Một khán giả sau khi xem xong tập cuối của Cây Táo Nở Hoa đã không khỏi thốt lên: "U là trời, kết gì giống mấy phim TVB hồi xưa quá, cũng cả nhà ngồi quây quần ăn uống rồi có bà bầu...mắc đẻ". Và không thể phủ nhận, có lẽ nhiều người cũng sẽ cảm thấy như thế sau khi theo dõi kết phim của dự án 71 tập này, nhưng liệu chúng ta có thể mong mỏi một happy ending nào hơn như thế nữa hay không?
Trong tập cuối "Cây Táo Nở Hoa", các nhân vật đều đạt được ước nguyện hạnh phúc của mình. (Ảnh: Tư liệu phim)
Người viết chưa xem qua bản Hàn với tên gọi What's Wrong Poong Sang, nên cũng sẽ rất khó để so sánh, nhưng nhìn chung, khán giả hiện đại khi đã chọn xem một bộ phim remake thì ít nhiều họ chỉ quan tâm đến trải nghiệm hiện tại của mình với phiên bản mới nhất này, không quá mưu cầu phải so đo giữa bản gốc hay bản làm lại. Và cái kết của Cây Táo Nở Hoa, hay rộng hơn là cả chặng đường dài phát sóng của phim, để đánh giá một cách độc lập, chúng ta có thể xếp vào phân khúc tạm chấp nhận.
5 anh em Ngọc - Ngà - Châu - Báu - Dư đã có được kết cục viên mãn sau bao khổ đau. (Ảnh: Facebook nhân vật)
Nói bộ phim dẫm vào lối mòn "đầu voi - đuôi chuột" cũng không hẳn là sai. Một dàn diễn viên quá đỉnh khi phân chia đủ yếu tố thực lực, ngoại hình, sự nổi tiếng đã giúp Cây Táo Nở Hoa có tiền đề tốt; hình ảnh chỉn chu, sản xuất chuyên nghiệp với câu quảng bá quay-kĩ-như-phim-điện-ảnh, kèm kịch bản được đảm bảo nguồn gốc ăn khách,...cùng quá nhiều những điều khác đã giúp tác phẩm được khán giả dễ dàng đón nhận trong chặng đầu phát sóng, thu về loạt thành tích khủng về lượt xem.
Khó có được phim truyền hình nào lại quy tụ toàn những gương mặt nổi bật như thế này. (Ảnh: Tư liệu phim)
Tuy nhiên khi mọi thứ đã vào guồng, khi nhà Táo đã có lượng fan theo dõi cố định thì lại là lúc bộ phim thể hiện sự đuối sức trong khâu kéo dài thời lượng. Bản gốc 20 tập/60 phút, bản Việt 71 tập/45 phút, biên kịch và đạo diễn từng hứa hẹn khi phim dài hơn sẽ có nhiều kịch tính hơn. Nhưng kết quả chỉ là sự lê thê đến mệt mỏi khi các nhân vật "bị ép" khóc lóc mãi một câu chuyện thù hằn với nhau, hiểu lầm từ trận này qua trận nọ không lối thoát, những câu thoại cũ được lặp đi lặp lại đến mức người xem thuộc lòng, những kịch tính trở nên "kém kịch tính" và phi logic khi bị ê-kíp xào tới xào lui. Đôi lúc chúng ta phải tự hỏi, diễn viên đang rơi nước mắt vì cảm xúc của nhân vật hay ức chế cho sự dài dòng của kịch bản.
Cặp đôi khiến khán giả tiếc nuối nhất khi có cái kết quá khiên cưỡng. (Ảnh: Tư liệu phim)
Và sự lê thê ở khoảng 30 tập phim trước khi kết thúc của Cây Táo Nở Hoa càng trở nên "đáng giận" sau khi tập cuối lên sóng. Chúng ta không thể chê kết cục ở tập 71 vì nó cơ bản hoàn thành được vai trò nhân văn của một tác phẩm, tuy nhiên việc nhiều thứ khiên cưỡng, bị ép để trở nên viên mãn khiến khán giả không khỏi tiếc nuối; bởi giá như biên kịch và đạo diễn bỏ qua thời lượng dài dòng trước đó để tập trung xử lý nhiều bỏ ngỏ của đoạn kết, thay vì dồn hết vào 20 phút cuối thì có lẽ sẽ trọn vẹn hơn.
Biên kịch cố gắng đẩy các nhân vật về với nhau nhanh nhất có thể để có được bữa ăn đầy đủ các gương mặt trong đoạn cuối. (Ảnh: HTV)
>> Xem thêm: Khán giả hụt hẫng trước cái kết nhạt nhòa của Dư - Trúc
Trích lời một vài bình luận của khán giả gửi trực tiếp đến đạo diễn Võ Thạch Thảo ở trang cá nhân của cô sau khi tập cuối lên sóng:
- Có mấy cảnh cuối quá thừa thãi, rút kinh nghiệm cho những phim sau chị nhé. Chỉ mong phim Việt đừng kiểu "đầu voi đuôi chuột" nữa. Cứ đi theo lối mòn hoài làm sao phim Việt phất lên so với các nước khác. Mong chờ tác phẩm khác của chị.
- Tại sao có nhiều nhân vật không xuất hiện? Cô Bông và Phước đâu? Bố của Hạnh đâu?
- Cái kết Dư - Trúc làm quá nhạt. Quá thất vọng và hụt hẫng! Có những tình tiết nên giữ nguyên bản gốc vì ý nghĩa đặc biệt của nó! Một cái kết phá hỏng hết tình yêu đẹp đã xây dựng suốt mấy chục tập phim!
- Cái kết quá thất vọng, tình tiết thì kéo dài lê thê, kết thúc thì y như thuốc tăng trưởng cho mau hết, thất vọng ghê.
Đạo diễn Võ Thạch Thảo (váy sọc) trong buổi tập thoại cảnh kết phim. (Ảnh: Facebook nhân vật)
Tất nhiên, vẫn sẽ không thể bỏ qua nhiều ý kiến hài lòng với happy ending mà bộ phim mang lại. Đối với một bộ phận không nhỏ khán giả, việc kết thúc hành trình đầy nước mắt bằng sự đoàn viên và tiếng cười, vừa dễ hiểu lại vừa trọn vẹn như ở tập cuối này đã là quá đủ. Vậy cho nên có thể nói rằng, dù khiên cưỡng hay không, chúng ta cũng vẫn có thể mỉm cười để chào tạm biệt Cây Táo Nở Hoa - tác phẩm đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.
Đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn về phim và sao Việt tại YAN.
NỘI DUNG TẬP CUỐI "CÂY TÁO NỞ HOA"
Trong tập cuối, Báu (Nhã Phương) đã được cả gia đình bí mật tổ chức một lễ cưới ấm cúng với Quân (Văn Anh), hoàn thành ước mơ từ bé sẽ được làm cô dâu xinh đẹp. Trinh (Trâm Anh) hạ sinh một bé trai, tuy nhiên sau đó cô nhận ra được Dư (Song Luân) sẽ mãi không bao giờ yêu mình nên đã quyết định ôm con về quê, cả hai xem nhau như bạn bè để cùng chăm đứa bé.
3 năm sau, cả nhà Táo đã mở được một tiệm sửa xe khang trang với sự quản lý của Hạnh (Hồng Ánh) và nhân viên kiêm ông chủ là Ngọc (Thái Hòa), Dư và Quân. Về phía Ngà, anh chí thú làm ăn và phát triển tài năng kinh doanh với mặt hàng sữa bò, sự nghiệp vô cùng phát đạt, gia đình cũng hạnh phúc với vợ là Thu (Oanh Kiều).
Châu (Thúy Ngân) và Báu đều có cuộc sống sung túc, cả hai cùng có bầu chung thời điểm. Dư tình cờ gặp lại Trúc (Minh Trang) sau 3 năm, và cả hai quay lại với nhau. Cảnh cuối phim chính là bữa tiệc đầy đủ các thành viên gia đình, Phúc (Trịnh Thảo) cũng thông báo mình đỗ á khoa đại học và kết lại là khoảnh khắc Châu và Báu cùng lúc lâm bồn.
Xem thêm TẠI ĐÂY.