Qua những gì mà sao Việt chia sẻ về mối tình của họ khi chia tay, người hâm mộ đã không ít lần bồi hồi xúc động.
Mới đây, sau hơn một năm hẹn hò, Văn Mai Hương đã bất ngờ công khai chuyện mình và người yêu chính thức "đường ai nấy đi". Dù chuyện tình yêu của nữ ca sĩ rất ít xuất hiện trên truyền thông nhưng đến khi có thông tin tan vỡ thì người hâm mộ lại hết sức xúc động. Sở dĩ có điều này là vì công chúng phần nào ảnh hưởng bởi tâm thư cô viết cho người yêu khi quyết định chia tay.
Được biết, cả hai dừng lại vì bạn trai không thông cảm với nghề nghiệp mà cô chọn. Người yêu không thích Văn Mai Hương đi show hay xuất hiện nhiều trước đám đông. Dù vậy, cô vẫn không hối hận khi 400 ngày qua cô đã lựa chọn yêu anh.
"Anh không thích tôi xuất hiện trước đám đông, không thích tôi chạy show tất bật, anh cũng sợ cả những người đàn ông lấp lánh cùng ánh đèn flash có thể kéo cô gái của mình đi mất. Sau mỗi lần đi show về là mỗi lần mình nhìn nhau bằng những ánh mắt không mấy trìu mến, những cuộc cãi vã dai dẳng mà chưa bao giờ giải quyết được vấn đề.
Nhưng sau hơn hết, khi tôi ngốc nghếch và tẻ nhạt trong gian bếp, chính là hình ảnh mà anh chẳng bao giờ muốn nhìn. Tôi biết làm gì, khi âm nhạc là tất cả những gì có thể làm tôi tươi trở lại, khuôn mặt mới hơn hôm qua và trái tim cũng rộn ràng không ủ ê sầu não?
Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, tựa vịn vào những bài hát để trưởng thành từng ngày. Khi tôi tách rời khỏi chúng, tôi thấy mình chẳng còn chút năng lượng gì để tiếp tục. Tôi vẫn còn trẻ, tôi còn cả thanh xuân trước mặt, mặc nhiên không thể chôn vùi… Sai lầm lớn nhất của tôi là xách valy mang theo Coco và Kiwi ra Hà Nội. Và giờ đây tôi chọn ra đi, ra đi trong im lặng ... một cách mà có lẽ chỉ những người vui chơi qua đường họ mới dùng...
... Chúng ta đã chia tay nhau rồi. Tôi lặng lẽ chấp nhận và suy nghĩ nhiều ngày, trong bóng đêm một mình ngồi trên ban công nhìn ra phố đầy hoa sữa, trong căn phòng còn đầy mùi sơn mới mà tôi một mình dọn đến ở Sài Gòn, trên đường phố đầy những gương mặt xa lạ ở Tokyo và cả những buổi tối náo nhiệt ở Bangkok.
Anh biết không, người con gái khi yêu thường không giữ gì cho mình, nên khi đánh mất một cuộc tình, họ cần thời gian để hồi sức, để khâu vá lại những vết xước mà dù muốn dù không thì cuộc chia tay kia cũng cào xé đến tổn thương.
Ai cũng nói, tình yêu đẹp thế, chia tay đủ rồi, giờ nối lại cùng nhau đi. Tôi không phải không có lúc chạnh lòng nghĩ tới. Nhưng tất cả mọi điều, tôi đều đã không làm, tôi phải đi theo tiếng gọi của trái tim tôi thôi, anh à. Nếu có kiếp sau, biết đâu là duyên phận, thì may mắn ta làm lại từ đầu…
... Ngày mai, anh sẽ thấy tôi trở lại, trên sân khấu, trong những bài hát mới, chứ không chỉ là những bài hát cũ của tôi anh để trong playlist trên xe hơi. Ngày mai, anh sẽ thấy tôi vui tươi, dù không còn cánh tay mạnh mẽ của anh đỡ nâng, nhưng tôi đã lựa chọn ca hát, thì tôi phải tận cùng hạnh phúc. Vì đó là con đường mà tôi đã chọn.
Ngày mai, rồi ai trong chúng ta cũng sẽ có một tình yêu mới, thì hãy tin là tôi sẽ luôn dành cho tình yêu ấy của anh một nụ cười. Tôi không giận anh, không hận anh, chỉ là năm tháng thanh xuân còn rất xanh và tôi đang đi tìm mùa quả chín. Chia tay không phải là chấm dứt, mà để chúng ta bước vào một cuộc đời khác, đẹp đẽ hơn…", những lời chia tay đầy xúc động của Văn Mai Hương về mối tình của mình.
Dòng nhắn nhủ đầy buồn bã của nữ ca sĩ gửi đến bạn trai.
Trước đó, Hồ Quang Hiếu cũng đã từng làm công chúng bất ngờ khi quyết định chia sẻ chuyện chấm dứt mối quan hệ tình cảm với bạn gái Bảo Anh. Sâu thẳm trong những lời bộc bạch của giọng ca Không cảm xúc, người đọc như phần nào thấu hiểu được tình cảm mà anh đã dành cho bạn gái. Bên cạnh đó, có lẽ phải khó khăn lắm cả hai mới có thể chia tay nhau vì vẫn còn sự yêu thương.
Hồ Quang Hiếu chia sẻ: "Sáng nay thức giấc mà trong lòng thật trống trải. Một ngày thật buồn khi hình ảnh về em luôn hiện ra và gợi lên trong anh những kỷ niệm đẹp, có cả những nụ cười, những giọt nước mắt mà chúng ta đã cùng nhau trải qua.
Tối qua cả anh và em đã có một buổi nói chuyện thật dài về nhau: Anh vẫn còn nhớ, trước khi yêu nhau, chúng ta đều nhận được những lời khuyên mà đa số là về sự chia ly của những cặp đôi, khi cả 2 đều làm nghệ thuật... Chúng ta hẹn ước với nhau biết bao dự định cho tương lai hai đứa, mặc cho những lời khuyên can ấy. Chúng ta luôn xác định rằng tình cảm của cả 2 dành cho nhau là thật...
... Nhưng có lẽ trong thời gian này khoảng cách và quan niệm sống của cả hai đã thôi không còn đồng điệu, đôi khi trong cuộc sống này duyên đã đưa chúng ta đến với nhau, nhưng chúng ta không có nợ và khoảng cách giữa chúng ta không xa nhưng thật ra chẳng bao giờ gần được nữa. Vì vậy Không có đường tắt nào cho việc lãng quên những gì không thể... Chúng ta sẽ phải học cách không còn nhớ đến nó nữa.
Thời gian vẫn chầm chậm trôi như quỹ đạo vốn có của nó. Một ngày sẽ có sáng, có tối, có bắt đầu, có kết thúc, tình yêu cũng vậy có lúc thăng hoa, có lúc sụp đổ, đôi khi sự sụp đổ lại là một khởi đầu mới, quan trọng là chúng ta có bản lĩnh để xây dựng lại nó hay không...
... Chúng ta đều đã được dạy từ khi bé là làm thế nào để yêu. Nhưng không ai dạy cho ta cách ngừng yêu một ai đó. Anh biết em chính là người con gái tuyệt vời, em là một người con gái hoàn hảo trên tất cả các phương diện đối với riêng anh. Nếu cho anh một lần nữa lựa chọn thì anh vẫn chọn là gặp em, quen em và yêu em, dù biết chắc rằng hạnh phúc sẽ không thuộc về nhau. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em, anh luôn mong em hạnh phúc".
Sau 2 năm hẹn hò, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh làm cho khán giả ngỡ ngàng khi chia tay trong "nước mắt". Từ trước đến nay, mọi người luôn mong cặp đôi này sẽ có một cái kết đẹp và giờ đây mong muốn đó đã không thể thực hiện được nữa.
Ngoài ra, thêm một chuyện tình nữa đã từng làm mọi người hụt hẫng trong một thời gian dài, đó là mối quan hệ tình cảm giữa diễn viên Huỳnh Anh và MC Hoàng Oanh. Vào những ngày đầu tháng 6/2017, Huỳnh Anh bất ngờ thông báo mình đang cô đơn trên trang mạng cá nhân. Khi ấy nghi vấn tan vỡ xuất hiện khắp các trang mạng xã hội.
Chẳng hề né tránh, 2 nhân vật chính thừa nhận họ đã chính thức chia tay sau 3 năm yêu nhau mặn nồng. Họ chia tay không phải vì hết yêu mà là quan điểm sống của cả hai chẳng còn phù hợp với nhau nữa. Theo đó, Hoàng Oanh đã chia sẻ một tâm thư khiến cảm xúc của công chúng phần nào bị ảnh hưởng.
Cô trải lòng: "Sài Gòn đêm nay mưa dữ dội quá. Cũng có mấy ai trải qua cơn mưa tuổi trẻ mà không ngã bệnh đâu. Chúng ta có thể ngã, cũng có thể đứng lên. Chúng ta cũng đã dìu nhau qua những ngày mưa bão lẫn dịu êm... Hết lòng rồi chẳng nên buồn thêm chi nữa.
Giờ đến lúc mỗi người phải tự bước đi trên con đường riêng của mình. Chỉ cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với người bạn thân thương! Chúng ta không bên nhau nữa, lòng vẫn tin vào yêu thương!. Gửi những ai đang cô đơn trong trời mưa lạnh lẽo. Luôn có ai đó chờ bạn ở cuối con đường. Chỉ có điều, bạn phải nghị lực vượt qua những thử thách của cuộc đời để xem mình có xứng đáng hay không".
Dù chẳng nhắc đến cụ thể chuyện tình cảm của mình, nhưng những lời Hoàng Oanh bộc bạch cũng đủ mang lại cho người khác một cảm giác buồn miên man.
Sở dĩ, người hâm mộ hụt hẫng vì trong suốt thời gian hẹn hò, Huỳnh Anh và bạn gái luôn là những người truyền cảm hứng cho người khác về sự yêu thương, hạnh phúc.
Ảnh: Tổng hợp
*Cùng đón xem tin tức sao Việt mới nhất trên YAN nhé!