Chấn thương bắp đùi nhẹ ở trận thắng Almeria (5-0) khiến Cris Ronaldo lỡ trận tiếp đón Galatasaray đêm nay. Đây là cơ hội tốt để đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm nên chuyện lớn ở Bernabeu.
2h45 ngày 28/11, sân Bernabeu: Real – Galatasaray
Về lực lượng
+ Real Madrid mất Coentrao, Di Maria, Marcelo và Ronaldo vì chấn thương.
+ Galatasaray: Khả năng ra sân của Sneijder còn bỏ ngỏ
Phong độ và đối đầu
+ Real Madrid thắng 4 hòa 1 trong 5 trận gần nhất.
+ Galatasaray thắng 3 thua 2 trong 5 trận gần nhất
+ Real Madrid thắng 3 thua 3 trong 6 lần chạm trán Galatasaray gần nhất
Ghi 17 bàn/14 trận ở La Liga, sút tung lưới đối phương 8 bàn/4 trận ở Champions League, nổ súng 10 lần/5 trận gần nhất, Cris Ronaldo trở thành hung thần của bất cứ đội bóng nào, đặc biệt với Galatasaray.
Sở dĩ nói Cris Ronaldo là hung thần của Galatasaray bởi ở trận lượt đi mùa này ngôi sao người Bồ Đào Nha đã chọc thủng lưới đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ 3 lần trong chiến thắng 6-1. Đó còn chưa kể ở vòng tứ kết mùa trước, CR7 cũng đã 3 lần xé lưới Galatasaray.
Ronaldo lập hat-trick ở lượt đi
Tuy nhiên Cris Ronaldo sẽ không còn là nỗi ám ảnh của Galatasaray ở trận lượt về đêm nay vì lý do chấn thương. Đây là lợi thế tinh thần rất lớn của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.
Thực tế thì đây chỉ là một chấn thương nhẹ nhưng trong tuyên bố ở cuộc họp báo trước trận, HLV Ancelotti cho biết ông không muốn mạo hiểm với cầu thủ đang là ứng viên số 1 cho danh hiệu QBV 2013.
Ancelotti hoàn toàn có lý khi không mạo hiểm với Cris Ronaldo bởi Real Madrid gần như chắc chắn đã lọt vào vòng knock-out.
Với 10 điểm trong tay, hơn đội đứng thứ 2 chính là Galatasaray 6 điểm, Real Madrid cần ít nhất 1 điểm nữa ở 2 trận cuối cùng sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/8. Đây là nhiệm vụ không quá khó với thầy trò Ancelotti nhất là khi họ được đá tại Bernabeu, nơi họ thua 1 trận duy nhất (trước Atletico) từ đầu mùa.
Galatasaray là đội máu mê hơn cả ở cuộc chiến đêm nay. Hiện đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bằng điểm với Copenhaghen (4 điểm) và hơn Juventus 1 điểm.
Galatasaray vẫn nuôi hy vọng tại Bernabeu
Dù Galatasaray bằng điểm với Copenhaghen nhưng đội cuối bảng Juve mới là đối thủ chính của thầy trò Roberto Mancini trong cuộc chiến giành chiếc vé còn lại ở vào vòng knock-out bảng B. Ở lượt đấu cuối cùng Galatasaray sẽ tiếp đón Lão bà trên sân nhà.
Cũng trong đêm nay nhiều khả năng Juve sẽ đánh bại Copenhaghen ở trận đấu cùng giờ. Vì thế Galatasaray không được phép thua Real Madrid để không bị lép vế hoàn toàn về mặt điểm số trước Juve trước lượt trận cuối cùng.
Đây là nhiệm vụ không dễ với Galatasaray khi họ phải làm khách ở Bernabeu. Tuy nhiên trong một ngày mà Ancelotti loay hoay giải bài toán vắng Cris Ronaldo và dịp sinh nhật lần thứ 49 của ông thầy Roberto Mancini thì Didier Drogba và các đồng đội hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực.
Dự đoán: Hai đội hòa 2-2
Đội hình dự kiến
Vui cùng nhịp đập sôi động của bóng đá, truy cập ngay: http://wc.yan.vn