Du Phong - Một nhà văn trẻ "chuyên trị" những vấn đề về tình yêu muôn thuở vừa ra một quyển sách mới: "Để anh nâng em dậy - Để anh lay em tỉnh". Vẫn là một quyển sách chủ đề ngôn tình, tuy nhiên tinh thần Du Phong mang lại cho các bạn độc giả lại là sự lạc quan, tươi sáng, tiếp thêm động lực để các bạn sẵn sàng đối mặt và giải quyết các vấn đề về tình cảm.
Quyển sách vừa mới ra mắt không lâu nhưng đã được sự đón nhận tích cực từ phía độc giả.
Thanh xuân của mỗi người luôn là quãng thời gian đầy sóng gió khi ta cứ bị cuốn xoáy vào những vướng mắc, những chông chênh trong vô vàn cảm xúc. Tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình vần xoay theo những nhịp điệu khiến ta muộn phiền. Tâm hồn ta bị giày vò và quẩn quanh đây đó với muôn vàn câu hỏi tại sao. Và rồi khi ta biết được câu trả lời cũng là khi bất giác đã trưởng thành, đã trải qua những lần bế tắc, tổn thương và chia ly ít nhiều.
"Để anh nâng em dậy - Để anh lay em tỉnh" mang đến cho các bạn những tình huống rất quen thuộc nhưng đồng thời lại khiến các bạn bối rối vì loay hoay không biết xoay sở ra sao với nỗi buồn từ tình huống ấy.
Cái chúng ta cần chính là một điểm tựa trong cuộc sống để có thể được bình yên - "Để anh nâng em dậy - Để anh lay em tỉnh" chính là nguồn nội lực mạnh mẽ ấy.
Trước những cám dỗ, những thử thách, những bước ngoặt, đôi khi cách suy nghĩ non nớt và bồng bột của tuổi trẻ khiến ta bỏ lỡ nhiều thứ, mất đi nhiều điều quý báu trong cuộc đời. Những lúc ấy, nhìn lại, đôi khi chúng ta cần lắm một người bạn sáng suốt, một người anh trai dịu dàng lắng nghe để chia sẻ, cảm thông, thậm chí là khiển trách khi cần. Và Du Phong - chàng trai được mệnh danh là “hoàng tử thơ tình 9x”, đủ trưởng thành để thấu hiểu, đủ sâu lắng để khuyên nhủ và cũng đủ hài hước để làm những sóng gió trở nên nhẹ tênh, sẽ cho bạn những lời giải đáp hữu ích và cần thiết để giải tỏa những băn khoăn của mình.
Ai bắt em yêu đâu mà em sợ đau? Du Phong không hề nuông chiều cho các bạn thích ngôn tình "nũng nịu". Anh luôn dùng văn phong hài hước của mình để khuyên nhủ và đánh thức độc giả của mình.
Và kể cả những tình huống "cấp cứu" siêu dễ thương như thế này, Du Phong cũng tận tình "vẽ đường cho hươu chạy" đến nơi đến chốn trong sách mới.
Bạn sẽ thấy chính mình ở đâu đó trong 113 câu hỏi với 113 câu trả lời đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuốn sách “Để anh nâng em dậy - Để anh lay em tỉnh”. Quyển sách không trình bày theo kiểu đoạn văn truyền thống mà được thể hiện dưới hình thức đoạn đối thoại. Nhờ cách trình bày gần gũi này, quyển sách sẽ như “tấm sơ đồ” chỉ đường cho những ai lỡ chân bước lầm giữa mê cung của chính mình. "Để anh nâng em dậy - để anh lay em tỉnh" sẽ dẫn bạn vào một ngôi nhà trú ẩn, một nơi tạm nghỉ chân, một chỗ dựa tinh thần để bạn chuẩn bị đi tiếp con đường phía trước.
Còn bây giờ thì thở phào một hơi, chuẩn bị cho những cú hích trong cảm xúc của mình và vững vàng tiến tới. Nhanh tay tậu ngay cho mình một quyển tại đây.