Để có được những tấm ảnh đẹp cho cô dâu chú rể trong ngày cưới, không ít ekip chụp ảnh đã hi sinh bao nhiêu dáng hình chỉ cho 1 tấm ảnh.
Với nhu cầu ngày càng cao trong xã hội, ảnh cưới không chỉ "1,2,3 ... cười nào" mà còn phải lung linh, phải ảo tung chảo thì mới đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Do đó, các nhiếp ảnh gia phải "lăn lộn" mọi địa hình, đu bám mọi tư thế để làm nên một tấm hình "lồng lộn xuất chúng".
Chụp như vậy mới sống động, mới ra chất 3D hiện đại, hiểu hông?
Cúc cung tận tụy với khách hàng.
Ngay cả nhiếp ảnh gia nữ cũng tham gia vào công cuộc có tâm.
Ekip chụp ảnh làm thánh "make color" cho mọi mong ước của khách hàng.
Do quên mang lens tốt nên đành nhờ người hỗ trợ.
Không biết từ lúc nào mà Tôn Ngộ Không cũng tham gia hội nhiếp ảnh.
Ráng chút nha anh chị, cho hương đêm bay xa!
Anh này chắc có họ hàng với ếch.
Giờ cười hông? Hông cười là máy ảnh vô mặt nha!
Và hãy luôn cám ơn chị Bảy thần thánh luôn núp đằng sau váy cô dâu để phù phép cho nó xòe toe loe ra.
(Ảnh: Internet)