Rộ tin đồn Phạm Băng Băng đưa Lý Thần về ra mắt gia đình

08:00 06/01/2015

Tin đồn “phim giả tình thật, ra mắt gia đình” của 2 diễn viên này đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao của dư luận

Vào dịp Tết dương lịch vừa qua, nhiều người đã bắt gặp cảnh nam diễn viên Lý Thần cùng xuất hiện ở sân bay Sơn Đông chung với “nàng Mị Nương” Phạm Băng Băng. Đồng hành cùng với họ còn có bố của cô. Khi phóng viên liên hệ với phía sân bay thì cũng nhận được sự xác nhận của các nhân viên ở đây. Chính điều này đã khiến cư dân mạng cho rằng Phạm Băng Băng đang dẫn Lý Thần về Sơn Đông quê mình ra mắt bố mẹ sau thời gian hẹn hò.


	
	Phạm Băng Băng đi cùng với bố mình
Phạm Băng Băng đi cùng với bố mình


	
	Lý Thần cũng bị bắt gặp có mặt ở sân bay
Lý Thần cũng bị bắt gặp có mặt ở sân bay

Trong giới giải trí, Lý Thần vốn được xem là đàn em của Phạm Băng Băng, còn trong phim Võ Tắc Thiên, hai người lại thủ vai người yêu. Tuy rằng quen biết nhau đã lâu nhưng tình cảm của họ dường như chỉ trở nên mặn nồng hơn khi cùng nhau tham gia diễn xuất trong bộ phim này. Đồng thời, đây cũng chính là bộ phim hoàn thành ước mơ được diễn cùng nhau của hai người.

Thực tế, tin đồn hẹn hò của cả hai đã rộ lên được một thời gian. Việc họ thường xuyên bình luận rộn ràng trên trang cá nhân đối phương đã trở thành “bằng chứng” rõ ràng nhất cho nghi vấn của dư luận. Trước đo, trong lễ tình nhân của Trung Quốc. Phạm Băng Băng từng đăng tải ảnh của mình lên trang cá nhân và chia sẻ: “Bộ phim “Bạch phát ma nữ đã bắt đầu công chiếu rồi đấy! Mau đến rạp phim cùng tôi đón Thất tịch nào!”. Đồng thời, anh chàng Lý Thần đã đăng lại trên trang cá nhân của mình ngay lập tức. Ngược lại, khi Lý Thần khoe anh sẽ tham dự một giải đấu đua xe, Phạm Băng Băng cũng lên tiếng khích lệ cổ vũ.


Ảnh chụp lại status rủ rê đi xem phim dịp Thất tịch và "bất bình" vì tai nạn trên Running Man của Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng cũng từng chia sẻ thông tin Lý Thần bị thương khi quay Running Man phiên bản Trung trên trang cá nhân của mình: “Vì một chương trình mà phải may 22 mũi kim thực là quá đủ! Cũng may cậu là diễn viên nam đấy, tôi chỉ có thể nói là đợi cậu khỏe lại rồi, chúng ta cùng nhau đánh một trận nhé! Tôi bảo đảm sẽ không chọc thủng vết thương của cậu đâu!”. Dòng chia sẻ này khiến các cư dân mạng phát cuồng và không ngừng khen ngợi sự nghĩa khí của Phạm Băng Băng, thậm chí có người còn suy đoán Phạm Băng Băng đang thể hiện bất bình vì Lý Thần


Bức ảnh Lý Thần chữa trị vết thương được cô share về

Vào đợt Giáng Sinh vừa rồi, Lý Thần đã viết "Cám ơn, chúc mừng giáng sinh" và kèm hình một hộp quà. Cùng lúc đó, Phạm Băng Băng cũng chia sẻ: "Có đôi khi, sự lương thiện của bạn khiến tôi xót xa đến mức muốn ôm lấy tim mình! Giáng Sinh vui vẻ!”. Đồng thời, cô nàng cũng đăng thêm hình ảnh món quà Giáng Sinh mà mình nhận được đó là một bó hoa
 


Hình ảnh món quà Giáng Sinh được đăng trên trang cá nhân của Phạm Băng Băng

Đồng thời, Phạm Băng Băng từng "úp mở" về mối quan hệ tình cảm của của mình, cô nói bạn trai hiện tại của cô cho cô cảm giác rất an toàn. Còn về phía Lý Thần, anh lại tỏ thái độ mập mờ không rõ ràng, đồng thời cũng không hề xác nhận tin đồn tình cảm của cả hai. Sau đó, Phạm Băng Băng từng đăng tải một tấm ảnh tự chụp của mình và nói: “Cuộc sống này vốn là tràn ngập những điều kì diệu khó mà giải thích, thế nên cũng không cần phải dò đoán, cứ thuận theo ý trời thôi!”. Dòng chia sẻ này được cư dân mạng cho rằng là lời hồi đáp cho tin đồn tình cảm đang lan nhanh như vũ bão gần đây của cô với Lý Thần


	
	Phạm Băng Băng từng khoe ảnh chụp chung của cả hai trên weibo cá nhân của mình
Phạm Băng Băng từng khoe ảnh chụp chung của cả hai trên weibo cá nhân của mình


	
	Loạt ảnh thân thiết của hai người cũng nhanh chóng được phát hiện
Loạt ảnh thân thiết của hai người cũng nhanh chóng được phát hiện

Đối với loạt tin đồn vừa qua, tuy rằng không hề có câu trả lời trực tiếp, nhưng Lý Thần cũng tỏ ý là mình sẽ không cố tình che giấu chuyện tình cảm với mọi người: “Những tin đồn được thêu dệt khiến tôi rất mệt mỏi, nếu như tôi đang yêu hay kết hôn, chắc chắn sẽ công khai với mọi người mà”.