Rời khỏi SNSD, Jessica liền "lao đầu" vào việc kinh doanh

16:00 06/10/2014

Thông tin cho biết Jessica sẽ ra mắt thêm dòng sản phẩm mới và đang xúc tiến khởi động kế hoạch kinh doanh mới.

Vào ngày 6/10, trang web chính thức của nhãn hàng Blanc đã đăng tải thông tin về nhứng chiến lược mới trong hoạt động kinh doanh của Jessica. Trong thông báo đại diện đã tự hào tuyên bố rằng: "Nối tiếp sự thành công của Blanc, chúng tôi tiếp tục cho ra mắt thêm thương hiệu Eclare. Được biết bắt nguồn tử Clara trong tiếng La Tin, sản phẩm của Eclare sẽ thể hiện được độ tinh khiết và sang trọng với sự thiết kế của người sáng lập đồng thời là giám đốc thiết kế Jessica Jung. Cô muốn mở rộng tầm nhìn về sự tăng trưởng của Blanc và có thể đem lại những cái nhìn mới nhất cho ngành công nghiệp thời trang. Trên tinh thần đó, chúng tôi muốn ủng hộ sự "tái sinh" của Jessica và thương hiệu của chúng tôi sẽ bắt đầu với giai đoạn mới mang tên Blanc & Eclare".

Được biết, trong những tuần tới, tập đoàn Blanc của Jessica sẽ giới thiệu những bộ sưu tập mới cùng như các dự án hợp tác cho thấy được tầm nhìn rõ ràng của Jessica dành cho Blanc & Eclare. Ngoài ra, trụ sở chính của công ty sẽ được dời đến New York vào năm 2015. Trong phần thông báo cũng đã trích lời của Jessica Jung, cô nói: "Mặc dù sự ra mắt Eclare sớm hơn dự kiến nhưng tôi vẫn tự hào khi đưa Blanc & Eclare đi đến bước phát triển tiếp theo. Tôi xin khiêm tốn nhận sự hỗ trợ cho thương hiệu  này và tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ siêng năng, đổi mới và tiếp tục phát triển nhãn hàng".


	
	Jessica chia buồn đến chủ tịch Lee Soo Man
Jessica chia buồn đến chủ tịch Lee Soo Man

Sau khi tuyên bố tách khỏi SNSD, một số thông tin cho rằng không rõ "tung tích" của Jessica ở đâu và cũng không một ai có thể liên lạc được với cô. Tuy nhiên, vào ngày 6/10, Jessica bất ngờ xuất hiện trên trang cá nhân và chia sẻ lời chia buồn của mình đến sự mất mát của thầy Lee Soo Man khi hay tin vợ ông qua đời. Jessica viết: "Xin thầy nhận lời chia buồn sâu sắc của em. Em thành tâm gửi những suy nghĩ và lời cầu nguyện cho thầy - cô. Mọi người sẽ nhớ cô rất nhiều".