Có lẽ vì quá tiếc thương vì sự ra đi của người thân, thế nên trước khi chính thức làm tang lễ và chôn cất, những gia đình này sẽ thực hiện một buổi chụp hình với sự có mặt của người đã chết.
Ai cũng biết chụp ảnh nghệ thuật là thể loại nghệ thuật dành cho người sống, chứ chẳng ai mà đi chụp ảnh với người đã chết cả. Thế nhưng liệu bạn có biết, trong thời đại Victoria (1819 - 1901), có hẳn một trào lưu gọi là ''Chụp ảnh người chết'', nhằm lưu giữ kỷ niệm về người quá cố?
Bạn có biết em bé trong ảnh đã chết?
Bà mẹ ẵm trên tay đứa bé đã qua đời.
Chàng trai bên phải đã chết, và đây là bức ảnh kỷ niệm của hai anh em.
Cùng với những thủ thuật riêng của nhiếp ảnh gia, người đã chết có thể nằm, hoặc ngồi, thậm chí là đứng trong bức ảnh chụp cùng cách thành viên khác. Các tư thế đều khá tự nhiên, và nếu người hiện đại bây giờ nếu có xem sơ qua các tấm ảnh này cũng khó phân biệt đâu là người còn sống, đâu là người đã chết trong cùng 1 bức ảnh.
Cô gái trong ảnh (đã chết) được vẽ thêm mắt để trông tự nhiên hơn.
Được biết, thời đại Victoria (1819 - 1901) là 1 giai đoạn phát triển với nhiều tiến bộ khoa học vượt bậc nhất trong lịch sử loài người. Và đây cũng được tính là một tiến bộ - khi người ta phát minh ra cả những dụng cụ để ''dựng đứng'' người đã chết, rồi cả kỹ nghệ trang điểm, vẽ mắt... để trông người chết có hồn hơn khi chụp ảnh.
Một trong những dụng cụ ''dựng đứng người chết'' để chụp ảnh.
Bên cạnh việc chụp ảnh kỷ niệm cũng gia đình, thì các gia đình cũng đặt chụp những bức ảnh riêng dành cho người đã chết. Trong đó, họ có thể nằm sẵn trong quan tài, hoặc nằm với những đồ vật mà khi còn sống họ rất yêu thích.
Các gia đình đều muốn thành viên đã qua đời của mình có được những bức ảnh xinh đẹp cuối cùng.
Hãy cùng xem thêm loạt ảnh ''chụp người chết'' rất nổi tiếng trong lịch sử thế giới nhé
Nguồn: Tổng hợp