Như “thông lệ” sau mỗi cuộc vui, dịp lễ Tết, các công nhân vệ sinh lại phải hì hục trắng đêm dọn dẹp “bãi chiến trường”, dù là nơi sầm uất, hiện đại hay bậc nhất Sài Thành, nhưng rác thải chẳng “ngại” xuất hiện.
Bao ni lông, giấy, vỏ chai,... đủ thể loại rác bao vây trung tâm thành phố.
Để chuẩn bị đón những màn pháo hoa tuyệt vời người dân đã có bữa tiệc ngoài trời từ lúc 21-22h. Một số điểm tập kết người xem pháo hoa “hoành tráng” nhất là nóc hầm Thủ Thiêm, phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, cầu Bình Lợi, cầu Thủ Thiêm,...
Dọc các tuyến đường, con phố rác thải nối dài hàng chục km
Phần lớn rác ở đây là những tấm nilông hoặc giấy, xốp để lót ngồi xem pháo hoa. Một số khác là vỏ chai nước, hạt dưa,... Tất cả bị vứt bừa bãi ra đường, kéo dài từ bờ sông Sài Gòn sang đầu đường Nguyễn Huệ.
Rác nhiều đến mức đoạn đường này trắng cả một vùng và vướng vô xe máy khi qua lại nơi đây.
Tại công viên Bạch Đằng, rác, bỏ lon bia, chai rượu...
Theo ghi nhận, vào lúc 1h sáng mùng 1 Tết, lực lượng dọn vệ sinh đã làm hết công sức, hàng chục xe rác, thùng rác được huy động liên tục.
Theo một công nhân vệ sinh ở khu vực này, họ phải làm việc đến gần sáng mới trả lại nguyên trạng cho bến Bạch Đằng và con đường Tôn Đức Thắng.
"Đống này chắc tới sáng mới xong, năm nào cũng vậy mà", một công nhân lắc đầu ngán ngẫm và cười trừ. Phải chăng Tết về với họ là khi thấy rác đầy đường như thế này?
Nơi đẹp nhất thành phố bỗng dưng đầy rác và hoang tàn sau những phúc rực rỡ của pháo hoa trên bầu trời. Câu chuyện về ý thức vẫn còn là một bài toán chưa giải được từ năm này sang năm khác của người dân, phải chăng trong những cuộc vui người ta sẽ được bỏ qua khi vứt rác phá hoại môi trường?
Mặc dù được tuyên truyền hàng năm qua nhưng hiện trạng này vẫn cứ tiếp diễn. Hãy dẹp bỏ thói quen xấu này bằng cách bỏ rác đúng nơi quy định các bạn nhé!
Ảnh: Quang Đức
YAN NEWS kính chúc quý độc giả một năm Kỷ Hợi vạn sự như ý - tỉ sự như mơ - triệu sự bất ngờ - chúc mừng năm mới!