Giáng sinh là ngày lễ an lành thế nhưng trong thế giới truyền thuyết dân gian vẫn tồn tại nhiều nhân vật đáng sợ như phù thủy Frau Perchta, ác quỷ Krampus... và nhiều sinh vật hư cấu khác.
Giống như "ông kẹ" hay "ông ba bị" trong văn hóa Việt Nam, các nước trên thế giới phát minh ra các nhân vật rùng rợn này để răng đe các em nhỏ tránh khỏi những hành động xấu. Các nhân vật phản diện này xuất hiện cùng với ông già tuyết trong nhiều chuyện cổ dân gian phương Tây.
Mèo Yule
Con mèo Yule xấu xí để ăn thịt những đứa trẻ hư. (Ảnh: Internet)
Mèo Yule là một con mèo xấu xí, có hình dạng ác quỷ, xuất hiện trong văn hóa dân gian Iceland. Theo lời truyền miệng qua nhiều thế hệ, chúng có thân hình to lớn, gương mặt xấu xí và bộ lông đen loang lổ. Những con mèo này xuất hiện ở những vùng đầy tuyết trong dịp lễ Giáng sinh để ăn thịt những ai không có quần áo mới mặc vào Giáng sinh.
Tập tục của người Iceland cổ cho rằng những ai chăm chỉ làm việc, hoàn thành đúng thời hạn sẽ được nhận quần áo mới vào dịp lễ. Điều này lí giải sự xuất hiện của Mèo Yule là để khuyến khích người xưa chăm chỉ hơn trong mùa cuối năm này.
Để khuyến khích trẻ em học hành chăm chỉ và phụ giúp việc nhà, các bậc cha mẹ Iceland xưa đã nghĩ ra chú mèo Yule này và kể vào các dịp Giáng sinh để răng đe các em. Chuyện kể rằng mèo Yule luôn đánh hơi được đâu là đứa trẻ chăm chỉ, đâu là những em còn lười biếng, chưa ngoan.
Mụ phù thủy Frau Percha
Phù thủy Frau Percha sẽ thay ruột những đứa trẻ hư bằng rác. (Ảnh: Internet)
Theo truyền thuyết của người Đức và Áo, phù thủy Frau Percha là những người có chiếc mũi nhọn, gương mặt mụn mũ, xấu xí. Mụ ta là kẻ có quyền "ban phát" phần thưởng hay trừng phạt trong suốt 12 ngày cuối năm. Những câu chuyện cổ kể rằng Frau Percha có thể thay nội tạng của những đứa trẻ hư bằng rác.
Nhiều người tin rằng nguồn gốc của mụ phù thủy này xuất phát từ câu chuyện về huyền thoại Alpine - nữ thần tự nhiên, người luôn ẩn mình suốt một năm dài và chỉ giúp đỡ những người dân vào dịp giáng sinh. Nữ thần sẽ luôn quan sát mọi hành động của con người trong suốt một năm và trừng phạt ai gây ra nhiều tội lỗi trong dịp lễ Giáng sinh này.
Người quét ống khói Zwarte Piet
Zwarte Piet có gương mặt đen kịt (Ảnh: Internet)
Zwarte Piet hay còn gọi là ông Peter đen là một nhân vật trong chuyện cổ của người Hà Lan. Người đàn ông này được xem là phụ tá giận dữ của ông già Noel. Ông ta sẽ trừng phạt nặng những ai có thái độ không tốt vào mùa giáng sinh.
Nhiều sách cổ Hà Lan ghi lại rằng, thực sự có một người đàn ông hóa trang xấu xí, gương mặt đen kịt như than để dọa những đứa trẻ hư vào thập niên 1850 ở Hà Lan và người đàn ông này thực sự có tên lầ Zwarte Piet.
Ông già cau có Belsnickel
Ông Belsnickel sẽ xuất hiện vào khoảng 1, 2 tuần trước Giáng sinh. (Ảnh: Internet)
Người dân miền Tây Nam nước Đức có một câu chuyện truyền thuyết kể rằng một người đàn ông khó tính tên là Belsinckel sẽ xuất hiện vào khoảng 1 đến 2 tuần trước giáng sinh để hù dọa những đứa trẻ hư hỏng, không nghe lời cha mẹ.
Người đàn ông này có tạo hình rách rưới, hôi hám và vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn được nữa. Ông già cầm một cây gậy và luôn chờ chực quất vào mông những đứa trẻ hư.
Một số dị bản còn kể rằng ông Belsnickel sẽ kiểm tra những đứa trẻ bằng cách yêu cầu chúng hát và trả lời các câu hỏi. Đứa trẻ nào ngoan sẽ được ông thưởng kẹo, những đứa trẻ hư sẽ không tránh khỏi đòn roi.
Truyền thuyết về ông Belsnickel cũng tồn tại ở Newfoundland (Canada) hay một số cộng đồng người Brazil ở bang Santa Catarina, Mỹ.
Ác quỷ Krampus
Ác quỉ Krampus là nhân vật đối lập của ông già Noel. (Ảnh: Internet)
Krampus trong tiếng la tinh có nghĩa là "móng vuốt". Loài sinh vật hư cấu này có vẻ ngoài xấu xí với tứ chi đầy móng vuốt.
Những đứa trẻ hư sẽ bị Krampus bắt nhốt. (Ảnh: Internet)
Ác quỷ Krampus xuất hiện ban đầu trong văn hóa Đức, sau đó lan rộng sang các nước Áo, Hungary, Slovenia...Chúng là nhân vật đối lập với ông già Noel, với nhiệm vụ bắt nhốt và trừng phạt những đứa trẻ không ngoan.
Bởi tin vào nhân vật hư cấu này, nhiều đứa trẻ xưa đã cố gắng ngoan ngoãn hơn vào mùa Giáng sinh đến.