Vậy là sau thời gian ghi hình và hàng loạt những sự “nhá hàng” gửi đến khán giả, cuối cùng thì The Last Empress của “Hoàng hậu không tuổi” Jang Nara cũng đã chính thức lên sóng trên đài SBS.
Sau 2 tập đầu, phản ứng của khán giả với bộ phim là hết sức khả quan. Người xem cảm thấy thu hút ngay từ những diễn biến mở màn. Tác phẩm truyền hình cung đấu này đem đến một không khí đầy những mưu toan, tính toán thâm sâu đầy kịch tính, hứa hẹn những tập sau sẽ còn “ác liệt” và hấp dẫn hơn nhiều.
Chúng ta hãy cùng điểm qua những điều đáng chú ý trong 2 tập đầu của The Last Empress nhé!
1. Shin Sung Rok - cái tên bảo chứng cho sự “ác đụng nóc”
Trong tập 1 và 2, khi nam chính Na Wang Shik của Choi Jin Hyuk vẫn còn mờ nhạt thì sự chú ý của khán giả đều hướng vào nam thứ - Hoàng đế Lee Hyuk do Shin Sung Rok thủ vai.
Dù là trong “siêu phẩm” Vì Sao Đưa Anh Tới hay bộ phim truyền hình đề tài trinh thám hấp dẫn Return, thì khán giả đều có ấn tượng sâu sắc với những vai ác nhân của Shin Sung Rok.
Và đến The Last Empress này, anh tiếp tục thể hiện sở trường đóng vai phản diện của mình. Mới ở tập 1 thôi mà Hoàng đế Lee Hyuk đã tỏ rõ sự ác độc: sau khi vô tình gây tai nạn cho mẹ của Na Wang Shik, anh ta đã cùng Min Yu Ra thủ tiêu luôn nạn nhân khi bà ấy vẫn chưa chết. Anh ta còn ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình bằng cách lợi dụng cô nàng diễn viên nhạc kịch thơ ngây Oh Sunny (Jang Nara thủ diễn).
Vị Hoàng đế này không hề hoàn mỹ như những gì thể hiện, mà thực chất là một còn người lọc lõi, giả tạo và thâm hiểm.
2. Ẩn số nhân vật của Shin Eun Kyung và Lee Elijah, liệu có phải đều là nữ ác nhân?
Trong The Last Empress, nữ diễn viên gạo cội Shin Eun Kyung thủ vai mẹ của Lee Hyuk. Bà là một mẫu hậu “dữ dằn” và luôn muốn kiểm soát con trai mình, thậm chí còn cho lắp đặt camera trong phòng của Lee Hyuk.
Việc bà cho tay chân thân tín giết kẻ ám sát Hoàng đế để che giấu chân tướng sự thật về một cận vệ hoàng cung 7 năm trước cũng thể hiện sự tàn nhẫn, thủ đoạn của bà.
Còn Lee Elijah, cô thủ vai cô nàng phát ngôn viên Min Yu Ra mang trong mình đầy dã tâm. Không chỉ muốn chen chân vào gia đình hoàng tộc, Yu Ra còn tỏ ra là một “cánh tay phải” đắc lực của Lee Hyuk khi liên tục bày ra những mưu kế cho vị Hoàng đế này.
Đó là chưa kể Min Yu Ra còn là “công cụ ấm giường” của Lee Hyuk, khi trong hai tập đầu có những cảnh ân ái nóng bỏng cùng nhau.
3. Mặt trời tươi sáng mang tên Jang Nara
Bên cạnh những mưu mô và những toan tính quyền lực, vẫn tồn tại một sự thanh thuần trong sáng mang đến năng lượng tích cực cho cả bộ phim, đó chính là nhân vật của “mỹ nhân không tuổi” Jang Nara.
Đúng như cái tên Oh Sunny của mình, cô diễn viên nhạc kịch do Jang Nara thủ diễn là một người có tính cách lạc quan, đơn thuần và vui vẻ, luôn khiến người đối diện có cảm giác được “ánh mặt trời ấm áp soi rọi” khi tiếp xúc với cô.
Trong một tác phẩm đầy những tình tiết nghẹt thở và căng não thì Jang Nara chính là một sự cân bằng cần thiết. Người xem cũng kỳ vọng Oh Sunny sẽ từng bước vạch trần được những âm mưu đen tối trong gia đình hoàng tộc.
Bên cạnh đó, chi tiết “nhá hàng” Oh Sunny đeo chiếc vòng cổ quý giá cũng khiến khán giả rất tò mò. Món trang sức mà Oh Sunny đeo khi đăng cơ làm Hoàng hậu lại giống hệt chiếc vòng trên cổ một xác chết được đề cập đến ở đầu phim. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Với hàng loạt những tình tiết kịch tính đan cài các âm mưu thâm độc, The Last Empress đang cực kỳ lôi cuốn khán giả truyền hình. Bộ phim hiện đang được phát sóng vào khung giờ tối thứ Tư - thứ Năm trên SBS.