Thay vì diện áo dài và vest chụp kỉ yếu như thường lệ, những sinh viên lớp K19PR3 trường Đại học Văn Lang đã nghĩ ra một concept khác và tạo nên một bộ ảnh kỉ yếu cực sáng tạo.
Nhắc đến ảnh kỉ yếu – bộ ảnh chụp lưu giữ những kỉ niệm của đời học sinh, sinh viên trước khi chào tạm biệt giảng đường để đến với ngôi trường khắc nghiệt nhất trong cuộc sống – trường đời, hình ảnh nữ sinh mặc áo dài bên nam sinh mặc vest trở nên quá quen thuộc. Chính vì vậy, với mong muốn có được một bộ ảnh độc đáo, không “đụng hàng” với ai, nhiều lứa học sinh, sinh viên thời nay khi chụp ảnh kỉ yếu đã sáng tạo ra những concept, ý tưởng chụp ảnh mới, chẳng những không bị gò bó như khuôn khổ cũ mà còn mang đầy tính sáng tạo, nghệ thuật và đẹp chẳng khác gì… ảnh tạp chí. Bộ ảnh kỉ yếu của những chàng trai cô gái đến từ lớp K19PR3, khoa Quan hệ công chúng và truyền thông, trường Đại học Văn Lang, TP. HCM dưới đây chính là một ví dụ điển hình.
Được biết, bộ ảnh được thực hiện tại Phan Thiết với 28/35 thành viên của lớp.
Những chàng trai cô gái đã tìm đến nhiều địa điểm nổi tiếng của thành phố biển như Mũi Kê Gà, Bàu Cát Trắng và Tháp Chàm.
Để thực hiện bộ ảnh, các thành viên của lớp đã thống nhất rất kĩ càng về chuyện chọn trang phục, điển hình là dress-code chỉ xoay quanh hai tông màu trắng – đen và xanh – trắng.
Những bức ảnh kỉ yếu ton-sur-ton mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ, hăng hái, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống.
Ảnh: FB