Hỡi những ai đang ở Sài Gòn và “chịu trận” cái nóng kinh hoàng mỗi ngày, mọi người có muốn “bùng cháy” chưa?
Tháng 4 vừa nhón gót đến Sài Gòn là thành phố này bắt đầu đón nhận cơn nóng và khô, khiến người Sài Gòn lao đao không biết “đi đâu về đâu” vì nóng quá! Nếu bạn cũng đang vật vờ vì cái nóng khủng khiếp thì hãy xem thử có dáng dấp mình trong số những việc người Sài Gòn thường làm trong cái “mùa nóng hơn” này nhé.
Than cho… bớt nóng
Hình như than thở, đăng status trên mạng xã hội cũng giúp những người trẻ san sẻ… cái nóng cho nhau như chia sớt nỗi buồn? Bởi ngày nào, dù 35 độ hay 38 độ thì chủ đề chung của cư dân mạng cũng đều về cái nóng đáng ghét đang trêu ngươi ngoài kia. Có status hậm hực thấy rõ, có status kể lại trải nghiệm nắng nóng khó đỡ của mình để chọc mọi người cười, thu hút hàng trăm like và bình luận trong vòng vài phút. Chợt nghĩ, có khi nào nhờ cái nóng này mà loài người trở nên… đoàn kết, yêu thương và tâm đầu ý hợp hơn không nhỉ?
Hãy than đi cho đời... bớt nóng. (Ảnh: Chụp FB)
Và đây là những hashtag "bá đạo" trên Instagram. (Ảnh: Chụp Instagram)
Than mãi, đăng ti tỉ cái status cũng không bớt nóng, vậy thì phải làm sao? Chụp ảnh màn hình có hiển thị nhiệt độ trong ngày và đăng lên tiếp cho… bõ tức chứ sao! Vẫn chưa kiểm định được tính hiệu quả của phương pháp này nhưng có một điều chắc chắn rằng nhiệt độ vẫn cứ tăng đều đều đấy thôi.
35, 36 rồi 37 độ C - bước đều mà tăng nhiệt. (Ảnh: FB)
Cách này vừa “đã”, vừa không ảnh hưởng cộng đồng mạng như cách trên, tuy có chút bất cập là phải… tốn tiền. Nhưng không sao, cứ đi gần thôi, miễn nhiệt độ thấp hơn “chảo lửa” Sài Gòn là được. Lại gần đến dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5 nữa, dại gì không vác ba lô lên và tránh nóng nhỉ?
Đưa nhau đi trốn... nóng. (Ảnh: Chụp FB)
Ngồi nhà chế ảnh, vẽ vời
Cái nóng kia thật đáng ghét quá đi, “trù dập” mỗi ngày bằng hàng chục cái status mà vẫn không chịu nhường chỗ cho một cơn mưa ghé qua tắm mát cho Sài Gòn. Đã thế thì phải “lên án” mạnh mẽ hơn nữa!
Có ai thấy chuẩn chưa nào? (Ảnh: Internet)
Bằng trí tưởng tượng phong phú và óc hài hước vô biên, các bạn trẻ đã tạo ra một loạt ảnh chế phản ánh thực trạng “nóng muốn chết” của Sài Gòn hè này, thu hút được sự chú ý của “những người cùng khổ” khác. Còn những anh chàng, cô nàng thích hí hoáy múa bút thì cho ra đời những bộ tranh cực đáng yêu về các tình huống éo le hay chỉ đơn thuần là cảm xúc thất thường của họ trong mùa nóng. Ngẫm đi ngẫm lại, mùa nóng cũng có tác động tích cực đấy chứ, người ta chẳng phải đang trở nên rất sáng tạo và hài hước đấy còn gì?
Mùa nóng trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các "thánh vẽ". (Ảnh: Tamypu, Painter Man)
Tập làm ninja
Người Việt Nam hễ ra đường thì mặc, bịt, quấn, đeo đủ thứ để tránh nắng như ninja Nhật Bản thứ thiệt, nay mùa nóng thì càng phải “trang bị” kĩ lưỡng hơn nữa. Mùa nóng chắc chắn là mùa dễ gây chia rẽ nhất, vì ra đường ai cũng bịt kín mít, khó lòng mà nhận ra người quen, nên cứ thế mà “người dưng ngược lối” thôi.
Khổ thân các chị, các mẹ... (Ảnh: Internet)
Thương nhau qua mùa nóng
Người Sài Gòn lúc nào cũng dễ thương hết, ngay cả khi vào mùa nóng – cái mùa dễ làm con người ta đổi tâm đổi tính, người Sài Gòn cũng không hề “bớt” dễ thương hơn chút nào. Bạn phải thấy những chiếc thùng trà đá, thùng nước mát lạnh đặt trên vỉa hè ở nhiều con đường Sài Gòn thì mới cảm nhận được hết cái dễ thương của con người ở đây. Dòng nước mát lạnh từ những chiếc bình nước miễn phí này như tình thương của người Sài Gòn dành cho nhau, theo một cách giản đơn mà thiết thực.
Nhìn những hình ảnh này, bạn có thấy mát chưa? (Ảnh: Internet)
Người Sài Gòn mùa nóng là vậy đó, mang đủ cung bậc cảm xúc và làm đủ “trò”. Nhưng dù nói gì, làm gì, thì cái nắng nóng đặc trưng của mảnh đất này vẫn không làm mất đi sự hào sảng, chân tình mà dễ thương hết sức của người Sài thành.