Căn bệnh ung thư đã làm cho gia đình của ông Fred Evans phải chịu cảnh chia cắt. Nhưng ông đã không để bệnh tật cản trở những mong muốn của bản thân.
Căn bệnh ung thư đã làm cho gia đình của ông Fred Evans phải chịu cảnh chia cắt. Nhưng ông đã không để bệnh tật cản trở những mong muốn của bản thân. Fred và vợ mình là Karla có 3 người con gái và một người con trai. Trước khi ra đi, ông đã để lại một món quà vô cùng ý nghĩa và cảm động
Mong muốn lớn nhất của ông trước khi chết đó là có thể dẫn các cô con gái của mình đến lễ đường vào ngày đám cưới
Tuy chưa có người con gái nào của ông kết hôn nhưng Fred vẫn làm cho họ bất ngờ bằng cách thực hiện theo đúng nghi lễ
Khi hai cô con gái lớn là Kate và Gracie đến lễ đường thì đã thấy bố mình bận sẵn bộ âu phục chỉnh tề
Fred luôn mong muốn có thể dẫn con gái mình đến lễ đường trong đám cưới và ông đã quyết tâm không để căn bệnh ung thư cướp đi khoảnh khắc đó.
Fred dẫn các con vào lễ đường. Mỗi người con đều có những bài hát riêng.
Nhưng điểm chung của những cô con gái vào lúc đó chính là họ đều vô cùng xúc động trước hành động của ba mình
Cả gia đình tụ hợp bên nhau để cầu chúc cho Kate và Gracie sẽ có cuộc sống hạnh phúc gia đình sau này
Và Fred đã làm cho vợ mình bất ngờ bằng cách….
Fred mời vợ lên thực hiện lời tuyên thệ kết hôn thêm một lần nữa
Sau đó họ vỗ tay và cùng nắm tay bên nhau đi ra khỏi lễ đường lần cuối cùng
Họ hứa sẽ yêu nhau tới suốt đời và hôn nhau trong sự cổ vũ của mọi người
Fred đã mất vì bệnh ung thư vào ngày 25/7/2013 nhưng ông đã để lại những giây phút quý giá cho gia đình mình