Sau trận thua Việt Nam 3-0, CĐV Malaysia đập nát tivi

09:50 13/12/2021

Tối ngày 12/12, với lối chơi xuất sắc, Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Malaysia. Hầu hết trong 90 phút của trận đấu, đoàn quân áo đỏ đều chơi lấn át, liên tục cầm bóng và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm bên lưới đối phương. Trước trận thua này, nhiều fan Malaysia không khỏi thất vọng, thậm chí hành động đầy phẫn nộ vì quá tức giận.

 
Fanpage của cổ động viên Malaysia đăng hình ảnh chiếc tivi bị đập nát sau trận thua Việt Nam. (Ảnh: Fanpage HarimauMalaya)
Fanpage của cổ động viên Malaysia đăng hình ảnh chiếc tivi bị đập nát sau trận thua Việt Nam. (Ảnh: Fanpage HarimauMalaya)

Cụ thể, Fanpage hơn 1,7 triệu lượt theo dõi của người hâm mộ tuyển Malaysia đã đăng tải hình ảnh chiếc tivi bị vỡ màn hình sau trận thua Việt Nam. Nhiều người đoán định, đây có thể là hành động trong lúc bốc đồng của một fan nào đó. Tuy nhiên, cư dân mạng dành lời khuyên, bóng đá có thắng có thua, mọi người không nên quá tức giận mà gây ra những hành động tương tự.

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng Malaysia nhận định, đội tuyển nước mình thua là đúng bởi lối chơi yếu thế hơn hẳn. Trong suốt cả trận đấu, các cầu thủ không gây ra được bất kì tình huống nguy hiểm nào cho tuyển Việt Nam. Đồng thời, fan Malaysia cũng đã dành lời khen, nhận định Việt Nam đang ở một tầm khác.

 
Cổ động viên Malaysia thừa nhận đội bóng nước mình yếu thế hơn Việt Nam. (Ảnh: Chụp màn hình Fanpage HarimauMalaya)
Cổ động viên Malaysia thừa nhận đội bóng nước mình yếu thế hơn Việt Nam. (Ảnh: Chụp màn hình Fanpage HarimauMalaya)

“Một bài học cho chúng ta thôi. Các cầu thủ của chúng ta chỉ ở cái tầm đó thôi. Chúng ta làm sao ăn được đội đứng đầu. Chiến thuật mà đá như dẫn trước 10-0 vậy đó. Không tạo ra được trường hợp khẩn cấp nào cho đội có tỷ số bàn thắng cả.”

“Trời ơi tôi đang khóc đây, đây là một trận đấu thực sự xem để biết được trình độ đá bóng của Malaysia đang ở chỗ nào.”

“Việt Nam chuyền bóng nhanh, phối hợp tốt, kỹ thuật tuyệt vời, lúc nào chúng ta mới được một phần của họ vậy.” - ý kiến từ cổ động viên Malaysia.

Không riêng các Fanpage cổ động viên mà báo chí Malaysia cũng đã dùng những từ chua xót để nói về trận đấu tối ngày 12/12. Cụ thể, Harian Metro đã giật tít: “Hổ Mã Lai bị chôn vùi bởi Rồng vàng” để nói về kết quả 3-0. Trang tin này nhận định, cú dứt điểm "sấm sét" của Quang Hải ở phút thứ 31 và Công Phượng ở phút thứ 36 đã chặn đứng cơ hội giành chiến thắng của đội bạn. Nhận thấy tuyển Malaysia đang gặp bế tắc, ngay lập tức Paula và Kogileswaran được thay vào sân, tuy nhiên, các chú hổ Mã Lai vẫn không thể nào vượt qua được các cầu thủ của Việt Nam. Thậm chí ở phút thứ 89, Hoàng Đức còn xát thêm muối vào nỗi đau của đội bạn khi tiếp tục ghi thêm một bàn thắng nữa, nâng tỉ số lên 3-0.

 
Truyền thông Malaysia thất vọng vì đội nhà. (Ảnh chụp màn hình Harian Metro)
Truyền thông Malaysia thất vọng vì đội nhà. (Ảnh chụp màn hình Harian Metro)

Stadium Astro giật tiêu đề nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn không giấu nổi sự cay đắng: “Tuyển Malaysia chấp nhận sự vĩ đại của đội tuyển Việt Nam.” Trang tin này cho hay, việc để thua Việt Nam, Malaysia đã tự đẩy mình vào thế khó, con đường để vào vòng trong đang ngày càng bị khép chặt trong trận cuối cùng gặp Indonesia. 

Hiện tại, có 3 đội tuyển là Malaysia, Việt Nam và Indonesia đang ở bảng B AFF Cup. Sau chiến thắng 5-1 trước Lào, Indonesia đang vượt Malaysia về điểm số, trong khi đó Việt Nam vẫn giữ vững vị trí đầu bảng. 

Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

GIẢI MÃ MÀN ĂN MỪNG GÂY BÃO TRONG TRẬN GẶP MALAYSIA

Tối ngày 12/12, trái ngược với tâm trạng thất vọng của cổ động viên Malaysia, Việt Nam hân hoan ăn mừng với chiến thắng 3-0. Trong đó, phải kể đến hành động có phần độc lạ của các cầu thủ Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy. Nhiều cư dân mạng thậm chí cho rằng, các cầu thủ tuyển Việt Nam đang có màn “cà khịa” đối thủ: “Hổ không gầm thì tưởng Hello Kitty.”

Tuy nhiên trên thực tế, khi “đào” lại hình ảnh trong quá khứ, nhiều người mới ngỡ ngàng bởi chúng có nguồn gốc rõ ràng. Trước đây, hình ảnh ăn mừng này đã xuất hiện trong một trận đấu của tuyển Hoàng Anh Gia Lai. Và, các cầu thủ này cũng đã dùng chiêu cũ để ăn mừng với dấu ấn rất riêng.