Rơi nước mắt với cụ bà bán lì xì trong đêm đông Hà Nội

00:00 17/01/2016

Hình ảnh cụ bà ngồi bán lì xì trong đêm đông giá rét ở Hà Nội được chia sẻ mới đây đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, trên diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ vừa đăng tải một hình ảnh cụ bà co ro trong đêm đông Hà Nội bán những phong bao lì xì tết.


Bức ảnh kêu gọi ủng hộ cụ bà gây bão mạng xã hội.
Bức ảnh kêu gọi ủng hộ cụ bà gây bão mạng xã hội.

Theo đó, bức ảnh được đăng tải với lời chia sẻ: “Cách đây 3 năm con gặp cụ vào một ngày rét buốt da buốt thịt! Cụ mặc đúng một tấm áo mỏng dính, ngồi co ro trước cửa nhà. Con chạy lên nhà tìm áo khoác để cụ mặc tạm cho ấm mà xuống tới nơi thì cụ đã đi đâu rồi! Chạy xe lòng vòng quanh mấy đường gần nhà mà không tìm thấy cụ đâu để gửi cụ áo khoác.

Hôm nay con lại gặp được cụ! Cũng vẫn dáng ngồi co ro vì trời lạnh! 78 tuổi, đáng lẽ cụ phải được sum vầy ấm cúng bên con cháu thì cụ ngồi đây, bán từng tệp lì xì kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống. Cụ bảo cụ không còn con cháu, cụ thuê nhà trọ giá rẻ ở đường Láng??? Cụ ngồi bán trên vỉa hè đường Thái Thịnh. Cụ nói sẽ ngồi đây bán từ giờ tới 30 Tết, từ 12h trưa tới tầm 9h tối. Mọi người qua mua ủng hộ cụ nhé!”.

Rơi nước mắt với cụ bà bán lì xì trong đêm đông Hà Nội

Bức ảnh được chia sẻ lại trên facebook đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt like và hàng ngàn lượt chia sẻ, kêu gọi mua lì xì ủng hộ cụ bà từ cộng đồng mạng.

Facebooker Ngọc Anh bình luận: “Thương cụ quá, tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn còn lặn lội mưu sinh”.

“Vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh, thương lắm. Trông hình ảnh của cụ mà thương quá. Ai đi qua đoạn này ủng hộ cụ nhé” là chia sẻ của facebooker Khánh Huyền.

Trao đổi thêm thông tin trên Zing.vn, chị Hằng Nga - người chụp và chia sẻ bức hình trên mạng cho biết: “Sau lần gặp cụ cách đây 3 năm, nhiều khi mình vẫn nghĩ về cụ và tự trách mình hôm đó nếu nhanh một chút thì đã kịp đưa cụ tấm áo khoác. Hôm mình tình cờ gặp lại cụ, mình đã rất vui. Thấy cụ có áo ấm để mặc rồi, mình cảm thấy yên lòng một chút. Nhưng nhìn cụ ngồi bán giữa đêm lạnh, mình thấy xót xa lắm”.

Cũng theo chị Nga, khi hỏi chuyện, chị được cụ cho biết mình đã 78 tuổi, không có con cháu và thuê nhà trọ ở đường Láng. Cụ thường bán lì xì tại khu vực này từ 12h trưa đến tầm 9h tối mỗi ngày.

Hiện hình ảnh về cụ bà mưu sinh trong đêm đông giá rét vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.