEM THÊM NHIỀU HƠN TẠI ĐÂY!