Rùng mình với tục lệ đám cưới cùng “ma”

19:00 13/03/2016

Một trong những truyền thống cực kì lạ đời ở đất nước Trung Quốc là cưới vợ cho những người đàn ông đã chết. Rất nhiều cô gái đã bị giết để có thể trở thành “cô dâu ma” và mang đi bán không thương tiếc.

Hủ tục đám cưới ma


Hủ tục đám cưới ma vẫn còn tồn tại ở đất nước đông dân nhất thế giới. (Ảnh: Internet)
Hủ tục đám cưới ma vẫn còn tồn tại ở đất nước đông dân nhất thế giới. (Ảnh: Internet)

Tục lệ làm đám cưới với người đã khuất được cho là xuất hiện lần đầu ở đời nhà Tần (221 – 206 trước Công nguyên).

Tục lệ này mang một ý nghĩa khá lạ lùng đó là nếu một người đàn ông hay phụ nữ chết trước khi lập gia đình thì họ vẫn nên có một người vợ hoặc chồng ở thế giới bên kia để tiếp tục duy trì dòng dõi.

Hình thức phổ biến nhất của một đám cưới ma là kết duyên cho một người phụ nữ và một người đàn ông đã chết. Tại các vùng quê, nhiều người vẫn tin rằng việc một chàng trai chưa vợ phải sang thế giới bên kia mà không có phụ nữ nào bên cạnh là điềm xấu và hồn ma anh ta sẽ ám ảnh cả nhà.

Hậu quả của việc bị ma ám có thể là tán gia bại sản hoặc làm mất danh tiếng dòng họ. Do đó, họ cho rằng đám cưới ma không chỉ đơn thuần là một nghi lễ dành cho người chết, nó còn mang lại cả lợi ích cho các thành viên còn sống của gia đình.

Đám cưới kiểu này sẽ được chia thành nhiều mức độ. Hình thức cơ bản là người nhà sẽ tìm các tượng cô dâu ma bằng đất sét hoặc bằng bạc để chôn cạnh thi thể nam quá cố. 


Hình thức cơ bản là người nhà sẽ tìm các tượng cô dâu ma bằng đất sét hoặc bằng bạc để chôn cạnh thi thể nam quá cố. (Ảnh: Internet)
Hình thức cơ bản là người nhà sẽ tìm các tượng cô dâu ma bằng đất sét hoặc bằng bạc để chôn cạnh thi thể nam quá cố. (Ảnh: Internet)


Trong ảnh là một cô gái nhà giàu đã chết đang kết hôn với một chàng trai còn sống hẳn hoi. (Ảnh: Internet)
Trong ảnh là một cô gái nhà giàu đã chết đang kết hôn với một chàng trai còn sống hẳn hoi. (Ảnh: Internet)


Người đàn ông kết hôn cùng một xác chết nữ. (Ảnh: Internet)
Người đàn ông kết hôn cùng một xác chết nữ. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, theo lời những người già thì từ xa xưa, để đám cưới “ma” trọn vẹn nhất thì phải có xác chết của một cô gái thực thụ. Gia đình người chết sẽ tìm một thi thể nữ đã được chôn cất, sau đó đào lên cho mặc quần áo sạch sẽ và cải táng cùng người đàn ông.

 
Hai xác chết sẽ đám cưới với nhau (Ảnh: Internet) 
Hai xác chết sẽ đám cưới với nhau (Ảnh: Internet)

Có lẽ vì tục lệ này mang tính tâm linh khá lớn do vậy chính phủ nước này cho phép các công ty mai mối sẽ là một cầu nối để liên hệ giữa những gia đình có con trai và con gái qua đời để họ tự sắp xếp việc hôn sự cho người đã mất. Mặc dù thế, các công ty mai mối vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Chính vì vậy đã dẫn đến nạn cướp thi thể hoành hành.

Nạn trộm cắp thi thể

Vào tháng 4 hàng năm, người dân Trung Quốc thường đốt tiền và thực hiện một số nghi lễ khác cho những người đã khuất. Đám cưới ma cũng sẽ được diễn ra vào khoảng thời gian này.


Bọn trộm sẽ đào những ngôi mộ của các cô gái trẻ lên để ăn cắp xác chết. (Ảnh: Internet)
Bọn trộm sẽ đào những ngôi mộ của các cô gái trẻ lên để ăn cắp xác chết. (Ảnh: Internet)

Xác của những người cô gái trẻ và mới qua đời đang là mục tiêu săn đón hàng đầu của thị trường chợ đen, chúng thường có giá khoảng 100.000 Nhân dân tệ (300 triệu đồng). Còn những cái xác đã được chôn cất lâu hơn cũng không thể thoát khỏi số phận bị đào lên và mang bán. Những người kinh doanh mặt hàng đáng sợ này sẽ thu về giá 5000 Nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng) cho những thi thể đã bị phân hủy.


Một người đàn ông đang đứng trước ngôi mộ của mẹ ông đã bị đánh cắp xác. (Ảnh: Internet)
Một người đàn ông đang đứng trước ngôi mộ của mẹ ông đã bị đánh cắp xác. (Ảnh: Internet)

Năm 2011, một người đàn ông bị bắt vì giết vợ bán thi thể cho đám cưới ma.

Vào năm 2013, 4 người đàn ông đã bị bắt và phải ngồi tù để trả giá cho hành động kiếm lời trên xác chết của 10 người phụ nữ và thu về trên 1 tỷ đồng.

Năm 2014, 4 người đàn ông bị bắt vì bán hơn 10 thi thể với giá gần 40.000 USD. Thậm chí, các tử thi đã phân hủy cũng bán được với giá khoảng 760 USD.


Người này bị bắt khi đang hành nghề ăn trộm xác chết. (Ảnh: Internet)
Người này bị bắt khi đang hành nghề ăn trộm xác chết. (Ảnh: Internet)

Chính quyền dường như đứng ngoài cuộc trong tệ nạn kinh khủng này, họ không thể ngăn chặn được nạn trộm tử thi, do đó các gia đình Trung Quốc đã tự nghĩ ra nhiều cách để bảo vệ người thân đã mất của họ. 


Những tên trộm vẫn đang lộng hành mà chưa bị ngăn chặn. (Ảnh: Internet)
Những tên trộm vẫn đang lộng hành mà chưa bị ngăn chặn. (Ảnh: Internet)

Thay vì chôn cất ở những nơi cách xa nhà, họ xây mộ ngay bên cạnh nơi mình ở. Một vài gia đình sẽ tìm cách bọc mộ bằng bê tông hoặc xây hàng rào, lắp camera an ninh và thuê nhân viên bảo vệ tuần tra hàng ngày.