[Review phim] Mr. GO – câu chuyện cổ tích cuối hè

10:30 19/09/2013

Bộ phim giải trí nhẹ nhàng, dành cho con nít tuổi mới lớn và những ai đang cần thư giãn nên khá là “hồng”, kết thúc cổ tích vẹn toàn.

Đã lâu lắm rồi không xem phim Hàn, vì không hợp gu và vì lười. Từng ấy phim Âu Mỹ ở rạp, lại thêm đống drama với movie Nhật ở nhà làm ngại ngần cái chuyện mặc đồ trang điểm dắt xe chạy ra rạp và xem phim Hàn – một thể loại không thích lắm. Nhưng không phải vì vậy mà phim Hàn không hay, và hôm nay cảm thấy thật may mắn và mãn nguyện khi có dịp xem một bộ phim nhẹ nhàng đáng yêu như “Mr. GO” .

“Mr. GO” là câu chuyện kể về khỉ đột Linh Linh và cô chủ nhỏ Triệu Vi Vi của mình lên đường sang Hàn Quốc thi đấu bóng chày thuê (vâng, khỉ đột chơi bóng chày biệt danh “Mr. GO”, ngạc nhiên chưa) để kiếm tiền trả nợ cho rạp xiếc ở quê nhà. Linh Linh thông minh nhanh chóng trở thành ngôi sao trong giới bóng chày với sự huấn luyện của Vi Vi, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Đội bóng chày đối thủ, đám cho vay nặng lãi đeo đuổi sang tận Hàn với một con khỉ đột khác, chấn thương đầu gối phải của Linh Linh… Và khó khăn hơn cả là liệu cô chủ nhỏ cùng chú khỉ đột già của mình có thật sự hiểu nhau, để cùng vượt qua những trở ngại, để chiến thắng, để trở về nhà trong vinh quang?

Nhận xét chung thì “Mr. GO” có phần mở màn thú vị với một phóng sự nhỏ về Vi Vi Linh Linh từng lớn lên bên nhau thế nào và thân thiết với nhau ra sao rồi xoáy vào tình huống chính của phim khá đột ngột nhưng cũng rất nhuyễn, là việc ông của Vi Vi – chủ rạp xiếc – chết sau một trận động đất và để lại cho cô bé một khoản nợ to oành.  Khán giả được trải qua những phút giây thư giãn và bất ngờ khi các tình tiết hài và những chiêu trò về chú khỉ đột già được đan xen liên tục để tránh phô và nhàm chán.

Câu chuyện về những con vật nuôi thông minh, thân thiện và hài hước luôn là một đề tài đầy hứng thú và đảm bảo sức hút khán giả, vì có ai mà không thích động vật đâu (nhất là động vật trên màn ảnh, không tốn công chăm sóc, lại còn khôn siêu cấp). Các sự kiện trong phim dồn dập và đa dạng, trắc trở đầy rẫy, nhiều nhân vật phản diện dù phim vẫn có một trường đoạn nhỏ về sự thành công (bước đầu) của hai nhân vật chính như các phim về động vật thường thấy khác. Kỹ xảo làm nên chú khỉ đột Linh Linh chân thật tuyệt vời cũng như hiệu ứng 3D làm khán giả phải giật mình chớp mắt mấy lần tưởng bị bóng chày chọi thẳng vào mặt.

Tuy nhiên, dù đánh giá cao việc phim tạo ra nhiều khó khăn và twist khá hay nhưng mình vẫn thấy phim có phần lê thê từ giữa đến gần cuối phim. Cao trào ở cuối phim vừa hay vừa không hay, vì nó hấp dẫn đến nghẹt thở nhưng nó cũng là một minh chứng cho việc phim ôm đồm khá nhiều và tham vọng muốn xây dựng một cái kết hoàn hảo cho cả làng.

 

Đi sâu về các nhân vật, thì phải nói là khá thích cách xây dựng nhân vật cô bé Vi Vi do Từ Kiều – ngôi sao CJ7 ngày nào thủ diễn. Người xem nhìn Vi Vi một tay chống đỡ cả gánh xiếc của ông, một mình sang Hàn Quốc và sự thân thiết của cô với Linh Linh mà quên rằng Vi Vi vẫn còn là một cô bé mới lớn. Và lại còn là một cô bé lớn lên cùng những trò xiếc thú và một con khỉ đột. Người ta ca ngợi sự thân thiết của cô với con khỉ và tự mặc định cô hiểu người bạn của mình lắm, khiến cô bé cũng tự ngộ nhận với khả năng của mình và đặt kì vọng quá cao vào chú khỉ đột, một sinh vật cũng biết già đi.

Nét thiếu chín chắn của Vi Vi khiến mọi người khó chịu nhưng cực kì hợp lí, vào tạo nên một dấu ấn đặc biệt cho vai diễn này. Tuy nhiên khoảnh khắc chuyển biến để trưởng thành hơn trong nội tâm Vi Vi  đã được xây dựng khá ngắn và dễ dàng làm mình bị hẫng và bỗng dưng buồn cười. Từ Kiều diễn xuất khá tốt, có khuôn mặt ương ngạnh rất phù hợp với vai diễn và đáng khen là nói cả tiếng Trung lẫn tiếng Hàn. Các diễn viên khác đóng tròn vai, riêng cái anh cho vay nặng lãi người Trung Quốc mà tạo hình như người Hàn biểu cảm cũng như người Hàn nốt làm mình hơi bị khó chịu. Còn lại thì không có gì đáng chê.

Nếu có thì chắc chê rằng phim giải trí nhẹ nhàng, dành cho con nít tuổi mới lớn và những ai đang cần thư giãn nên khá là “hồng”, kết thúc cổ tích vẹn toàn cả họ, không thích hợp với những ai đang muốn đắm chìm trong những ý nghĩa sâu sắc triết lý cao siêu hay những thủ pháp tầng tầng lớp lớp tuyệt hảo.

Phim đơn giản là hay. Hoặc là, phim hay một cách đơn giản. Thế thôi.

“Mr. GO” do MVP Platinum phát hành, công chiếu rộng rãi từ ngày 20/9/2013.

........................................

Các bạn đón xem các bài review phim vào thứ 5 hằng tuần trên www.yan.vn