Ngày 20/11 vừa qua, Đêm nhạc chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam với chủ đề Về lại phố xưa đã được tổ chức tại Ký túc xá khu B Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
Thầy cô giáo là những người dạy dỗ chúng ta những bài học quý giá, những điều hay lẽ phải trong cuộc đời. Hình ảnh người thầy lặng lẽ ngày ngày "đưa đò sang sông" để "ươm mầm" cho những tài năng được đơm hoa kết trái, trưởng thành và trở thành những người có ích cho xã hội.
Chính vì vậy, mỗi năm cứ đến ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11, tình cảm thiêng liêng, kính trọng và đầy biết ơn của chúng ta lại dâng trào hơn lúc nào hết. Với tinh thần ấy và để thể hiện tấm lòng tri ân đối với thầy cô giáo trong dịp lễ trong đại này, đêm nhạc với chủ đề Về lại phố xưa đã được tổ chức tại Ký túc xá khu B Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
19 ca khúc trong chương trình như Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Đâu phải bởi mùa Thu, Im lặng đêm Hà Nội... qua sự thể hiện của những nghệ sỹ như Diva Thanh Lam, Tấn Minh, Khánh Linh, saxophone Trần Mạnh Tuấn, Quang Lý, Phương Anh, Nhật Thu… đã đưa thầy cô cùng các bạn sinh viên về với Hà Nội lãng mạn, nên thơ và đầy hoài niệm.
Trong chương trình, Phú Quang đã khiến khán giả bất ngờ khi trình bày ca khúc Tự khúc mưa với lời tâm sự tiếc nhớ về mối tình thuở đôi mươi của ông với một cô giáo trẻ và cũng chính là tình đầu của ông. Ngoài ra, Phú Quang còn hát tặng sinh viên ca khúc Mẹ đã khiến mọi người đã xúc động.
Những hình ảnh trong chương trình: