Sao Hàn và cơn ác mộng mang tên “fan cuồng”

08:00 28/01/2015

Sự hâm mộ quá đà của các fan đôi khi vượt quá giới hạn cho phép của thần tượng.

Fan cuồng (sasaeng fan) là từ dùng để chỉ những người hâm mộ đến ám ảnh quá mức các ngôi sao, họ thường xuyên túc trực và đi theo thần tượng gần như 24/7, một số còn được quản lý và thần tượng “nhẵn mặt” vì độ “dai dẳng” đáng sợ của họ. Ngôi sao nổi tiếng, đặc biệt là nhóm nhạc thần tượng, ít nhất một lần trong đời đều trải qua sự cố với nhóm fan nguy hiểm này. Cùng điểm qua một số “nạn nhân” và những việc làm “không tưởng” của fan cuồng đã gây ra.

Kim Yoo Jung

Là sao nhí đình đám nhất xứ Hàn hiện nay, Kim Yoo Jung được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám, đặc biệt là sau The Moon Embracing The Sun, nữ diễn viên 15 tuổi được liệt vào danh sách sao nhí đặc biệt với mức cát sê khủng cùng Yeo Jin Goo.

Nổi tiếng từ khi còn bé, Kim Yoo Jung hiển nhiên nằm trong tầm ngắm của fan cuồng, tham gia chương trình Strong Heart, Kim Yoo Jung chia sẻ mình suýt bị bắt cóc: “Khi còn học ở trường tiểu học, có một người đàn ông lạ mặt đã đến trường và tự nhận là cha em, sau đó, cô giáo bảo người ấy đến để đón em.” Thời điểm ấy tại Hàn, nạn bắt cóc trẻ em xảy ra khá nhiều, sự việc như một hồi chuông cảnh báo Kim Yoo Jung phải cẩn thận hơn với những thành phần fan cuồng nguy hiểm.

Heechul (Super Junior)

Năm 2012, trước khi tạm thời “đóng cửa” tài khoản Twitter để thực hiện nghĩa vụ quân sự, Heechul (Super Junior) đã dành dòng tâm sự tạm biệt để gửi đến fan cuồng: “Xin đừng đi theo đến nhà hay nơi làm việc của tôi. Tôi nghĩ mình trở nên tốt đẹp hơn khi quay trở lại, nhưng tôi đoán là không. Tôi vẫn bị tai nạn xe hơi, khi đang lái xe, tôi rất sợ hãi khi gặp các bạn. Thậm chí, các bạn đã không nhận thấy sự thất vọng của tôi hoặc tôi phải biết ơn tình yêu của các bạn, tôi không thể thực hiện việc này nữa vì cuộc sống của tôi vẫn quan trọng hơn. Đó là lỗi của tôi bởi vì tôi thể hiểu được…

Theo lời Heechul chia sẻ, người tiếp tay cho các fan cuồng bám đuổi thần tượng không ai khác chính là những tài xế taxi – người biết rõ nơi ở của các ngôi sao và lợi dụng chúng để trục lợi từ fan cuồng.

Siwon (Super Junior)

Một thành viên khác của Super Junior cũng là nạn nhân của nạn fan cuồng, Siwon tỏ ra khá bực tức vì tài khoản Twitter bị hack, anh chàng chia sẻ: “Yêu mến ai đó thực sự là hiểu và quan tâm tới họ chứ không phải xen vào đời tư của họ, rồi bám theo, phát tán tin đồn về họ… xin hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư của tôi và dừng ngay việc hack Twitter của tôi nữa.” Trước đó, Siwon cũng đăng tải dòng tâm sự nói rằng anh biết thủ phạm là ai nhưng sẽ không nói ra và yêu cầu người đó hãy dừng lại. Điều này chứng tỏ tần suất “bám đuổi” cao của fan cuồng đã ám ảnh nghiêm trọng đến nỗi các thần tượng không thể quên được gương mặt họ.

Taecyeon (2PM)

Một trong những trò “khủng bố” đáng sợ nhất phải kể đến bức “huyết thư” mà Taecyeon (2PM) nhận được từ một nữ fan cuồng, sự việc khiến cộng đồng fan Kpop “phẫn nộ” vì hành động quá khích từ bộ phận nguy hiểm này. Lá thư được gửi với nội dung: “Ok Taecyeon, nếu không có tôi, anh cũng không thể sống được đâu.” 

Điều đáng nói là fan cuồng này đã sử dụng máu trong thời kỳ kinh nguyệt của mình để viết thư gửi thần tượng, thậm chí cô nàng không ngại đăng tải bức ảnh đồ lót dính máu để chứng minh mình không nói dối khi cư dân mạng nghi ngờ bức thư giả mạo. Sau đó, vì nhận được quá nhiều phản hồi tiêu cực, chủ nhân lá thư đã phải lên tiếng xin lỗi Taecyeon và thừa nhận mình không phải fan cuồng, chỉ là một người hâm mộ bị ám ảnh.

G-Dragon (Big Bang)

Khi tham gia chương trình radio Volumn Up của Yoo In Na, trưởng nhóm Big Bang kể lại sự cố bị fan cuồng tấn công khi cả nhóm sang Trung Quốc biểu diễn: “Có rất nhiều fan đuổi theo chúng tôi bằng ô tô, nhưng đây là lần đầu chúng tôi bị vây tứ phía. Chúng tôi phải dừng lại, xuống xe cho họ chụp ảnh. May mắn thay, họ để chúng tôi đi sau khi đạt được mục đích”. Dù không xảy ra vấn đề nghiêm trọng nhưng cũng khiến các chàng trai một phen hú vía vì những việc làm “không tưởng” của fan cuồng.

Yoochun

Phải làm điều gì đó để gây chú ý và được thần tượng nhớ đến – đó chính là suy nghĩ của fan cuồng Yoochun khi thẳng tay giáng vào mặt anh một cú tát khiến nam ca sĩ và các fan xung quanh không khỏi bất ngờ. Bước ra từ tiệm làm tóc, đang tìm cách thoát thân khỏi đám đông thì Yoochun bị shock bởi một fan cuồng bất ngờ tiến đến và “động thủ”.

Video clip ghi lại hình ảnh Yoochun bị tát nhanh chóng phát tán khiến cư dân mạng “bức xúc” bình luận: “Sao có thể gọi bản thân là fan khi cố tình làm hại thần tượng”, “Sao lại tát Yoochun chứ, anh ấy chắc hẳn phải shock lắm”… Được biết, trước đây, DBSK cũng nhiều lần "đau đầu" khi bị fan cuồng quấy rối.

Jessica Jung

Cũng tại chương trình Strong Heart, cựu thành viên SNSD - Jessica đã kể về một lần bị fan cuồng đeo bám: "Có một người đàn ông theo dõi em sau khi em xuống taxi. Ông ta cầm ô để che mặt khi đi qua cổng chính và khu chung cư. Em nghĩ ông ta là một người sống ở khu này, tuy nhiên người đàn ông đó vẫn tiếp tục đi theo em. Em đi nhanh hơn và cảm giác tiếng chân theo sau mình cũng gấp gáp hơn. Em nhanh chóng nhấn mật khẩu để vào nhà và một lúc sau thấy có ai đó đang cố mở cửa căn hộ của mình". Đối với thần tượng nữ như Jessica, việc bị bám đuôi khi chỉ có một mình như thế thật sự rất đáng sợ.

EXO

Sở hữu lượng fan khổng lồ nhất hiện nay, các chàng trai EXO cũng được mệnh danh là “nạn nhân khốn khổ” của fan cuồng từ thời điểm ra mắt. Fan cuồng EXO được nhận xét là những người có đầu óc sáng tạo khá phong phú, họ làm những việc mà dù có tưởng tượng mọi người cũng không thể nghĩ ra như: đi vòng quanh ký túc xá để nhặt tóc các nam thần, rao bán đồ lót của D.O với giá 10 ngàn won (tương đương 2 triệu đồng), gây náo loạn tại lễ cưới của anh trai Baekhyun…, rùng rợn hơn phải kể đến vụ án mạng của một học sinh tiểu học bị cha mình giết hại do quá cuồng EXO – sự việc bị cộng đồng fan Kpop lên án vì tính nghiệm trọng của nó.


	
	Có thể thấy các thành viên khác bực tức khi Kai bị tấn công
Có thể thấy các thành viên khác bực tức khi Kai bị tấn công


	
	Chiếc quần lót của D.O được rao bán
	Một trong những lần fan cuồng gắn cả camera trong phòng nghỉ của EXO, bắt gặp Luhan đang trang điểm chuẩn bị lên sân khấu.
	
	Chiếc quần lót của D.O được rao bán
	Một trong những lần fan cuồng gắn cả camera trong phòng nghỉ của EXO, bắt gặp Luhan đang trang điểm chuẩn bị lên sân khấu.
Chiếc quần lót của D.O được rao bán
Một trong những lần fan cuồng gắn cả camera trong phòng nghỉ của EXO, bắt gặp Luhan đang trang điểm chuẩn bị lên sân khấu.

Thậm chí, để thể hiện “tình cảm”, các fan cuồng không ngần ngại làm tổn thương thần tượng. Điển hình như khi Kai đang đứng cạnh cầu thang tại sân bay thì đột nhiên một fan nữ chạy đến và đẩy mạnh khiến anh chàng ngã nhào xuống đất làm cằm và đầu gối bị thương. Không dừng lại ở đó, nhiều người khác lợi dụng nhảy vào tìm cơ hội chạm vào thần tượng. Quá bất ngờ và bị đau, Kai không thể đứng vững và phải nhờ đến sự giúp đỡ của các thành viên khác để di chuyển đến khu vực y tế. Ngoài  Kai thì LuhanD.O cũng từng là nạn nhân của những trò “bạo hành” quá đáng như thế.


	
	Quang cảnh đáng sợ mỗi khi EXO xuất hiện tại sân bay
Quang cảnh đáng sợ mỗi khi EXO xuất hiện tại sân bay

Đôi khi, vì sự quá khích bám đuổi tại sân bay mà lịch trình xuất ngoại của EXO cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, có lần nhóm đã phải hoãn chuyến bay từ Thượng Hải về vì có quá nhiều các fan tập trung tại sân bay. Tuy nhiên điều đặc biệt ở chỗ, ngay khi EXO hoãn bay thì gần 100 hành khách khác cũng đột nhiên hủy vé khiến hãng hàng không “khốn đốn”. Hóa ra, những hành khách này lại là các fan cuồng đã đặt chuyến bay này để được gặp mặt EXO.