Mặc dù vừa mới trải qua hai nỗi buồn đó là bị loại khỏi cúp nhà vua Tây Ban Nha và chính thức chấm dứt quan hệ tình cảm với siêu mẫu Irina Shayk nhưng dường như Cristiano Ronaldo vẫn không bị ảnh hưởng mà còn thể hiện một phong độ cao tại vòng 19 La Liga.
Cùng Real Madrid hành quân đến SVĐ Alfonso Pérez của Getafe, Ronaldo đã gặp phải sự kháng cự hết sức quyết liệt từ đội chủ nhà trong suốt hiệp 1với việc bố trí một hàng phòng ngự dày đặc và thi đấu kỷ luật.

Ronaldo ra sân sau tin đồn chia tay với người đẹp Irina Shayk
Khi mà Los Blacos lâm vào thế khó, một lần nữa Quả Bóng Vàng FIFA 2014 chứng tỏ giá trị của mình bằng cú đúp ở các phút 63 và 79. Hai bàn thắng này cũng khẳng định những lùm xùm bên ngoài sân cỏ không làm ảnh hưởng đến phong độ của siêu sao người Bồ Đào Nha.

CR7 đóng góp một cú đúp trong chiến thắng của Kền kền trắng
Xen giữa hai bàn thắng của CR7 là bàn thắng của Gareth Bale qua đó giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha có được chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số 3-0.

Gareth Bale cũng kịp ghi tên mình lên bảng tỉ số
Ronaldo gọi, Messi lập tức trả lời. Và lần này chân sút người Argentina còn làm tốt hơn người đồng nghiệp ở Real Madrid khi lập được cú hattrick trong chiến thắng 4 sao của Barcelona trước Deportivo. Chiến thắng này giúp gã khổng lồ xứ Catalan duy trì khoảng cách 1 điểm với Real Madrid nhưng đã đấu nhiều hơn 1 trận.

Messi lập hattrick thứ 22 tại La Liga
Cũng tại vòng này, nhà ĐKVĐ Atletio Madrid cũng dễ dàng đánh bại đội chót bảng Granada 2 bàn không gỡ trên sân nhà Vicente Calderon. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Mandzukic và Raul Garcia.

Atletico Madrid thắng dễ trên sân nhà
Mặc dù không thể tiếp tục ghi bàn trong trận đấu này, nhưng Fernando Torres vẫn để lại bằng pha chuyền bóng dẫn đến quả penalty giúp Mandzukic mở tỉ số.

Torres tiếp tục được tin tưởng và tạo dấu ấn
Thắng lợi này giúp thầy trò Diego Simione đòi lại vị trí thứ 3 mà Valencia mới giành lấy sau chiến thắng 3-2 trước Almeria vào rạng sáng chủ nhật.
Kết quả một số trận đấu khác:
Cordoba (1 – 1) Eibar
Real Sociedad (0 – 1) Rayo Vallecano
Villarreal (2 – 0) Athletic Bilbao
Espanyol (1 – 0) Celta Vigo
Elche (1 – 0) Levante
Sevilla (2 – 0) Malaga