“Xin hãy cầu chuyện cho tôi. Lửa cháy khắp mọi nơi. Tôi không thể rời khỏi nhà được. Xin hãy cầu nguyện cho tôi và cho mẹ tôi.”
Vào lúc 1h sáng ngày 14/06, một ngọn lửa bốc lên từ tầng thứ 3 hoặc 4 của tòa chung cư 27 tầng Grenfell Tower nằm ở phía tây London, nước Anh. Và chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ tòa nhà bị bao trùm trong biển lửa ngùn ngụt. Trong cảnh hoảng loạn ấy, nhiều người ở các tầng phía dưới đã mau chóng trốn thoát được, còn những người sống trên cao chỉ biết kêu cứu trong tuyệt vọng, mong đợi một phép màu nào đó xảy ra.
Hình ảnh các nạn nhân bị kẹt bên trong tòa nhà vẫy khăn cầu cứu.
Cũng có không ít người, biết rằng mình không thể thoát được, đã gọi điện và nhắn tin cho người thân, để thông báo, để tìm sự giúp đỡ, hoặc chỉ đơn giản là để nghe giọng nói của những người thương yêu trong những giây phút cuối cùng ấy, và để vĩnh biệt họ.
“Xin vĩnh biệt, mình không cách nào thoát ra được đây cả!” Đó là dòng tin nhắn cuối cùng của một người mẹ 3 con gửi đến bạn của mình, cũng là dòng tin nhắn mà rất nhiều người thân của các nạn nhân nhận được trong buổi sáng kinh hoàng ngày hôm ấy.
Hiện tại vẫn còn rất nhiều người mất tích, người thân của họ đang vô cùng lo lắng và sợ hãi.
Cô Nura Jemal và chồng, cùng rất nhiều gia đình khác, được thông báo phải ở yên bên trong phòng đợi cứu hỏa đến. Thế nhưng khi ngọn lửa dữ bắt đầu liếm xuyên qua tường, cô biết lúc này trốn thoát là điều không thể. Quá tuyệt vọng, Nura gọi cho người bạn thân của mình và nói rằng: “Lửa đã vào tận phòng rồi, mình sắp chết rồi cậu ơi!”
“Thang máy không hoạt động được, còn cầu thang thì khói dày đặc đến nỗi họ được bảo rằng chạy xuống dưới là không an toàn,” người bạn thân của Nura kể lại trong nước mắt. “Bên cứu hỏa nói là phải ở yên trong phòng và nhét chăn dưới cửa để ngăn khói tràn vào phòng, rồi họ sẽ đến cứu các bạn tôi ra ngoài. Nhưng khi bạn tôi gọi lại vào lúc hơn 2 giờ sáng, cậu ấy biết là không thể thoát được. Cậu ấy nói rằng, ‘Vĩnh biệt cậu, mình không thoát được. Xin hãy tha lỗi cho mình.’ Đó là những lời cuối cùng mà tôi nghe được từ cậu ấy.”
“Mọi người phải chạy ra khỏi đây!”
Một người đàn ông 57 tuổi, lúc này đang bị thương, bắt gia đình mình phải chạy đi, không được đợi ông, vì ông sẽ làm họ chậm lại. “Mọi người phải chạy ra khỏi đây,” ông đã nói như thế. Vợ và con ông đã thoát được, còn ông vẫn đang trong số những người mất tích.
Một người đàn ông khác có 4 con, đứng hét to từ cửa sổ tầng thứ 10, rằng, “Hãy nói giùm với mấy thằng con trai tôi rất yêu chúng.” Đó là lần cuối cùng người ta nghe thấy giọng hay nhìn thấy mặt ông.
Một cô gái 24 tuổi lên mạng xã hội đăng tải những dòng cầu nguyện đầy bi thương khi cô không thể thoát khỏi đám cháy trên tầng thứ 20: “Xin hãy cầu chuyện cho tôi. Lửa cháy khắp mọi nơi. Tôi không thể rời khỏi nhà được. Xin hãy cầu nguyện cho tôi và cho mẹ tôi.”
“Xin hãy cầu chuyện cho tôi. Lửa cháy khắp mọi nơi. Tôi không thể rời khỏi nhà được. Xin hãy cầu nguyện cho tôi và cho mẹ tôi.”
Một cô bé 12 tuổi sống cùng mẹ trên tầng thứ 20, một mình mắc kẹt bên trong tòa nhà đang cháy phừng phực khi mẹ em, một người phụ nữ làm nghề lao công, vẫn đang trên đường đi làm về. Em gọi cho mẹ vào lúc 1h40 và nói rằng, “Con không biết phải làm sao cả.” Và sau đó thì người mẹ vẫn chưa thể tìm thấy con mình dù bà đã cố gắng xông vào đám cháy để cứu con nhưng bị giữ lại.
Và còn rất, rất nhiều những người khác nữa hiện vẫn đang mất tích trong đám cháy, có thể là họ đã được đưa đến một trong số 6 bệnh viện ở khắp London, có thể họ đã thoát ra khỏi đám cháy nhưng không quay về trình báo và ghi danh, có thể điện thoại của họ chết pin nên không thể liên lạc được. Hiện tại có khoảng từ vài chục người đến vài trăm người, trong đó có rất nhiều trẻ em, được thông báo là đã mất tích. Không ai dám nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất.
“Con không biết phải làm sao cả.”
Cụ già này được các con mình cho biết là sống ở tầng thứ 12, và hiện vẫn chưa liên lạc được với cụ.
Cô gái Mariem Elgwahry sống ở tầng thứ 19, được bạn bè thông báo là vẫn đang mất tích.
Ba chị em Mirna, Fatima và Zainnb cùng hai người chị em họ khác cũng chưa được tìm thấy.
Cậu bé 2 tuổi này sống trên tầng thứ 14 cùng mẹ. Cả hai mẹ con vẫn đang mất tích.
(Ảnh: Daily Mail)