Từ một cô bé có vóc dáng xinh đẹp và dễ thương, khi bệnh tật bất ngờ ập đến, Nhi bị liệt cả hai chân và sụt cân kinh khủng. Hiện tại, cô bé mồ côi này chỉ còn nặng khoảng 20kg...
Hàng ngày, trong căn nhà nhỏ tại Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội), cô bé Nguyễn Tuyết Nhi (17 tuổi) vẫn cố gắng chống chọi với căn bệnh suy phổi quái ác đang từng ngày hành hạ mình. Mỗi ngày, để tạm quên đi đau đớn do bệnh tật, Tuyết Nhi chỉ biết tỉ mỉ, cần mẫn gấp hạc giấy đủ màu sắc để tặng bà nội.
Cô bé 17 tuổi nhưng nặng chỉ khoảng 20kg, đang phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày. Ảnh: Zing
Trò chuyện với Tuyết Nhi, nhiều người khó kiềm được nước mắt khi nghe cô bé 17 tuổi này kể lại những gì mình đã và đang phải trải qua.
Trước đây, Nhi từng có tuổi thơ êm ấm bên cha mẹ cùng các em. Khi lên 10 tuổi, cha mẹ em xảy ra mâu thuẫn, và rồi mẹ Nhi bỗng nhiên bỏ đi biệt tăm. Từ đó, Nhi trở thành người lo toan tất cả mọi thứ trong nhà. Cách đây khoảng 2 năm, cha của Nhi cũng bỏ lại 4 đứa con thơ mà vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống này. Bấy giờ, Nhi chỉ biết cùng 3 đứa em nhỏ và bà nội lớn tuổi nương tựa nhau sống qua ngày.
Nỗi bất hạnh của em vẫn chưa dừng lại ở đó. Khoảng 3 tháng sau khi bố mất, Nhi bị ngã khiến chân bị sai khớp. Sau khi đi kiểm tra, bác sĩ cho biết vết thương của em không đáng lo ngại. Thế nhưng khi về nhà, vết thương ở chân chẳng những không giảm mà còn trở nặng hơn, cô bé phải nhập viện mổ khẩn cấp vì bị tràn dịch từ đầu gối xuống lòng bàn chân, gây sưng phù.
Cô bé Tuyết Nhi dễ thương, tươi tắn trước khi mắc bệnh hiểm nghèo
Bệnh tật vẫn tiếp tục đeo bám Nhi khi cơ thể em gần đây bỗng nhiên bị sụt cân liên tục, gương mặt cũng trở nên hốc hác, kèm theo những cơn thở dốc, ho khan xuất hiện dày đặc. Đến bệnh viện làm các xét nghiệm, Nhi gần như gục ngã khi bác sĩ thông báo em bị mắc chứng suy phổi.
“Lúc con bé học lớp 8, nó đã kêu đau và tức ở ngực rồi, nhưng tưởng không có gì nghiêm trọng nên gia đình cũng không để ý. Đến ngày bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm nói nó bệnh phổi, tôi như chết đứng. Nhìn con bé gục xuống ghế đá, khóc nức nở tôi đau lòng lắm, nhưng biết làm sao, khi mấy bà cháu hàng ngày chỉ trông chờ đồng tiền lời từ các quán nước nhỏ và các tổ chức từ thiện cho thôi. Làm gì có tiền cho nó chữa bệnh”, bà Liên (nội của Nhi) cho biết.
Từ ngày phát hiện bị bệnh phổi, Nhi đã phải nhiều lần nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Mỗi lần lên cơn khó thở, Nhi phải tiêm thuốc với giá 140.000/mũi, mỗi đợt điều trị kéo dài 10 ngày. Theo các bác sĩ, hiện nay một bên lá phổi của Nhi đã bị gần như bị hư hoàn toàn, bên còn lại cũng bị tổn thương nặng. Cuộc sống của em phải luôn gắn liền với ống thở và bình ô-xi. Vì bị liệt hai chân, mọi sinh hoạt hàng ngày của Nhi đều phải nhờ đến sự trợ giúp của em gái.
Thân hình gầy gò của Nhi khiến nhiều người không kiềm được nước mắt.
Được biết, Nhi từng có ước mơ trở thành cô giáo, tuy nhiên, giờ đây ước mơ của cô học trò nhỏ có sức học khá, giỏi này lại trở nên xa tầm với, khi bệnh tật đều rình rập cướp đi mạng sống của em bất kì lúc nào.
Ốm đau là vậy, thế nhưng Nhi vẫn chưa bao giờ đầu hàng số phận. Mỗi ngày, cô bé đều tỉ mỉ gấp từng con hạc giấy, thêu tranh chữ thập dành tặng cho nội và các em. Và niềm mong mỏi lớn nhất của em lúc này chỉ là mong mẹ sẽ trở về bên cạnh. “Em chỉ mong mẹ trở về nhà sống thôi. Em đã xin bà nội cho mẹ về rồi, nhưng mẹ vẫn nhất quyết không trở lại. Lúc bệnh tình em trở nặng, mẹ mới ghé thăm một lát rồi lại đi...”, Nhi tâm sự.
Được biết, sau khi công đoàn nơi mẹ Nhi làm việc can thiệp, mẹ em đã hỗ trợ tiền nuôi dưỡng các con 1,4 triệu đồng/tháng. Chính quyền địa phương hiện đang làm các thủ tục cần thiết để gia đình em được hưởng những chính sách xã hội. Tuy nhiên, số tiền để cô bé chữa bệnh là không hề nhỏ, và vẫn cần lắm những sự chung tay, giúp đỡ của mọi người.