Ra thăm mộ con, ba cố gắng nhảy múa bên cạnh mẹ thất thần

21:45 17/06/2022

Với bố mẹ không có nỗi đau nào sánh bằng việc con ra đi khi tuổi còn quá trẻ. Thế nhưng, khi mọi việc đã an bài, họ chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận và gắng chăm mộ phần chu đáo.

 
Ra thăm con, bố nhảy nhót để làm trò vui. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)
Ra thăm con, bố nhảy nhót để làm trò vui. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)

Bố nhảy trước mộ để cho con vui

Mới đây, TikToker P.N.H đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại cảnh bố mẹ ra thăm mộ con trai. Trong khi mẹ thất thần ôm lấy mộ thì bố lại đứng thực hiện những điệu nhảy khá sôi động. Động tác của chú không điêu luyện mà chỉ là dân nghiệp dư. Đồng thời, dựa vào cách ăn mặc, mọi người cũng nhận định cô chú xuất thân từ làm nông.

 
Những động tác nhảy của chú khá nghiệp dư. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)
Những động tác nhảy của chú khá nghiệp dư. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)

 
Chú ăn mặc chất phác, nhìn qua rất thật thà. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)
Chú ăn mặc chất phác, nhìn qua rất thật thà. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)

Phía dưới bình luận, P.N.H giải thích, bản thân vốn không muốn nhảy nhưng vì thương con nên mới thực hiện để bé dưới suối vàng cũng cảm thấy vui. Thực ra, trong lòng người đàn ông này, nỗi đau mất con đang dày vò, chẳng gì có thể diễn tả. Đồng cảm với tâm trạng đó, cư dân mạng nhận định, nhìn gương mặt gượng cười nhưng thực ra trong lòng chú cảm xúc hỗn độn.

>>> Xem thêm: Dự đám cưới của bố mẹ, em bé chiếm hết spotlight vì ngủ quên trời đất

 
Nhìn vậy nhưng trong lòng chú đau như cắt. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)
Nhìn vậy nhưng trong lòng chú đau như cắt. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)

 
Chú làm như vậy để con trai vui. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)
Chú làm như vậy để con trai vui. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)

Đoạn video tuy ngắn nhưng vừa mới đăng tải đã thu hút hơn 3 triệu view. Chưa kể, kênh của P.N.H cũng khá nổi tiếng khi hiện tại lượng người thả tim đã lên tới 6,5 triệu. Những video chú quay chủ yếu có nội dung về nghề nông, điều thú vị xoay xung quanh cây cỏ. 

Đặc biệt, trong đó còn có video ghi lại ngày cuối đời của con trai. Chú từng thương tiếc viết trên TikTok: “Từ nay ba không còn được nhìn thấy con nữa rồi, chỉ còn là trong giấc mơ mà thôi. Hãy yên nghỉ con nhé, ba thương con nhiều lắm”. Phía dưới bình luận, nhiều người tiết lộ, cậu con trai sau 1 thời gian mắc bệnh hiểm nghèo đã ra đi.

 
Nụ cười tươi trước mộ con nhưng chú nhận định bản thân rất đau buồn. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)
Nụ cười tươi trước mộ con nhưng chú nhận định bản thân rất đau buồn. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)

Mẹ ra đi, mỗi khi nhớ con lại ra mộ hôn lên di ảnh

Không riêng con cái, sự ra đi nào cũng khiến cho người ở lại đau đớn, nhớ nhung khôn nguôi. Nhất là với những đứa trẻ còn quá nhỏ nhưng đã thiếu vòng tay chăm sóc của mẹ. Trước đây, mạng xã hội từng chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại cảnh con trai sau khi đi học về đã ra thăm mộ mẹ. Dòng trạng thái gắn liền với đoạn video: “Con được 2 tuổi thì mẹ ra đi, mỗi lần con nhớ mẹ là đi học về ba với con lại ra thăm mẹ. Khi nào con cũng hôn mẹ, ba biết là con rất nhớ mẹ và muốn có mẹ.”

 
Vừa tan học con trai đã ra thăm mộ mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)
Vừa tan học con trai đã ra thăm mộ mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)

Được biết, người bố khi chở con về đã tạt qua mộ mẹ để bé vào thăm. Vừa tới nơi, cậu bé chạy ùa vào rồi hôn lên di ảnh. Hành động này được sự động viên từ bố đang ghi lại video.

>>> Xem thêm: Con gái lấy chồng xa, nhìn bố mẹ ăn cơm ngày Tết mà ứa nước mắt

 
Vì quá nhớ, bé đã hôn lên bia mộ. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)
Vì quá nhớ, bé đã hôn lên bia mộ. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok P.N.H)

Dù đôi lúc người ở lại gượng cười nhưng thật ra sâu trong lòng họ là nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai. Bởi lẽ, chẳng gì cay đắng hơn việc phải chia tay ai đó một cách đột ngột vì bệnh tật hay sự cố.

Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Con ra đi khi tuổi còn quá trẻ là nỗi đau mà cả đời này chẳng bố mẹ nào quên được. Thế nhưng, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, họ chỉ còn cách gượng cười mà tiến lên phía trước. Chỉ mong rằng, cặp vợ chồng trong câu chuyện trên đủ mạnh mẽ, lấy điểm tựa khác làm động lực để cố gắng hơn nữa trong cuộc sống.

Theo dõi thêm nhiều bài viết hấp dẫn TẠI ĐÂY.