Không chỉ phải đánh đổi cả gia sản khi làm ăn thất bại và chịu cảnh nợ nần, Phước Sang còn mất đi tổ ấm hạnh phúc. Điều này từng khiến nam diễn viên hài cảm thấy mình như rơi vào cơn bĩ cực của cuộc đời.
Từng là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng làng giải trí Việt thập niên trước, Phước Sang khiến nhiều người hâm mộ nể phục sự thành đạt từ công việc đến cuộc sống. Không chỉ thành công về diễn xuất, anh còn tạo dựng thương hiệu riêng trong lĩnh vực sản xuất phim. Những bộ phim điện ảnh "cộp-mác" Phước Sang thời bấy giờ luôn được công chúng ủng hộ và đón nhận. Vì thế, chẳng mấy chốc, anh vươn lên và trở thành đại gia giải trí "khét tiếng" showbiz Việt.
Ngoài sự thành đạt về công việc, tổ ấm hạnh phúc viên mãn bên vợ đẹp và con ngoan mới là niềm tự hào lớn nhất của Phước Sang. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kéo dài được lâu thì năm 2012, cuộc đời Phước Sang rơi vào cơn bĩ cực. Anh vỡ nợ phải bán hết tài sản và trắng tay. Sự thất bại của Phước Sang đã đưa bản thân anh lẫn gia đình vào cảnh lao đao.
Từ một bà hoàng, nữ diễn viên Kim Thư - vợ Phước Sang bắt đầu lao vào cuộc sống mưu sinh lam lũ để phụ chồng kiếm tiền trả nợ và nuôi nấng hai cậu con trai. Dù đã li dị nhưng Kim Thư cho biết giữa cô và Phước Sang dẫu hết tình nhưng vẫn còn nghĩa. Hiện tại, Kim Thư đang quán xuyến việc buôn bán của cửa hàng xôi ở góc đường Pasteur - Võ Văn Tần do cô làm chủ. Trong khi đó, Phước Sang vẫn miệt mài với công việc lao động nghệ thuật và không quên nuôi hi vọng sẽ thành công trở lại trong một ngày không xa.
Giờ đây, sau những thăng trầm mất mát, tuy không còn dáng vẻ phong độ bảnh bao như lúc trước nhưng mỗi khi tiếp xúc với giới truyền thông, Phước Sang vẫn cứ cười cười hiền hiền, lâu lâu anh lại tự an ủi mình: Thôi kệ! Nhưng đó không phải là thái độ thoái trào. Phía sau câu cảm thán bông đùa ấy, bạn bè thân vẫn biết Phước Sang còn ấp ủ, còn tham vọng nhiều lắm.
Nam diễn viên bộc bạch rằng anh biết mình thua và chấp nhận sự thật nhưng không cho phép bản thân gục ngã trước khó khăn vây quanh. Vì thế đâu đó, Phước Sang vẫn giữ “lửa” cho riêng mình. “Trễ lắm là hai năm nữa tôi sẽ trở lại với tâm thế khác. Với niềm tin và khát vọng lớn, tôi tin mình sẽ thành công trở lại” - Phước Sang đã từng chia sẻ như vậy trong một bài phỏng vấn cách đây chưa lâu.
Ở tuổi bốn mươi bảy, cái tuổi mà nhiều người ngại thay đổi, ngại bắt đầu lại từ đầu, muốn thong dong đi chơi đây đó thì Phước Sang lại đang đi số lùi, phải lập nghiệp lại, đi lên từ số không, thậm chí số âm. Anh chăm chỉ viết kịch bản, giữ tư thế “chiến đấu” kiên cường dù miệng đời đầy ác ý. Không những thế, dẫu sức khỏe ngày càng yếu đi vì sự bào mòn của thời gian nhưng Phước Sang đã tuyên bố dù thế nào cũng phải làm nghệ thuật 30 năm nữa.
Rất khác với nhiều người, dẫu thị phi và nợ nần vây xung quanh, anh vẫn cố gắng bám trụ và dành tâm trí cho phim ảnh. Với quan điểm rõ ràng, Phước Sang vẫn tin anh còn “lợi hại” hơn xưa: “Không có lí do gì tôi không thành công và cũng chẳng có lí do gì thất bại khi đã nắm rõ dòng phim thị trường và thị hiếu khán giả”.
Khi nói về mối quan hệ của mình và vợ cũ Kim Thư, nam diễn viên sinh năm 1969 không quên gửi lời cảm ơn vợ đã vì anh mà hi sinh vất vả. Bởi Phước Sang luôn tự dằn vặt vì anh cho rằng do sự tham lam của mình mà khiến vợ con phải lao đao. Điều Phước Sang cần nhất ở hiện tại chính là sức khỏe ổn định để anh tiếp tục "chiến đấu" vì ước mơ được tạ lỗi cùng vợ con.
*Cùng đón xem những tin tức sao Việt mới nhất trên YAN nhé!