Người đàn ông được nhắc đến có tên Stefonknee Wolschtt đã chọn cách rời bỏ gia đình để sống cuộc đời thật như một bé gái 6 tuổi.
Sau hơn 40 năm sống khổ sở trong hình hài đàn ông, Stefonknee đã chọn cách chuyển giới để được sống cuộc đời mình một lần nữa.
Rời Toronto, Canada, "cô bé gái" Stefonknee đến sống cùng một gia đình hảo tâm đã nhận nuôi cô. Dù đã kết hôn được 23 năm, Stefonknee vẫn một lần quyết tâm được sống thật với bản thân sau ngần ấy thời gian chịu đựng.
Phải mất rất nhiều thời gian và một quá trình đấu tranh nội tâm dữ dội, Stefonknee mới nhận ra mình thật sự là người chuyển giới và đã đem chuyện này thú nhận với vợ và 7 người con. Quá sốc với điều này, vợ và các con ông đã đáp lại với thái độ kì thị nặng nề.
Stefonknee vấp phải sự kì thị của vợ con khi quyết định công khai giới tính thật của mình. (Ảnh: Internet)
Vợ ông đã thẳng tay đuổi chồng ra khỏi nhà nếu như Stefonknee không chấp thuận việc trở về với cuộc sống "bình thường". Tuy nhiên, Stefonknee đã không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống khác với bản thân được nữa. Vì thế "cô" đã chọn rời bỏ gia đình và sống cuộc đời mình.
Sau 23 năm lập gia đình, "cô bé" Steefonknee mới đủ can đảm đối diện với chính bản thân. (Ảnh: Internet)
Trước khi rời Toronto, Stefonknee đã nhiều lần tự tử không thành. Năm 2009, cô bị trầm cảm nặng và phải nhập viện 1 tháng. Sau khi về nhà, Stefonknee bị vợ buộc tội quấy rối, bạo hành và kiện nhằm được lệnh cách li từ tòa án. Năm 2012, con gái lớn mời Stefonknee đến dự đám cưới với yêu cầu "hãy ăn mặc như một ông bố, ngồi hàng cuối và đừng nói gì với thành viên trong gia đình". Vào ngày đó, Stefonknee một lần nữa cố gắng quyên sinh nhưng không thành.
Steefonknee được một gia đình nhận nuôi và dành cho cô những tình thương ấm áp. (Ảnh: Internet)
Cuộc sống luôn tồn tại những điều màu nhiệm. Hiện nay, cô bé 6 tuổi Stefonknee đã có thể bỏ qua những nỗi đau của quá khứ và sống cuộc đời mới bên bố mẹ nhận nuôi. Chia sẻ trong series The Transgender Project, cô bé nói: "Bây giờ tôi không muốn là một người lớn. Tôi không thể chối bỏ việc tôi đã từng kết hôn. Không thể phủ nhận rằng tôi đã có con. Nhưng giờ tôi đã có thể bỏ lại quá khứ và trở lại làm một đứa trẻ".
Gia đình mới rất yêu thương Stefonknee, tạo mọi điều kiện để cô bé có thể sống cuộc đời thật của mình. Chị gái nuôi của Stefonknee đã khao khát có một cô em gái và ước mơ đó đã thành sự thật.
Hiện tại, Stefonknee đang nhận sự hỗ trợ từ Nhà thờ cộng đồng Metropolitan ở Toronto, một nơi mà giáo đoàn hầu hết là những người trong cộng đồng LGBT.