Vì ơn nghĩa với Lan và cũng như muốn cứu Đào, Quỳnh tiếp tục bị bố dượng làm nhục đến mức muốn hóa điên. Sau những giây phút kinh hoàng, Quỳnh trở về nhà như cái xác vô hồn và nhập viện ngay sau đó.
Tập 27 - Quỳnh Búp Bê, My Sói ép bố dượng Quỳnh nói về mối quan hệ với Quỳnh. Do muốn gặp lại con gái riêng của vợ, bố dượng Quỳnh chẳng mảy may suy nghĩ đã tiết lộ tất cả về mối quan hệ giữa hai người, thậm chí, còn đề cập việc hắn đã từng cưỡng bức Quỳnh khi cô mới chỉ 17 tuổi.
Vì sự căm hận dành cho Quỳnh, My Sói quyết định giúp gã đàn ông đốn mạt này đạt được mục đích một lần nữa. My Sói sử dụng đoạn phim nóng của Đào để ép Quỳnh tiếp khách thay. Mặc dù không muốn quay lại những tủi nhục trước đây nhưng vì ơn nghĩa với Lan và cũng muốn cứu Đào, Quỳnh chấp nhận hy sinh thân mình đến địa điểm đã hẹn với My Sói.
Chỉ có điều cô không ngờ rằng, kẻ mà cô sẽ gặp lại chính là gã bố dượng ám ảnh một thời thơ ấu của mình. Vừa thấy Quỳnh, ông ta đã nham nhở nói:
Dượng tìm con lâu lắm rồi.
Hơn thế, hắn còn trơ trẽn thể hiện dục vọng đối với con gái riêng của vợ. Hắn lao vào ôm Quỳnh và nói:
Con còn nhớ kỷ niệm giữa chúng ta không?
Quá sợ hãi, Quỳnh quyết liệt chống trả và thể hiện sự ghê tởm đối với gã cha dượng. Biết không thể khuất phục được Quỳnh, gã bố dượng lập tức thay đổi thái độ. Hắn lạnh lùng nói:
Ghê tởm thì sao? Ghê tởm em vẫn không thoát khỏi tay anh đâu.
Hắn lao về phía Quỳnh, mặc cho cô la hét, chống đối. Thế là một lần nữa, Quỳnh bị chính bố dượng làm nhục. Trong tiếng kêu đơn độc và tuyệt vọng đến tận cùng, Quỳnh cảm nhận được sự ê chề, tủi hổ bao vây lấy mình.
Quá khứ của năm 17 tuổi bị bức hại lại ùa về khiến cô đi như kẻ mộng du, đầu óc trống rỗng. Khi về được đến nhà, cả sức lực và tinh thần Quỳnh như không còn, cô ngã quỵ ngay trước cửa khiến Đào vô cùng hoảng hốt.
Ngay sau đó, Quỳnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nghĩa báo tin cho Thịnh đến thăm Quỳnh. Tại bệnh viện, Nghĩa đã quyết định nói hết mọi chuyện trong quá khứ của Quỳnh để Thịnh biết.
Sau khi nghe về quá khứ của Quỳnh, Thịnh đã suy nghĩ khá lâu. Anh muốn tìm cách giúp Quỳnh nhưng chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Cuối cùng, Thịnh tìm đến Vũ để nhờ giúp đỡ.
Tuy nhiên, ngay đầu cuộc nói chuyện Vũ đã răn đe em rể, nếu cuộc nói chuyện liên quan tới Quỳnh, Vũ không muốn nói nữa. Ngay lúc này, Thịnh lôi chị gái đã mất để làm lay động Vũ:
Coi như anh vì chị em đi. Anh nghĩ chị em ở dưới suối vàng sẽ đồng tình với những việc anh đã làm à? Không bao giờ.
Sau một hồi suy nghĩ, Vũ đã đồng ý giúp Thịnh bằng cách cho đàn em đến nhà “dạy” cho My Sói một trận và lấy lại đoạn phim nóng của Đào.
Sau khi ra viện, Quỳnh tới tìm Thịnh để cảm ơn. Đúng lúc này, cô thấy người chủ cũ đang trò chuyện với một cậu bé rất đáng yêu. Bằng linh cảm của một người mẹ, Quỳnh biết được đó chính là con trai của mình, cô chạy tới ôm chầm lấy cậu bé và vội vàng tìm cách bỏ trốn.
Cô chỉ chạy được vài bước, Vũ Mặt Sắt xuất hiện. Hắn ta dành cho Quỳnh một cái tát như trời giáng. Đồng thời, kêu người giúp việc ngay lập tức đưa cậu bé vào xe.
Với sự giúp đỡ của Thịnh, Quỳnh trực tiếp tới gặp Vũ với mong muốn nhận con về. Thế nhưng, Vũ cho rằng cậu bé sẽ không bao giờ muốn nhận lại người mẹ có quá khứ nhơ nhớp như cô.
Với Vũ, Quỳnh không có tư cách để làm một người mẹ. Hơn thế, Vũ khẳng định anh có thể cho cậu bé một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước thái độ coi thường của Vũ, Quỳnh nói thẳng:
Tại sao anh nói như thế, vì trong mắt anh tôi vẫn là con cave chứ gì? Vậy tôi hỏi anh, anh có dám khẳng định chưa một lần đi chơi gái không? Vậy tại sao chỉ có cave mới bị khinh bỉ, còn lũ đàn ông các anh đi chơi gái thì sống tốt thế? Lại còn cho mình cái quyền đạo mạo và phán xét người khác nữa à?
>> Có thể bạn quan tâm:
- Gặp lại gã cha dượng đốn mạt, Quỳnh đau khổ với ký ức đen tối ở tuổi 17
- Hết lần này đến lần khác Kiên làm tổn thương My Sói nhưng cô vẫn tha thứ, vì sao?
- Bố dượng của Quỳnh khiến khán giả rùng mình vì độ bệnh hoạn đến mức kinh tởm
Ở một diễn biến khác, Quỳnh đến bệnh viện thăm chị Lan. Cô khóc, ước gì mình là người điên để quên hết quá khứ.
Về phần mình, sau trận đòn từ đàn em của Vũ, My Sói vẫn chưa nguôi ý định trả thù và hãm hại Quỳnh. My Sói đi gặp bố dượng của Quỳnh và nói nhiều thông tin về Quỳnh. Đặc biệt, My Sói tiết lộ thời gian mới về Thiên Thai làm việc, Quỳnh đã có thai 4 tháng.
Nghe đến đây, bố dượng của Quỳnh đã nghi ngờ liệu có phải đứa con trai mà Quỳnh đang tìm kiếm chính là “tác phẩm” của mình. Do đó, ông tra hỏi My Sói và hứa sẽ trả công hậu hĩnh nếu cho biết về tung tích con trai.
Bộ phim Quỳnh Búp Bê đã đi đến những diễn biến cuối cùng và tất cả đều là bi kịch, đúng như lời của biên kịch đã tiết lộ. Hãy đón xem tận cùng nỗi đau mà các nhân vật phải gánh chịu vào tối nay (20/11) lúc 21 giờ 40 phút trên VTV3.