Mỗi chúng ta đều được tạo ra từ tình yêu của cả cha và mẹ, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau mẹ không hề ca than một lời, bởi lẽ đối với mẹ, sự ra đời của chúng ta quan trọng còn hơn mạng sống của chính mình.
Có một khoảnh khắc mà suốt đời mẹ không bao giờ quên, đó chính là giây phút con được sinh ra đời, lần đầu tiên một sinh linh bé bỏng được hít thở khí trời sau 9 tháng mẹ ấp ủ yêu thương trong lòng. Với tất cả tình yêu thương, bộ ảnh "Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc" đã vẽ nên một bức ảnh tuyệt đẹp về tình mẫu tử, ghi lại khoảnh khắc đầu tiên con chạm đến thế giới này.
Mẹ là duy nhất trên đời, suốt cuộc đời mẹ lo lắng cho con, vì con, nuôi con khôn lớn nên người. Mẹ có thể không là tất cả mọi thứ đối với con, nhưng con luôn là cả thế giới của mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho con chưa bao giờ là đủ, mẹ yêu con hơn cả cuộc sống của mình.
Mẹ đã nhận ra rằng chân lý của cuộc đời mẹ là con, là được có con, là nghe tiếng con khóc, tiếng con gọi ba, gọi mẹ, nhìn con khôn lớn mỗi ngày, nhìn con trưởng thành, rồi xa rời mẹ, tung cánh khám phá khoảng trời của riêng con. Con vẫn cứ lớn, vẫn cứ đi, xa dần vòng tay mẹ, nhưng lỡ ngoài đó có khó khăn quá, khắc nghiệt quá, hãy về nhà với mẹ con nhé.
Dù cả thế giới kia quay lưng với con, không ai yêu thương con, trân trọng con, thì hãy nhớ đến mẹ, mẹ vẫn luôn ở đây, ngay bên ngực trái này con nhé. Dù ở thật xa, thật xa nơi chân trời góc bể, thì mẹ vẫn sẽ luôn lặng lẽ dõi theo từng bước chân của con, mẹ biết con sẽ làm được, biết từ ngay cái lần con đặt chân đến thế giới này.
Năm tháng này sẽ chẳng kéo dài mãi mãi, mẹ có một và chỉ một mà thôi, đừng dành thời gian cho những thứ phù du kéo ta xa dần mẹ, bởi lẽ mọi thứ khác đều có thể đợi được, chỉ có về nhà với mẹ là chẳng đợi được đâu. Hãy nói lời yêu thương khi còn có thể, bởi lẽ mẹ sẽ chẳng ở mãi bên ta, đừng lãng phí bất kỳ phút giây nào bên mẹ, bạn nhé!
Nguồn: Today.com