Sài Gòn xô bồ, Sài Gòn hối hả… nhưng Sài Gòn bao giờ cũng dễ thương. Hẳn rồi.
“Trà đá miễn phí”, “bánh mì miễn phí”, “sửa xe miễn phí cho người khuyết tật”… là những khái niệm chẳng còn xa lạ với người Sài Gòn. Quần áo miễn phí cho người lớn cũng không ít cơ sở, cá nhân thực hiện. Thế nhưng, nổi bật trong những ngày gần đây tại căn nhà số 548 đường Cộng Hòa, Tân Bình lại xuất hiện một quầy quần áo cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh với tấm biển “miễn phí”.
Tấm biển các- tông với dòng chữ nắn nót "Tủ đồ miễn phí. Ai cần thì lấy. Ai thừa thì cho" là ý tưởng đến từ chị Huyền Trang (1989) cùng chồng là anh Thành Danh (1987). Vừa “vượt cạn” vài tháng gần đây, nên hơn ai hết chị Huyền Trang hiểu rõ: “với các mẹ bầu có điều kiện sắm sửa quần áo cho thai kì, nhưng sau khi sinh, số quần nào này sẽ bị cất xó vì không dùng nữa, hay chưa biết khi nào dùng đến. Thay vì vậy, mình cùng chồng lên ý tưởng vận động mọi người quyên góp quần áo cho những ai thật sự cần”.
Biển các-tông với lời nhắn đầy chân tình. (Ảnh: NVCC)
Bản thân gia đình cũng có cửa hàng chăm sóc cho mẹ và bé, chị Trang hiểu rằng: các mẹ có nhu cầu cho quần áo cũ rất nhiều và các chị em không có điều kiện sắm sửa cũng không ít. Chính vì thế, chị đứng ra làm cầu nối để san sẻ khó khăn với chị em, nhất là trong giai đoạn thai kì và sau khi sinh nở.
Sẵn khách từ cửa hàng, chị giới thiệu rộng rãi mô hình của mình, từ đó thu về lượng quần áo quyên tặng khá dồi dào. Tuy nhiên, điều khiến chị quan tâm là làm sao xóa đi tâm lí e dè cho người nhận. Không trang trí quầy hàng rình rang, chỉ vỏn vẹn chiếc biển con con và dòng chữ “miễn phí”, bởi theo chị lí giải: chị muốn tạo sự gần gũi, phần nào xóa đi tâm lí e dè với các chị em.
Đa phần các chị em đến đây đều có chút e ngại, tủi thân, nhất là trong giai đoạn thai kì. Có chị chần chừ dừng xe, đọc đi đọc lại tấm biển rồi lẳng lặng bỏ đi. Có chị chọn xong quần áo còn ngỡ ngàng hỏi đi hỏi lai: “Số quần áo này miễn phí thật à? Không tính tiền sao?”.
Người thanh niên đến chọn đầm bầu cho vợ. (Ảnh: NVCC)
Dù chỉ bắt đầu hoạt động lại 3 ngày sau thời gian gián đoạn, nhưng không ít câu chuyện làm người mẹ trẻ này ấm lòng: “Vào buổi sáng, có một anh thanh niên loay hoay chọn rất nhiều đầm đầu. Đến khi mình hỏi ra thì mới biết: vợ anh rất thích những bộ này nhưng hoàn cảnh gia đình không có điều kiện để mua. Chọn được ba bộ ưng ý, đến chiều, anh quay lại cám ơn rối rít và xin thêm vài bộ cho em gái cũng đang mang thai”.
Cũng có khi, nhiều chị đến chọn đồ cho con, đến chiều quay lại với túi quần áo cũ con mặc không vừa để góp vào gian hàng cho những người thực sự cần đến. Hay có mẹ vừa sinh chẳng bao lâu nhưng vẫn nhiệt tình soạn ra túi quần áo mặc lúc thai kì, rồi nhờ nhân viên giao hàng chuyển thẳng đến quầy.
Hằng ngày có từ 20-30 người đến quầy hàng của chị Trang. (Ảnh: NVCC)
Không đơn thuần chỉ là những bộ quần áo, những món quà truyền tay từ những chị em đang trong thiên chức làm mẹ còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Đôi khi chẳng cần gì cao xa, chỉ những điều đơn giản này cũng đủ để người Sài Gòn xích lại gần nhau nhiều hơn chút nữa.