Người dân địa phương tin rằng đây là nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết, hồn ma của những binh lính Nhật cũng như những bóng ma không đầu, không chân thường xuyên lảng vảng trên hành lang bệnh viện và họ thà chịu đựng vết thương ở nhà con hơn đến bệnh viện Changi “ma ám” để chữa bệnh.
Bệnh viện Changi hay còn được biết đến với tên gọi Old Changi Hospital là một trong những nơi nổi tiếng nhất Châu Á về lời đồn ma ám và những hồn ma lởn vởn về đêm. Dù chưa có chứng cứ xác minh cho những tin đồn kia, thế nhưng chỉ cần nhìn vào những mảng tường loang lổ, những cánh cửa kính vỡ xộc xệch và vẻ bí hiểm mà Old Changi Hospital khoác lên mình cũng đủ khiến cho người ta phải lạnh sống lưng.
Old Changi Hospital là một trong những nơi nổi tiếng nhất Châu Á về lời đồn ma ám và những hồn ma lởn vởn về đêm.
Bệnh viên được xây dựng vào những năm 1930, nằm trên ngọn đồi Barrack Hill ở đường Netheravon Road, Changi, Singapore. Ban đầu nó là một phần của doanh trại quân đội Anh và có tên là bệnh viện Không quân Hoàng gia. Trong suốt thế chiến thứ II, quân Nhật chiếm đóng và sử dụng nơi này như một nhà tù rộng lớn giam cầm hơn 50.000 binh lính. Khi cuộc chiến kết thúc, chính quyền tiếp quản Old Changi và biến nơi đây thành một bệnh viện như trước.
Trong suốt thế chiến thứ II, quân Nhật chiếm đóng và sử dụng nơi này như một nhà tù rộng lớn giam cầm hơn 50.000 binh lính.
Mỗi khi nhắc đến Old Changi Hospital, nhiều người sẽ rùng mình ghê sợ vì nơi đây nổi tiếng với những lời đồn đại cho rằng đây chính là nơi trú ngụ của những linh hồn ma quỷ bị chết oan trong cả thời chiến lẫn thời bình. Nhiều lời truyền miệng kể lại rằng khi xâm chiếm Singapore và các bãi biển của Changi, quân Nhật đã giết hại dã man nhiều thường dân và tù nhân chiến tranh bằng cách chặt đầu và những căn phòng của bệnh viện chính là nơi tra tấn dã man và hành quyết đẫm máu tù binh.
Bệnh viện nổi tiếng với những lời đồn đại cho rằng đây chính là nơi trú ngụ của những linh hồn ma quỷ bị chết oan trong cả thời chiến lẫn thời bình.
Những căn phòng của bệnh viện được kể lại rằng chính là nơi tra tấn dã man và hành quyết đẫm máu tù binh năm xưa.
Nhiều người dân ở đây cho biết họ từng nhìn thấy hồn ma của những binh lính Nhật cũng như những bóng ma không đầu, không chân lảng vảng trên hành lang bệnh viện. Những người dân địa phương còn tin rằng đây là nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết vì vậy họ thà chịu đựng vết thương ở nhà con hơn đến bệnh viện Changi “ma ám” để chữa bệnh. Trước những lời truyền tai nhau ngày càng lan rộng khiến cho bệnh nhân đến đây ngày càng thưa thớt, đến năm 1994 bệnh viện Changi buộc phải chuyển đến địa điểm mới và nơi đây chính thức bị bỏ hoang từ năm 1997. Năm 2010, một dự án được đề ra nhằm biến bệnh viện bỏ hoang Old Changi thành một khu nghỉ dưỡng nhưng sau đó đã gặp phải thất bại và đành hủy bỏ.
Những người dân địa phương tin rằng đây là nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết.
Nhiều người cho biết họ từng nhìn thấy hồn ma của những binh lính Nhật cũng như những bóng ma không đầu, không chân lảng vảng trên hành lang bệnh viện.
Một điều đáng sợ hơn chính là khu Old Changi Hospital nằm ngay bên cạnh khu Changi Commando Barrack - Trại lính cũ của Nhật và là nơi xử tử các phạm nhân, đây cũng là địa điểm ma ám đáng sợ nhất Singapore, từ năm 1990 đến nay không ai được phép bước vào khu vực này.
Sau nhiều năm đóng cửa bỏ hoang, Old Changi Hospital đã trở thành nơi ma ám nổi tiếng của Singapore thu hút nhiều nhà thám hiểm và những tay săn ma đến tham quan, thậm chí năm 2011 một bộ phim lấy bối cảnh của Old Changi Hospital đã được ra mắt vời tên gọi Haunted Changi đã gây sốt phòng vé và khiến khán giả "ngất ngay tại rạp".
Old Changi Hospital thu hút khách du lịch ưa mạo hiểm bởi những lời đồn ma ám của mình, thậm chí nơi này còn được dựng thành phim.
(Nguồn ảnh: Internet)